Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2013] Cổ nhân có câu “Thiện ác hữu báo”. Đây là một Thiên lý. Nhiều người đã được hưởng lợi ích từ việc biết sự thật về Pháp Luân Công, tin vào “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – tổ chức chịu trách nhiệm về cái chết của 80 triệu người dân Trung Quốc. Điều này là do Trời Đất biết được suy nghĩ của mỗi người. Khi hàng triệu học viên Pháp Luân Công sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn đang bị bức hại, những người đã biết sự thật có thể phân biệt phải trái, ủng hộ cái Thiện, và thoái khỏi ĐCSTQ. Từ bỏ ĐCSTQ là một quyết định mà sẽ mang đến phúc lành to lớn! Đây không phải là mê tín, mà là Thiên lý.

Ghi chú của Ban biên tập: Trong suốt gần 14 năm đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, ĐCSTQ đã lừa gạt nhiều người bằng những lời dối trá và vu khống, khiến họ hiểu lầm và chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường bức hại này, thật là một bước đột phá to lớn cho một người ở Trung Quốc hiểu được tình huống thực sự và công khai tuyên bố niềm tin của mình vào sự tốt lành của Đại Pháp. Trên khắp Trung Quốc, hàng ngàn người tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt đã thoái khỏi ĐCSTQ và đã được bảo vệ khỏi những nguy hiểm hoặc được hưởng những lợi ích khác trong cuộc sống, nghề nghiệp hoặc là gia đình của họ được lợi ích. Dưới đây là những câu chuyện như vậy ở Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên.

Người phụ nữ lớn tuổi hồi phục thị lực

Ở trấn Bạch Thị có một phụ nữ lớn tuổi đã bị mù hơn 10 năm nay. Năm 2003, một người thân đã nói với bà sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã tin và nhận một tấm bùa của Pháp Luân Đại Pháp. Bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày. Chỉ sau ba ngày, bà cảm thấy có gì đó xoay trong mắt của mình. Hai ngày sau, bà có thể thấy mờ mờ, và dần dần có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, bà có thể giúp nấu nướng ở nhà. Bây giờ, bà thường xuyên đi đến chợ cách nhà nhiều dặm, thậm chí đi nhanh hơn một thanh niên. Bà đã kể với mọi người bà gặp về trải nghiệm của mình. Bà rất biết ơn Đại Pháp và vị sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, người đã khôi phục thị lực cho bà, và cảm ơn người đệ tử Đại Pháp đã nói với bà sự thật. Bà và gia đình đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hàng xóm của bà thấy được sự kỳ diệu và cũng hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công, và đã thoái ĐCSTQ.

Sống sót sau khi bị rơi từ tầng bốn

Một người đàn ông lớn tuổi ở Hoa Oánh, Quảng An sống bằng nghề bán rau. Một ngày kia tại chợ, ông ấy đã gặp một đệ tử Đại Pháp và đã biết sự thật về Pháp Luân Công. Ông cũng nhận một tấm bùa của Đại Pháp và đưa cho người con trai đeo hàng ngày. Con trai ông là một công nhân của nhà máy xi măng. Một ngày nọ tại nơi làm việc, anh ấy đã bị rơi từ tầng bốn, khiến ông chủ và đồng nghiệp hoảng sợ. Họ nghĩ rằng anh ấy có lẽ sẽ chết hoặc bị liệt, nhưng anh ấy chỉ bị bầm nhẹ. Anh ấy nói rằng khi đang rơi, tâm trí của anh rất sáng suốt, và cảm thấy nhẹ nhàng, như thể đang được nâng lên. Khi anh ấy nói rằng mình được Sư phụ Lý và Đại Pháp bảo hộ sau khi chấp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã tranh nhau hỏi xin bùa Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu giảng sự thật. Các học viên Đại Pháp nói rằng họ không cần bất kỳ sự đền đáp nào, và chỉ muốn mọi người được hạnh phúc và bình an.

Được cứu khỏi trận động đất

Ngày 01 tháng 05 năm 2008, một nữ doanh nhân ở Võ Thắng, Quảng An đã thoái ĐCSTQ sau khi được một học viên Đại Pháp giảng chân tướng. Ban đầu bà ấy không tin. Sau đó, bà đã hiểu ra và thoái ĐCSTQ. Cuối tháng đó, bà đến Thành Đô để làm ăn, nhưng vì một lý do nào đó, bà muốn rời đi. Bà đã bay vào sáng hôm sau. Vào buổi trưa hôm đó, Thành Đô gặp một trận động đất mạnh. Bà ấy đã biết về trận động đất sau khi trở về công ty, và đã gọi cho người đệ tử Đại Pháp để cám ơn. Nhiều người trong công ty của bà cũng đã hiểu ra sự thật. Trong gia đình và công ty của bà, 25 người đã thoái ĐCSTQ, và tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Gãy xương được chữa lành nhanh chóng

Năm năm trước, một công nhân ở Quảng An đã rơi xuống một số giàn giáo trong khi đang treo một tấm bảng quảng cáo, hai chân anh bị gãy và không thể di chuyển. Hàng xóm của anh, một học viên Pháp Luân Công, biết được sự việc và đã đến nói với anh về Pháp Luân Công. Người công nhân đã hiểu sự thật và đồng ý thoái ĐCSTQ. Anh ấy đã hồi phục chỉ trong vòng 10 ngày. Nói chung, loại chấn thương này phải mất nhiều tháng để hồi phục, và phải mất rất nhiều chi phí y tế. Người công nhân rất biết ơn lời khuyên của học viên.

Đứa bé sống sót sau khi bị điện giật

Một phụ nữ lớn tuổi ở xã Vĩnh Hưng, Hoa Oánh, đã gặp một học viên Đại Pháp vào mùa hè năm 2012. Khi nghe nói về Đại Pháp, bà ấy đã chấp nhận sự thật, tin rằng Đại Pháp là tốt, và đã thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức của ĐCSTQ. Người đệ tử Đại Pháp đã đưa cho bà hai tấm bùa Đại Pháp, và bà đã đưa cho cháu trai một tấm. Một ngày kia, cháu của bà đã nhét một chìa khóa bằng kim loại vào ổ cắm điện, và bà nghe thấy một tiếng “bang!” Tay của cháu bị cháy đen, nhưng cháu không hề cảm thấy đau hay la khóc. Cháu vẫn ổn. Bà ấy đã thấy được sự mầu nhiệm của Đại Pháp và tin vào sự tốt lành của Đại Pháp nhiều hơn nữa.

Bệnh nghiêm trọng được đẩy lùi

Mùa xuân năm 2011, khi một phụ nữ độ ba mươi tuổi đang bán rau trong chợ Quảng Ninh thì cô ấy cảm thấy rất đau ở đầu và đã nhờ các thương nhân khác tìm một chiếc ô tô để đưa cô đến bệnh viện. Khi đó, một học viên Đại Pháp lớn tuổi đi ngang qua, và người này đã khuyên cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Cô ấy đã làm theo lời khuyên và cảm thấy khỏe lại trong vòng mười phút. Cô ấy không cần xe ô tô nữa. Nhiều ngày sau, người học viên lớn tuổi lại gặp cô ấy và giúp cô thoái ĐCSTQ. Người thương nhân cảm thấy rằng cô đã thực sự gặp một người tốt.

Sự hài hòa trong gia đình quay trở lại

Tháng 10 năm 2012, một học viên Đại Pháp đi thăm người thân ở trấn Vĩnh Hưng, Hoa Oánh. Hàng xóm của người thân của cô có treo ảnh chân dung của những nhà lãnh đạo ĐCSTQ trong nhà bà ấy. Người học viên đã nói với bà rằng những tấm hình của các lãnh đạo ĐCSTQ mang theo năng lượng rất xấu, và có thể đem đến rủi ro cho gia đình. Người phụ nữ nói rằng đó là sự thật. Con trai bà ấy mới hơn 20 tuổi, không chịu về nhà và suốt ngày bê tha rượu chè; bà ấy nấu nướng và gọi con trai về ăn, nhưng anh ấy không chịu về. Bà đã đồng ý với những điều đệ tử Đại Pháp nói. Người đệ tử đề nghị bà tháo bỏ những tấm hình xuống, và bà ấy lấp tức đem chúng xuống và đốt đi. Bà ấy đã thoái ĐCSTQ, và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Bà ấy cũng nhận những tài liệu của Đại Pháp. Sau một tháng, bà ấy gặp lại người học viên, và chân thành cảm ơn cô ấy, nói rằng bà đã thật sự hưởng được lợi ích. Con bà đã trở về nhà và bắt đầu làm việc nhà, điều này là chưa từng xảy ra trước đây. Ngay sau đó, anh ấy đã tìm được một người bạn gái, rồi kết hôn, và ra ngoài làm việc.

Nhiều người có được sức khỏe tốt và những lợi ích khác

Một phụ nữ độ tuổi tứ tuần bị chẩn đoán ung thư phổi vào tháng 07 năm 2012. Sau khi đến bệnh viện, một học viên Đại Pháp đã nói với bà sự thật về Đại Pháp. Bà rất tin người học viên, và đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong, và mang một tấm bùa Đại Pháp bên người. Bà tin tưởng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” mỗi ngày. Bà đã hồi phục nhanh chóng và bây giờ rất khỏe mạnh.

Một người đàn ông lớn tuổi ở Quảng An phải ngồi xe lăn. Sau khi các đệ tử Đại Pháp nói với ông sự thật về Đại Pháp, ông đã hoàn toàn tin tưởng. Khoảng một tháng sau, ông có thể tự mình đi lại. Hai vợ chồng ông rất biết ơn.

Một cặp vợ chồng bán hàng khô trong một chợ ở Quảng An. Người chồng bị tăng sản xương cổ, và luôn phải mang nẹp ở cổ. Sau khi nghe sự thật về Đại Pháp và thoái ĐCSTQ, ông không cần mang nẹp cổ nữa.

Một người họ hàng của một học viên Đại Pháp thường xuyên giúp đỡ các học viên, và toàn bộ gia đình ông ấy đã biết sự thật và thoái ĐCSTQ. Gia đình họ từng rất nghèo, nhưng bây giờ họ đều có việc làm và có nhiều tiền, và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Một người đàn ông độ tuổi lục tuần bị bệnh khiến cho cơ thể và đầu gối của ông ấy bị co lại, và ông không thể đi lại bình thường. Một ngày kia ông gặp một học viên Đại Pháp, người đã nói với ông sự thật và bảo ông thoái ĐCSTQ. Ông ấy rất tin tưởng. Ông đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và thoái ĐCSTQ. Cơ thể ông đột nhiên thẳng ra. Cả ông và người học viên đều rất kinh ngạc.

Một phụ nữ lớn tuổi đã đến nhà của em trai bà ở Quảng An. Bà đã không đồng ý việc gia đình của em bà tu luyện Pháp Luân Công, và thậm chí còn xúc phạm họ, tin rằng họ đã mang đến rắc rối cho gia đình. Bà không hiểu rằng rắc rối là do cuộc đàn áp của ĐCSTQ lên các đệ tử mà ra. Khi bà đến nhà của em trai, có một học viên khác đang ở đó. Anh ấy đã giải thích với bà về việc Đại Pháp được đón nhận trên toàn thế giới như thế nào, và anh ấy hưởng lợi ích từ tu luyện Đại Pháp ra sao, và Trời sẽ trừng phạt ĐCSTQ. Bà ấy đã dần dần hiểu ra, và thoái Đội Thiếu niên Tiền phong mà bà đã tham gia từ nhiều năm trước. Sự giận dữ của bà lập tức biến mất, và cặp mắt của bà toát lên vẻ lanh lợi. Trước kia, bà luôn dùng thuốc và chỉ có thể ăn một ít vào mỗi bữa ăn, nhưng đêm đó bà đã ăn hai bát thịt và rau. Bà chân thành nói: “Đại Pháp hảo”, và nói rằng bà sẽ đưa những người còn lại trong gia đình bà đến nghe sự thật.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/17/138958.html

Đăng ngày 02-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share