Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

Bệnh tiểu đường

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi đã bị bối rối trước tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Tôi sợ cuộc bức hại và bắt đầu ngăn cản vợ tôi học Pháp, luyện công. Tôi cũng bất kính với Đại Pháp.

Một buổi sáng tháng 04 năm 2010, tôi cảm thấy hết sức mệt mỏi khi ra khỏi giường. Ngày hôm sau tôi rất khát nước, vì vậy tôi uống rất nhiều nước. Sau đó, ngón chân tôi bị đau và tôi bị chuột rút ở chân và các triệu chứng khác. Tôi leo lên cầu thang rất khó khăn và dường như lưng của tôi sắp bị gẫy. Tôi cũng rất chóng mặt. Tôi ra đồng để đào một số loại rau dại và tôi đã phải dựa vào một thân cây để đứng lên. Tôi cảm thấy rằng tôi không thể đứng dậy. Tôi gọi cho vợ tôi và nhờ cô ấy gọi số cấp cứu 120 để đưa ai đó đến cứu tôi.

Sau đó, tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Đường trong máu của tôi ở mức 17.0, đường trong nước tiểu đo được ở mức 4+ ngay cả khi dạ dày không có gì. Chẳng phải bệnh tiểu đường sao? Tôi biết rất nhiều người bị bệnh tiểu đường. Họ phải dựa vào insulin mà sống, và sử dụng phương pháp Trung y để giảm lượng glucose trong máu. Tôi không thử các phương pháp đó. Thay vào đó, tôi điều trị bằng cách tu luyện một số tiểu đạo thế gian và một số phương thuốc dân gian được xuất bản ở một số báo và tạp chí khí công. Tuy nhiên, bệnh vẫn không thuyên chuyển, và thay vào đó trở nên trầm trọng hơn. Tôi giảm từ 85 kg xuống còn khoảng 55 kg trong vòng bốn tháng. Tôi có vấn đề với tuyến tiền liệt, và đi tiểu rất khó khăn. Tôi còn đau đớn hơn khi tôi uống nhiều nước.

Đại Pháp đã mang đến những kỳ tích

Vào tháng 08 năm 2010, vợ tôi đã đưa một đồng tu từng bị bệnh tiểu đường đến nhà chúng tôi. Cô ấy nói với tôi về những trải nghiệm cá nhân của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp. Dì của vợ tôi cũng liên lạc với một người quản lý trước đây của tôi đã khỏi bệnh tiểu đường sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy giới thiệu cho tôi vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên vợ tôi đưa đến không cần phải đeo kính và mái tóc của cô ấy đã đen trở lại sau khi cô ấy tu luyện. Cô ấy không cần phải phụ thuộc vào insulin. Thực tế, cô ấy khỏi hết bệnh tật. Bệnh tiểu đường của người quản lý của tôi đã biến mất và thị lực của ông ấy trở nên tốt hơn sau khi tu luyện Đại Pháp. Sau khi nghe những câu chuyện của họ, tính ương bướng của tôi bắt đầu thay đổi. Kể từ khi mắc bệnh tiểu đường tôi bị đau đầu, và thỉnh thoảng tôi cảm thấy chóng mặt. Vào buổi tối, tôi bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” với sự khích lệ của vợ tôi. Trí não tôi đột nhiên rất minh bạch vào lúc nửa đêm. Nó giống như một ngày nắng đẹp không một gợn mây trên bầu trời. Tôi ngủ rất ngon đêm đó, đây là trạng thái mà tôi đã không được trải nghiệm trong nhiều năm.

Pháp Luân Đại Pháp thật sự huyền diệu! Tôi rất bất lực và đau đớn, và Đại Pháp đã cho tôi hy vọng. Sau khi xong việc mỗi ngày, tôi chỉ chờ đến lúc được đọc Chuyển Pháp Luân. Đó cũng chính là cuốn sách tôi giật ra từ tay vợ mình, và giờ đây là cuốn sách tốt nhất mà tôi từng đọc. Tôi không nghĩ rằng chính tôi sẽ đọc nó. Mặc dù hàng ngày vợ tôi nghe các bài giảng của Sư phụ, học Pháp và luyện công, tôi chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe, và không bao giờ cầm cuốn sách lên để đọc. Bây giờ tôi tĩnh lại và đọc Luận Ngữ không chút xao lãng. Tôi rất tập trung, và đặt tất cả tâm trí của mình vào cuốn sách, cẩn thận đọc từng chữ một. Khi tôi đọc xong nửa Chương một, một phép lạ đã xảy ra. Một luồng nhiệt chạy quanh cơ thể của tôi, và đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Tôi ngộ ra rằng tôi cầm Pháp của vũ trụ trong tay mình. Đây là một phương pháp tu luyện chân chính mà tôi đã hằng mơ ước trong nhiều năm. Tôi đã tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống trong cuốn Chu Dịch và Bát Quái, nhưng Đại Pháp đang ở ngay trước mặt tôi. Cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.

Từ đó, tôi bắt đầu học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng về Pháp Luân Công, cuộc bức hại và hồng Pháp. Tôi cũng trợ giúp vợ tôi chứng thực Pháp. Những phép lạ sau đây lần lượt xảy ra với tôi không lâu sau khi tôi bắt đầu học Pháp: tôi không còn bị chóng mặt, mắt không bị mờ, chứng đau thắt lưng đã biến mất, và các triệu chứng của bệnh tiểu đường cũng không còn, bệnh tuyến tiền liệt đã hành hạ tôi trong nhiều năm cũng biến mất. Trước đây, tôi luôn luôn cảm thấy rằng có một thứ gì đó giống như một củ khoai tây lớn di chuyển xung quanh bên trong đầu tôi. Cảm giác ấy bây giờ cũng không còn. Sư phụ đã cài đặt một Pháp Luân cho tôi. Tôi đã thực sự cảm thấy nó di chuyển và xoay tròn. Sư phụ đã thực hiện quán đỉnh cho tôi vài lần với một dòng năng lượng rất nóng tuôn từ đỉnh đầu xuống toàn bộ cơ thể, nhờ đó cơ thể của tôi được tịnh hóa.

Một buổi sáng, khi tôi thức dậy ngồi đả tọa, tôi đột nhiên cảm thấy một tiếng “lách tách” và tôi biết rằng một lớp nghiệp đã được gỡ bỏ. Tôi cảm thấy đau một chút ở vai khi nó được gỡ bỏ. Đôi khi, nếu tôi không thức dậy vào buổi sáng để phát chính niệm, Sư phụ sẽ đánh thức tôi bằng cách nhẹ nhàng vỗ vào gối. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy bàn tay của một vị Thần chạm vào não để đánh thức tôi dậy. Đôi khi ngồi đả tọa, tôi cảm thấy năng lượng đổ xuống như một thác nước.

Tóm lại, phép lạ như thế nhiều vô kể. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi tịnh hóa cơ thể của mình. Đôi khi, Sư phụ khích lệ tôi và tăng tín tâm của tôi trong việc học Pháp và luyện công. Thật khó để diễn tả sự chăm sóc và lòng từ bi của Sư phụ bằng ngôn ngữ của con người. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ chăm sóc và yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta yêu bản thân.

Hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống

Sau khi tôi đắc Pháp, tôi đã bán, tặng hoặc vứt bộ sưu tập những cuốn Chu Dịch, Bát Quái, kinh điển về y học, võ thuật, khí công, Phật giáo, Đạo giáo, phương thuốc dân gian, và những tiểu đạo thế gian. Bây giờ tôi học Đại Pháp của vũ trụ, và tôi là một đệ tử của Sư phụ và tôi không cần những thứ đó. Bất kể Phật nào, Đạo nào, Thần nào, quỷ nào, đảng nào, hay quan chức nào, chớ có động đến tâm tôi. Tôi sẽ tu luyện Đại Pháp của Sư phụ.

Trong quá khứ tôi không hiểu tu luyện là gì, và không biết “bất nhị pháp môn” nghĩa là gì. Tôi đã học bất cứ điều gì có thể học từ Phật giáo, Đạo giáo, y học, võ thuật, khí công, và các hệ thống cổ xưa khác bao gồm Bát quái. Bây giờ tôi chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đối với tôi, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Rất chính. Chín chữ này là bài hát trong tâm tôi. Chính Sư phụ là người đã dẫn dắt và thay đổi đường đời của tôi.

Nếu tôi không đắc Pháp, tôi sẽ bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng tôi tốt hơn những người khác. Nếu tôi không đắc Pháp, tôi sẽ coi những thứ vô nghĩa là những thứ có giá trị và sẽ không chống lại sự suy đồi về đạo đức. Nếu tôi không đắc Pháp thì tính tiêu cực, tâm tranh đấu, oán giận, và dục vọng vẫn sẽ thao túng cuộc sống của tôi, đầu độc tâm tôi, và phá hủy cơ thể của tôi. Chính Sư phụ là người đã đánh thức tôi từ mộng tưởng, tịnh hóa cho tôi, và ban cho tôi cơ hội để tu luyện và một ngày nào đó sẽ trở thành một vị Thần.

Tôi mang theo một núi nghiệp. Tôi có hai mắt mở to, nhưng tôi đã hành động như một kẻ đui mù. Tôi không thể phân biệt chính tà. Trong mê mờ, Sư phụ đã khai sáng con đường cho tôi. Tôi đã hiểu tại sao tôi còn sống, và nơi tôi nên đến. Tôi đã đắc chính Pháp. Tôi nhận thức được ý nghĩa chân thực của cuộc sống.

Sư phụ làm thế nào con có thể trả được ân huệ của Ngài!

Bất cứ khi nào tôi nghe bài hát “Tụng ân Sư” Tôi không thể cầm được nước mắt của mình: “Ai có thể thấu hiểu được nỗi đắng cay, những khó khăn những nỗ lực cần mẫn của Ngài? Ai có thể thấu hiểu hết thảy mọi thứ mà Ngài gánh chịu? ”

Sư phụ đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi trong quá khứ, và đã cứu tôi từ địa ngục, Ngài đã gánh chịu rất nhiều cho chúng ta với lòng từ bi vô bờ bến.

Trước khi đắc Pháp, hàng ngày tôi nghe thấy ba từ “Chân, Thiện và Nhẫn”, nhưng tôi không biết ý nghĩa chân thực của nó. Khi tôi bắt đầu nói sự thật, và đối xử với người khác bằng thiện tâm, tôi ngộ ra được nguyên lý “tướng tùy tâm sinh”.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi đối xử với những người khác bằng tâm từ bi và cân nhắc đến người khác trước. Tôi thường cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp, khi tôi có thể đề cao và phóng hạ chấp trước, tâm tôi trở nên mạnh mẽ hơn, thoải mái và dễ chịu. Nếu không có sự câu thúc của tâm, tôi cảm thấy giống như một vị Thần. Khi tôi dâng hiến sinh mệnh của mình cho Chân-Thiện-Nhẫn, tôi cảm thấy thân thể của tôi đồng hóa với vũ trụ. Tất nhiên, tôi hiểu rằng tôi cần phải tiếp tục đề cao tâm tính và tầng thứ của mình để nhận thức được nội hàm cao hơn của Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi chỉ muốn nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể thay đổi  trạng thái của một sinh mệnh.

Bạn bè và người thân đắc Pháp

Vào năm mới 2011, tôi trở về sum họp gia đình nhân dịp năm mới. Tôi đã tận dụng cơ hội này để nói với người thân của mình về vẻ đẹp của Đại Pháp. Bây giờ, 11 người thân của tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp, và 26 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy Pháp Luân trong bụng dưới của tôi quay rất nhanh. Tôi ngộ ra đây là ân huệ và sự khích lệ của Sư phụ.

Tôi có một người chị không hay đọc sách. Tôi nói với chị ấy rằng Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách thần thánh.Vì vậy, chị ấy đọc Chuyển Pháp Luân và xem đó như một cuốn sách thần thánh. Cuốn sách thần thánh thực sự triển hiện phép lạ cho chị ấy.

Người mẹ 81 tuổi của tôi đã nhìn thấy một con rồng thật khi bà còn là một đứa trẻ. Bà cũng đã nhìn thấy chữ viết trên các tầng trời và thấy các thiên thần đang chơi đùa. Mẹ tôi không đi học và không biết đọc. Khi tôi nói với bà ấy rằng bà ấy nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà ấy bảo tôi viết ra những lời đó. Sau đó bà đã chép đi chép lại hết lân này đến lần khác, cho đến khi tự bà có thể viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà cũng nghe bài giảng của Sư phụ và luyện công.

Nhận thức được chân tướng của Pháp Luân Công và hiểu rõ âm mưu của ĐCSTQ

Qua học Pháp, trí óc tôi trở nên minh bạch. Khi xem các đoạn video về chân tướng của Đại Pháp, tôi đã hết sức ngạc nhiên. Cái gọi là “vĩ đại, vinh quang và chính xác” mà ĐCSTQ đã sử dụng để phô trương và tuyên truyền nhằm lừa gạt tất cả mọi người trên thế giới. Thậm chí họ đoạn trương thủ nghĩa lời Sư phụ, làm sai lệch các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Vụ tự thiêu Thiên An Môn, cái gọi là những vụ tự tử, và “1.400 trường hợp tử vong” đã được ĐCSTQ ngụy tạo bằng chứng giả. Cho dù ĐCSTQ có bức hại ai đi chăng nữa, bằng chứng và tội ác giả sẽ được tuyên truyền ở khắp mọi nơi thông qua cơ quan ngôn luận một chiều của ĐCSTQ.

Tôi suy nghĩ về việc tôi đã bị lừa trong nhiều năm bởi sự lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ thông qua truyền hình, đài, báo do nhà nước kiểm soát và các kỳ đại hội Đảng. Tôi đã bị lừa bởi những lời dối trá đê hèn của ĐCSTQ nhiều đến nỗi tôi dần dần mất khả năng phân biệt chính tà, cho đến khi tôi vô tình đứng về phía ĐCSTQ. Đây chính là việc ĐCSTQ tà ác đã tẩy não tất cả người dân Trung Quốc. ĐCSTQ đang lừa gạt tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Trước khi đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản, tôi biết rằng ĐCSTQ là xấu. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn sách, tôi nhận ra sự độc ác của nó là ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhìn vào Trung Quốc bây giờ, tôi thấy rằng chuẩn mực đạo đức đã suy đồi quá tệ cùng với các quan chức hủ bại tràn lan, và hết cuộc biểu tình này đến cuộc biểu tình khác diễn ra. Thiên tai nhân họa xảy đến không ngừng, thực phẩm độc hại khắp mọi nơi, và vô số những người tốt bị bức hại.

ĐCSTQ là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất, là căn nguyên của sự bất ổn thực sự trong xã hội. Đây thật sự là trùm ma túy lớn nhất, tổ chức tà ác lớn nhất tìm cách hủy diệt hết thảy nhân loại. Nó đã giết 80 triệu người dân Trung Quốc và tẩy não người dân Trung Quốc với chủ nghĩa vô thần và tư tưởng “giả, ác, đấu.” Nó đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, và hủy hoại đạo đức xã hội. Nó đã phát động hết phong trào này đến phong trào khác để bức hại những người vô tội, dựng nên những câu chuyện dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, và đang tiến hành mổ cướp nội tạng từ các học viên để kiếm lợi nhuận cho chúng và cho quân đội. Tất cả những điều xấu xa này đã phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Tà ác sẽ không bao giờ thắng được chính tín, hay lương tâm, khi nó không còn chân. ĐCSTQ sẽ bị giải thể là thiên ý.

Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Các học viên đã cải thiện cả tâm lẫn thân của mình, và đề cao cảnh giới tư tưởng. Vô số người được hưởng lợi từ Đại Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn đã chạm đến tâm hàng triệu người. Tôi rất tự hào được trở thành một đệ tử của Sư phụ Lý. Tôi thường tự hỏi: “Tôi là ai? Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ tôi là ai? Sư phụ của tôi là vị Phật đại từ bi đã tạo ra vũ trụ “. Tôi đã tìm thấy Chân Pháp. Tôi không thể bày tỏ niềm hạnh phúc và lòng biết ơn của mình đối với sự từ bi của Sư phụ bằng ngôn ngữ con người.

Sư phụ tôn kính! Con tin tưởng Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/6/新学员-遇真法,我能清醒的活着了-269033.html

Bản tiếng  Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/22/138227.html

Đăng ngày 11-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share