[MINH HUỆ 02-04-2012] Tôi sống ở vùng nông thôn ở tỉnh Tứ Xuyên. Tôi 53 tuổi và làm việc kiếm sống như một người lao động thời vụ. Trong nhiều năm tôi đã mắc bệnh viêm gan B, viêm dạ dày, viêm thanh quản, lạnh vai và các bệnh khác, và mặt tôi thì vàng vọt ốm yếu. Tôi trông giống như đã 70 tuổi khi chưa đến 50 tuổi. Cứ làm việc được vài ngày là tôi bị ốm vài ngày. Tiền tôi kiếm được thậm chí còn không đủ để trang trải các chi phí y tế.

Vài năm trước, tôi đến thành phố để làm việc và gặp một học viên Pháp Luân Công. Ông đã giảng chân tướng cho tôi, nói với tôi Pháp Luân Công là gì và các đặc điểm của Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công là những người rất tốt tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn.” Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã vu khống và bức hại những người ủng hộ Pháp Luân Công và các học viên. Kể từ khi thiết lập quyền lực chính trị của mình trong nước, ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người dân vô tội. Nó đã phạm tội rất lớn đối với Thần và chúng sinh. Nếu người không phạt nó thì trời phạt. Vì vậy, “trời diệt ĐCSTQ” là thiên ý. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới là theo thiên ý. Chỉ khi thoái ĐCSTQ mới đảm bảo bình an. Tôi rất biết ơn người học viên đã nói với tôi những chân tướng này để cứu sinh mệnh của mình. Ông đã dạy tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” vì sự bình an và hạnh phúc của tôi. Ông cũng đã giúp tôi thoái Đoàn thanh niên mà tôi đã gia nhập khi còn đi học.

Cả gia đình tám người của chúng tôi bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và ” Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày và tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất từ đó. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi khi làm việc tại công trường xây dựng. Tôi có thể khuân gạch nặng, cát, xi măng và đi lên xuống tám hoặc chín tầng mà không cảm thấy mệt mỏi. Thu nhập của tôi cũng đã tăng hàng chục ngàn nhân dân tệ mỗi năm. Sắc mặt của tôi chuyển sang hồng hào và khỏe mạnh và bây giờ tôi trông trẻ hơn trước.

Vào ngày 12 tháng 05 năm 2008, một trận động đất lớn 8 độ Richter đã xảy ra trong vùng chúng tôi. Nhiều ngôi nhà trong làng bị sụp đổ và sự sợ hãi, nỗi buồn tràn ngập khắp dân làng. Nhà hàng xóm của tôi bị sập hoặc bị nứt, tất cả các viên ngói trên mái nhà đều bị vỡ, nhưng ngôi nhà của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ. Không có viên ngói nào ở ngôi nhà ba tầng của chúng tôi bị rơi xuống đất, như thể chúng đã được dính vào đó bởi phép thuật. Cũng không có dấu hiệu thiệt hại nào đối với căn nhà.

Toàn bộ gia đình tôi biết rằng Sư phụ từ bi của Đại Pháp đã bảo vệ chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không phải là học viên, tất cả chúng tôi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Chúng tôi cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày và thực hiện theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” vào mọi lúc để trở thành những người tốt nhất có thể. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tất cả chúng tôi có cơ thể khỏe mạnh và được ban phúc lành!

Cảm ơn Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Cảm ơn Sư phụ vì đã cứu sống vợ tôi

Vào tối ngày 12 tháng 02 năm 2013, vợ tôi và tôi trở về nhà sau khi gặp gỡ một vài người bạn. Vợ tôi không phải là một học viên và đã uống hơi nhiều rượu nên cô ấy không thể đi vững. Khi tôi giúp cô ấy đi lên cầu thang, cô ấy bước hụt và ngã úp lưng xuống cầu thang. Tôi không thể ngăn cô ấy, cũng bị kéo xuống cầu thang và dập mặt xuống cầu thang. Để không dẫm vào vợ tôi, tôi dùng hai tay để chống và đầu gối tôi khụy xuống đất. Lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng động rõ ràng và nhìn thấy phần gáy của vợ tôi đập xuống đất. Chân của cô vẫn còn bị mắc kẹt vào lan can cầu thang. Sau đó cô ấy quay sang một bên, ôm đầu mình bằng một tay và bắt đầu khóc.

Tôi đứng dậy và nghĩ rằng tôi không sao vì tôi là một học viên. Tôi cũng nghĩ rằng vợ tôi cũng không có vấn đề gì, vì nếu một người tu luyện Đại Pháp, cả gia đình được lợi ích. Vì vậy, tôi kéo cô ấy lên bằng một tay và tay kia đỡ đầu của cô ấy, tay tôi ướt đẫm máu. Tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và cô ấy đã làm theo. Sau đó tôi lên cầu thang để lấy khăn. Tôi nhìn bàn tay mình dưới ánh đèn và chúng dính đầy máu. Tôi lập tức xuống cầu thang và sử dụng khăn bịt vào gáy cô ấy. Lúc đó, tôi gọi con trai tôi về nhà càng sớm càng tốt. Tôi bảo vợ tôi tiếp tục niệm và hỏi cô ấy có muốn đến bệnh viện không. Cô ấy không muốn đi vì cô ấy sợ bị người khác cười nhạo.

Tôi đổi chiếc khăn khác cho cô ấy và sau đó bế cô ấy lên cầu thang. Sau khi bước vào cửa, tôi đặt cô ấy lên ghế và kiểm tra vết thương ngay lập tức. Khi kéo tóc cô ấy sang một bên, tôi chỉ thấy rằng da đầu cô ấy đỏ và sưng lên nhưng không nhìn thấy vết thương nào. Chiếc khăn cũng không có dính chút máu nào. Lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi đã không nhìn rõ do bóng tối nhưng sau một lúc, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã cứu vợ tôi và vết thương đã ngay lập tức được chữa lành.

Tôi đến chỗ cầu thang vào ngày hôm sau để kiểm tra và nhìn thấy rất nhiều máu trên mặt bê tông và một chiếc khăn gần đó đầy máu. Tôi còn thấy một chiếc khăn khác dính một chút máu. Đầu của vợ tôi đã thực sự bị thương rất nặng nhưng đêm đó khi vợ tôi đi tắm và gội đầu, cô không cảm thấy đau. Vết thương đã lành.

Bản thân tôi chỉ bị sưng một chút trên đầu gối và lòng bàn tay đau một chút vì tôi đã chống tay trên mặt đất nhưng tôi không cảm thấy đau khi đi lại hoặc luyện tĩnh công. Tôi nặng hơn 80 kg. Nếu là một người thường rơi xuống sàn xi măng, xương của họ chắc chắn sẽ bị tổn thương.

Tôi chia sẻ sự việc này với một đồng nghiệp và đã thuyết phục ông ấy thoái ĐCSTQ thành công, điều mà tôi đã cố gắng nhiều lần trước đây nhưng không thành công. Cảm ơn Sư phụ đã cứu chúng tôi và cứu chúng sinh.

Xin cảm tạ Sư phụ một lần nữa!

___________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/2/八级地震,三层楼瓦房没掉一片瓦-271663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/18/138970.html

Đăng ngày 20-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share