Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2012] Tôi bước chân trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1999, điều này đã thay đổi số phận của tôi, cũng như toàn thể gia đình tôi. Vì thế, cả gia đình tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp.

Với bài viết chia sẻ kinh nghiệm này, tôi hy vọng thức tỉnh lương tâm con người đã bị mất đi do tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi rất yếu, cô ấy bị viêm cơ tim, tăng sản xương cổ tử cung, và các bệnh khác. Tôi bị viêm gan B nặng và tiêu gần 10.000 nhân dân tệ chữa trị mỗi năm. Vì bệnh tật, tôi đã bị mất việc trong khi đi viện, và gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Tôi cảm thấy rằng dù cho mình dường như chẳng được sống bao lâu nữa, tôi vẫn phải đấu tranh với số phận. Tôi cần để dành tiền cho gia đình, vì thế cho dù bị bệnh tôi vẫn làm việc, tiêu hơn 10.000 nhân dân tệ tiền thuốc men với hy vọng chữa lành bệnh viêm gan B.

Mặc dù tôi là một người vô thần với tư tưởng bị tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc trong nhiều năm, tôi vẫn đi tìm lối thoát trong các đền chùa, thắp hương, và bái lạy Thần Phật. Tôi xin Thần Phật ban phúc lành để có được tinh thần thoải mái, chứ không phải cho việc giảm cơn bệnh của tôi. Tuy nhiên, tính khí tôi trở nên tệ hơn, mất đi tất cả hạnh phúc mà tôi có.

Pháp Luân Đại Pháp cứu tôi khỏi đau khổ

Vào đầu năm 1999, một người hàng xóm đưa cho vợ tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cảm thấy rất tốt sau khi đọc quyển sách và bảo tôi đọc nó. Tôi đã mất hai đêm để đọc hết cuốn sách. Chúng tôi đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi học các bài công pháp và tôi học lại từ vợ mình. Sau đó chúng tôi học Pháp và luyện công vào mỗi buổi tối.

Khoảng mười ngày sau khi tu luyện, tôi liên tục bị tiêu chảy trong nhiều ngày. Tôi không tin rằng mình đủ sức để làm việc, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Tôi đi làm, bước chân nhanh hơn trước, và gan của tôi không còn bị bị đau nữa. Khuôn mặt tôi trở nên hồng hào và khỏe mạnh. Mọi người đều biết rằng viêm gan B là không thể chữa trị được, nhưng tôi đã phục hồi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy một tháng, và tràn đầy năng lượng. Tôi đã cảm tạ Sư phụ nhiều lần trong nước mắt. Làm sao tôi có thể đền đáp lại sự từ bi vĩ đại của Sư phụ được!

Sư phụ không những cứu sống tôi, mà còn khai mở trí huệ của tôi, cho phép tôi liên tục đề cao tầng thứ và nâng cao nhận thức về Pháp.

Sống theo các nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp cứu các công ty khỏi sụp đổ

Trong những năm đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi làm tổng quản lý của một hợp tác xã tái cơ cấu, là một hãng thương mại thuộc sở hữu chung. Tôi đã sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và vì vậy có thể gia tăng năng suất của hợp tác xã, đưa nó trở lại từ bờ vực sụp đổ. Các nhân viên không bị mất việc, và chúng tôi có thể thuê thêm nhiều người.

Sau một vài năm, công ty trở nên phát đạt và phát triển thành một thương hiệu nổi tiếng. Giá trị sản lượng của nó vượt gấp mười lần so với lúc tôi tiếp quyền quản lý. Các nhân viên được trả lương cao và có thưởng.

Không lạ gì trong hệ thống cộng sản Trung Quốc, rất khó để tìm được các viên chức không tham nhũng và tham lam. Doanh nghiệp của tôi không có những người như vậy. Trong xã hội hiện đại thiên về vật chất này, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp là miền đất tịnh độ.

Do nơi làm việc cũ của tôi, một công ty cổ phần, có vấn đề tài chính nghiêm trọng, và công nhân đã không nhận được bất kỳ đồng lương nào đã yêu cầu lên các quản lý cấp trên, kêu gọi những sự thay đổi quản lý, nên tôi đã được chuyển về làm lãnh đạo của họ ở công ty này.

Tôi đã thực hiện các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và trong vòng một năm tình cảnh công ty đã cải thiện. Các công nhân được đền bù xứng đáng và cũng nhận được tiền thưởng.

Pháp Luân Đại Pháp ban cho trí tuệ và năng lực

Tôi hoàn toàn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và năng lực để cứu những công ty này khỏi sụp đổ. Không có Pháp Luân Đại Pháp có lẽ tôi đã qua đời.

Nếu tôi không bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được hưởng lợi ích từ sự dìu dắt của Sư phụ, tôi vẫn sẽ ích kỷ và không thể trở nên vô ngã và vị tha. Đồng nghiệp của tôi đã thấy vẻ đẹp và sự thuần tịnh của Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người trong số họ đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Hy vọng rằng, mọi người sẽ tìm hiểu để tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi những tổ chức của ĐCSTQ càng sớm càng tốt để lựa chọn một tương lai tươi đẹp cho chính bản thân và gia đình họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/22/感恩-企业总经理不贪不沾-见证大法是净土-265448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/23/137210.html

Đăng ngày 01-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share