[MINH HUỆ 31-03-2013]

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tránh được một tai họa

(Từ Trung Quốc) Tên tôi là Phúc Tú, và tôi 76 tuổi. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2012, tôi muốn lau sạch cửa sổ ở bếp, vì vậy tôi đã đặt một chiếc ghế gỗ lên trên lò sưởi và trèo lên nó. Ghế gỗ gãy sập xuống và tôi đã ngã theo nó. Đầu của tôi đã đập trước xuống đất “bộp” một cái. Thấy rằng xung quanh không có ai ở đó, tôi từ từ đứng dậy và không để tâm. Tôi sờ lên đầu mình. Chẳng sao cả, và tôi không bị chóng mặt. Khi tôi đi ra khỏi nhà, tôi gặp ngay vợ của em họ tôi, vì thế tôi đã kể với cô ấy những gì đã xảy ra. Cô ấy sợ chết điếng, nói rằng, ở tuổi anh mà ngã như vậy, thì thế nào cũng có vấn đề ở đâu đó. Cô ấy đã vội đưa tôi tới bệnh viện, nhưng hóa ra tôi ổn.

Cô ấy kinh ngạc, nên tôi đã nói với cô ấy rằng chị của tôi luyện Pháp Luân Công và đã giảng cho tôi chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chị ấy cũng tặng tôi bùa hộ mệnh và bảo tôi niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và tôi đã nhẩm đi nhẩm lại trong hơn hai năm qua. Không có điều xấu nào xảy ra với tôi trong suốt thời gian này, tôi cũng không phải uống bất cứ loại thuốc nào. Đối với những ai luyện Pháp Luân Công, những gì họ nói hết thảy đều là sự thật. Lần này chắc hẳn tôi phải được Sư phụ của Pháp Luân Công bảo hộ, đó là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi!

Tất cả những người hàng xóm của tôi đều biết rằng tôi thực sự bị ngã đau nhưng hóa ra là vẫn ổn. Hết thảy họ đã nhận ra sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, và bắt đầu xin tôi bùa hộ mệnh. Họ cũng bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Có một bác sĩ gia đình cũng không có tác dụng – Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới

(Từ Hà Bắc) Tôi hiện 56 tuổi, và tôi đang sống tại Thanh Viễn, Tỉnh Hà Bắc. Chồng tôi là một bác sĩ, con trai tôi đang học đại học, và con gái tôi đã kết hôn và sống cùng với gia đình cháu. Chúng tôi có một cuộc sống khá tốt.

Tuy nhiên, tôi đã bị bệnh tật hành hạ trong một thời gian dài. Ngay cả khi tôi đi bộ một quãng ngắn thôi, ngực của tôi đã bắt đầu đau, và tôi thấy khó thở. Tôi bị gãy một đốt xương sụn trong phần thắt lưng của tôi, xương cụt cũng bị gãy, và lưng của tôi bị đau quanh năm. Thêm nữa, các khớp xương tay của tôi cũng gây cho tôi đau đớn: tay của tôi bị sưng suốt 20 năm qua vì viêm khớp dạng thấp. Tôi cũng bị chóng mặt, đau lưng, chân của tôi cũng đã sưng, tôi không thể nhìn thấy rõ, tôi bị mất ngủ, và nhìn thấy các đốm đen trước mắt của tôi. Tôi đã uống nhiều loại thuốc và khám nhiều bác sỹ chuyên khoa, nhưng chẳng có tác dụng gì đối với tôi. Tôi đã chịu đựng nhiều bệnh tật – không ai có thể tưởng tượng được đối với tôi cuộc sống đau đớn như thế nào. Bất kể áp dụng phương pháp điều trị tiến bộ ra sao, không điều gì giúp cho tôi khỏe mạnh.

Một học viên Pháp Luân Công trước đây đã giảng chân tướng cho tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô ấy cũng đã khuyên tôi luyện Pháp Luân Công. Cô ấy đã chia sẻ, “Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt và cũng có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe.” Cô ấy cũng nói cho tôi nhiều nguyên lý một cách vô cùng nhẫn nại. Ban đầu, tôi không thể tin vào những điều cô ấy nói. Tôi thầm nghĩ: “Nó có thể kỳ diệu đến thế sao?” Tuy nhiên, bởi vì tôi không thể chịu đựng được thêm nữa, nên tôi đã muốn thử và bắt đầu luyện. Thú thật là, mặc dầu khi tôi đã luyện, nhưng tôi vẫn không có niềm tin mạnh mẽ vào những gì tôi đang làm. Nhưng chỉ sau hai ngày, các khớp tay đau và sưng của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi đột nhiên nhìn thấy các ngón tay trở nên nhỏ hơn. Tôi rất vui mừng. Vào các ngày tiếp theo, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi hoàn toàn cảm nhận được trạng thái không bệnh tật.

Trải nghiệm riêng của tôi đã chứng thực Pháp Luân Đại Pháp phi thường thế nào và khả năng chữa bệnh khỏe người của nó. Tôi biết ơn Pháp Luân Đại Pháp sâu thẳm trong tâm, tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã cứu mạng tôi. Tôi cũng nể phục các đệ tử Pháp Luân Công vì họ nghĩ cho người khác và cứu độ chúng sinh đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong lúc vẫn còn bị bức hại nặng nề.

Bởi vì tôi đã thu được lợi ích sức khỏe, tất cả các thành viên trong gia đình của tôi hoàn toàn chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp, và hai con gái của tôi cũng đã bắt đầu tu luyện. Tôi sẽ làm hết sức mình để những người thân và bạn bè tôi hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và quay lưng lại với những lời dối trá của ĐCSTQ kể từ nay trở đi.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi

(Từ Ứng Thành, Tỉnh Hồ Bắc) Tôi đến từ Thành phố Ứng Thành, Tỉnh Hồ Bắc. Vào buổi chiều ngày 09 tháng 03 năm 2010, khi tôi rời Công viên Ứng Thành, tôi nhìn thấy một phụ nữ trung tuổi ở cửa vào. Bà ấy cười rạng rỡ và đưa cho tôi bản sao Cửu Bình về ĐCSTQ. Ngay lập tức, tôi có thể nói rằng bà ấy đang tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy nói với tôi về chân tướng Pháp Luân Công. Trước khi tôi rời đi, bà ấy đã tặng tôi bùa hộ mệnh. Bà ấy nói: “Hãy mang nó bên mình, nó sẽ đem lại cho bạn tương lai tốt đẹp.” Tôi đã hết lời cảm ơn bà ấy.

Từ đó trở đi, tôi đã mang bùa hộ mệnh bên mình bất cứ khi nào tôi ra ngoài. Bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi chân thành niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Ba ngày sau đó, vào ngày 12 tháng 03, khi tôi vượt qua con phố, một chiếc ô tô đã hất tôi ngã xuống. Nó đã dừng lại ngay, và hai người trong xe đã nâng tôi dậy. Họ muốn đưa tôi tới bệnh viện Ứng Thành, vì vậy tôi đã lên xe của họ. Tôi chợt nhớ tới bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ: “Tôi không thể đến đó. Chụp X-quang, kiểm tra, và nhập viện dễ có thể tốn đến 10.000 Nhân dân tệ.” Vì vậy tôi đã nhất quyết không đi. Hóa ra là tôi không sao.

Tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Chiếc ô tô phóng rất nhanh, và bánh trước của nó đâm vào vai trái của tôi. Bùa hộ mệnh của tôi đã rơi ra khỏi túi. Chiếc ô tô đã đâm vào vai trái của tôi và sau đó dừng lại. Rõ ràng tôi cảm thấy rằng có cái gì đó đã ngăn ô tô lại – chính là bùa hộ mệnh này! Tôi gần 70 tuổi rồi. Đối với tôi bị hất ngã xuống bởi ô tô phóng nhanh mà vẫn không hề hấn gì quả là kỳ diệu. Quả thực là bùa hộ mệnh này đã cứu mạng sống của tôi! Tôi thực sự biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi.

Để có nhiều người hơn nữa sẽ hiểu được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp thế nào, tôi đã viết bài này. Tôi mong muốn có nhiều người hiểu được rằng Pháp Luân Công thực sự là môn pháp cao thâm vĩ đại đang cứu người. Tôi cũng muốn phơi bày ĐCSTQ đang bôi nhọ Pháp Luân Công tà ác ra sao và đang lừa dối người thường bằng những lời dối trá của nó.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/31/时时敬念大法好-大难来临有神保-271527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/9/138833.html

Đăng ngày 05-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share