[MINH HUỆ 08-01-2013] Bà Trương Phượng Anh, mẹ của một cư dân Úc, đã bị bắt giữ tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần bị cấm ở Trung Quốc. Bà Trương đã bị giam giữ bất hợp pháp trong nhiều tuần ở trại giam Xương Bình, Bắc Kinh. Gia đình bà ở Trung Quốc đã không được phép đến thăm bà, ngay cả trong suốt kỳ nghỉ Tết dương lịch. Con gái của bà, cô Lisa, hiện đang rất lo lắng về tình hình của mẹ cô và đã bị áp lực lớn về tinh thần từ khi vụ bắt cóc diễn ra. Vào dịp năm mới, Lisa đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney để phản đối vụ bắt cóc mẹ cô và kêu gọi phóng thích bà ngay lập tức, đồng thời phơi bày những vi phạm nhân quyền của chế độ Trung Cộng.

Lisa ngồi trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney để phơi bày cuộc đàn áp dã man của chế độ Trung Cộng đối với Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi giải cứu mẹ cô, bà Trương, người đang bị giam giữ trái phép ở Bắc Kinh.

Bà Trương biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây 17 năm. Một thời gian ngắn sau khi bà bắt đầu tu luyện, tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất. Bà Trương hành xử theo các nguyên lý của pháp môn là Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Ngày 20 tháng 07 năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã huy động tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước để kích động sự thù hận của quần chúng đối với Pháp Luân Công. Nó đã lợi dụng hệ thống tư pháp và cảnh sát để bắt giữ, bỏ tù, tra tấn và tẩy não các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù biết rằng tính mệnh của mình có thể gặp nguy hiểm, bà Trương vẫn cố gắng nói với mọi người xung quanh bà về sự thật của cuộc bức hại. Lần bắt giữ vào ngày 25 tháng Mười một năm ngoái là lần thứ tư bà bị bắt giữ và tống giam. Mỗi lần như vậy, bà đều bị tra tấn rất tàn nhẫn. Bất chấp sự đe dọa và tra tấn của các lính gác, bà Trương vẫn giảng rõ sự thật của cuộc bức hại cho các tù nhân quanh bà và nói với họ về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lisa hiện đang sống ở Úc và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô không thể trở về Trung Quốc và giúp giải cứu mẹ. Điều duy nhất cô có thể làm là để cho nhiều người hơn nữa tại Úc và trên thế giới biết rằng mẹ cô và hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc hiện đang bị bức hại tàn ác một cách vô căn cứ. Cô muốn mọi người thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp ngăn chặn những tội ác ghê tởm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/8/澳洲女士悉尼中领馆前呼吁营救母亲(图)-267585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/10/137031.html

Đăng ngày 12-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share