Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2013] Bà Đái Mỹ Hà, 42 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thôn Đồ Chủy, thị trấn Tiểu Trì, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Bà bị giam giữ bất hợp pháp và bị tra tấn tại một trung tâm tẩy não trong gần một năm.

Sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, bà Đái và gia đình đã buộc phải di chuyển đến Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Họ phải kiếm sống bằng nghề tái chế rác thải.

Trong suốt mười năm qua, bà Đái đã bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin của mình. Đứa con trai nhỏ của bà đã lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Nhiều lần bị bắt giữ và bị tra tấn

Bà Đái đã nhiều lần bị cảnh sát Hồ Bắc và Giang Tây bắt giữ và tra tấn. Bà bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, bị đánh đập, bị buộc phải đứng yên trong thời gian dài, không được phép ngủ, bị bức thực, bị buộc phải dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc và bị lạm dụng bởi các phương tiện khác. Nhà của bà bị lục soát nhiều lần và chính quyền sách nhiễu,tống tiền gia đình bà không ít lần.

Vào buổi sáng ngày 10 tháng 05 năm 2012, bà Đái đi đến một cửa hàng gần trường trung học Cửu Giang số 3. Bà đã bị Hoàng Vi ở Sở cảnh sát Hoàng Mai và một số cảnh sát Cửu Giang bắt giữ. Bà Đái đã bị đưa đến Sở Giáo dục Pháp chế tỉnh Hồ Bắc, nơi đảm nhiệm chức năng như một trung tâm tẩy não.

Bà Đái đã bị giam giữ ở đó một năm. Bà đã bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của bà đã đến khiếu nại với cảnh sát và các quan chức tòa án nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng không có kết quả.

Hơn 300 dân làng khiếu nại yêu cầu trả tự do cho bà Đái

Khoảng 300 người dân địa phương ở Hoàng Mai đã ký vào một lá đơn yêu cầu trả tự do cho bà Đái. Họ viết rằng bà Đái là một người tốt bụng, tử tế và hữu ích với gia đình và hàng xóm, kêu gọi tòa án tôn trọng công lý và yêu cầu trả tự do cho bà Đái.

Tòa án huyện Hoàng Mai đã tổ chức một phiên tòa xét xử bà Đái Mỹ Hà vào sáng ngày 25 tháng 03 năm 2013. Hai luật sư bảo vệ bà đến từ Bắc Kinh và Quảng Châu đã bảo vệ và yêu cầu trả tự do cho bà. Họ cho rằng việc bà Đái có niềm tin vào Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Trong phiên điều trần, một vị thẩm phán đột nhiên ngất xỉu và ngã xuống sàn nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/12/湖北黄梅县法院非法庭审戴美霞-法官昏迷倒地-271965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/3/139168.html

Đăng ngày 21-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share