Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 02-01-2013] Mong ước vì hòa bình và công lý khi năm mới đến, vào đêm Giao thừa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản đã tổ chức tọa thiền tĩnh lặng trước các lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại kéo dài 13 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

[

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Osaka, Nhật Bản vào đêm Giao thừa

Vào đêm ngày 31 tháng 12, các học viên ở Osaka và các khu vực lân cận đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc để thắp nến thỉnh nguyện tưởng nhớ các đồng tu đã chết trong cuộc bức hại tàn bạo. Từ 06 giờ chiều đến 01 giờ sáng, các học viên đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Trong ánh nến lung linh, những bức ảnh của các học viên đã chết trong cuộc bức hại được trang trí với hoa trắng và đã kể lại câu chuyện buồn về nhiều năm giết chóc và đàn áp. Mặc dù thời tiết ban đêm khá lạnh, những người khách qua đường tốt bụng đã dừng lại để bày tỏ sự ủng hộ của họ và khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của mình.

Ở vùng Kyushu, các học viên cũng tổ chức hai cuộc phản đối ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagasaki và Fukuoka từ 03 giờ chiều đến 05 giờ chiều và tiếp tục từ 07 giờ tối đến 01 giờ sáng. Các học viên đã dựng các tấm bảng trưng bày và biểu ngữ để phản đối những tội ác của ĐCSTQ. Trong hơn một thập kỷ qua, người dân ở gần Lãnh sự quán thường xuyên nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối ôn hòa tại Lãnh sự quán. Họ đã bày tỏ sự đồng tình của mình và khuyến khích các học viên tiếp tục kiên trì.

[

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagasaki, Nhật Bản

[

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka, Nhật Bản


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/2/迎新年-日本各地法轮功学员中领馆前抗议迫害-267329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/8/137015.html

Đăng ngày 10-01-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share