Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hà Vũ

[MINH HUỆ 28-03-2013] Thông tin về cuộc đàn áp tàn bạo và bất công đối với Pháp Luân Công đã truyền rộng ra khắp thế giới, thậm chí cả ở Trung Quốc. Kết quả là, hơn 135 triệu người đã tuyên bố thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (được biết đến là “tam thoái”). ĐCSTQ sắp bị giải thể, và không lâu nữa những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra công lý.

“Thoái Đảng” trở thành ưu tiên hàng đầu cho người Trung Quốc Đại lục

Những tình nguyện viên ở trung tâm “Thoái Đảng” đã liên tục gọi điện cho những viên chức của hệ thống Chính trị và Pháp luật để giảng chân tướng. Họ thậm chí còn gọi cho những người có tên trong “danh sách những kẻ hành ác”. Những tình nguyện viên liên tục nói chuyện với họ để cho họ một cơ hội thức tỉnh và cho họ một con đường tự cứu bản thân. Lòng từ bi có thể làm tan chảy tảng băng lạnh nhất. Một số người từng tham gia vào cuộc đàn áp nói rằng họ sẽ bù đắp lại những tội ác bằng cách làm điều tốt, sửa đổi hành vi, và làm lại từ đầu. Họ cũng tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trưởng Đội An ninh Nội địa thoái ĐCSTQ bằng tên thật

Bà Vương, một tình nguyện viên của trung tâm Thoái Đảng, đã gọi đến số của một văn phòng thuộc Đội An ninh Nội địa. Ban đầu, người đàn ông trả lời điện thoại rất giận dữ khi nghe bà Vương đề cập đến việc thoái ĐCSTQ và hét lên: “Bà biết tôi là ai không. Tôi làm trong Đội An ninh Nội địa!”

“Ông chính là người tôi muốn nói chuyện,” bà Vương nói: “Tôi và những người bạn đã từng phục vụ trong quân đội. Sau đó họ chuyển qua lĩnh vực dân sự, bây giờ họ cũng thực hiện những điều ông làm. Họ thật sự là những người tốt, nhưng đã bị kéo xuống vực thẳm do tham gia vào cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Tôi đã gọi cho họ và nói họ đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công. Tôi nói với họ đừng trở thành con dê tế thần của ĐCSTQ và đừng chết chung với nó. Họ đều rất biết ơn vì tôi vẫn còn nhớ đến họ và quan tâm đến họ.” Người đàn ông đầu dây bên kia nhanh chóng bình tĩnh lại và lắng nghe.

“Hàng triệu học viên Đại Pháp đã mất đi mạng sống trong 13 năm qua do bị bức hại, tra tấn, ép dùng thuốc độc hại và mổ cướp nội tạng sống. Những tội ác này là không kể xiết,” bà Vương tiếp tục. “Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật Gia. Con người làm sao có thể đền bù cho tội ác bức hại Phật Pháp? Đạo Trời là thiện ác hữu báo. Ông có thể đã xem thông tin hàng ngàn kẻ ác bị quả báo trên Minh Huệ Net. Gần đây, nhiều người làm việc trong hệ thống Chính trị và Pháp luật đã tự tử bằng cách treo cổ hay nhảy lầu. Có nhiều trường hợp như vậy!”

Khi người đàn ông chăm chú lắng nghe, bà Vương nói: “Ông làm việc trong hệ thống và ông biết ĐCSTQ tà ác thế nào. Trời sẽ không tha cho nó đâu. Bây giờ con người đang thức tỉnh và bắt đầu phản đối cuộc bức hại. Từ hàng chục ngàn chữ ký và dấu vân tay để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công cho đến những cuộc kháng nghị quy mô lớn thường xuyên để bảo vệ quyền của họ, rõ ràng là một sự thay đổi lịch sử to lớn đang sắp diễn ra.”

Người đàn ông tiếp tục lặng lẽ lắng nghe khi bà Vương nói với ông ấy rằng các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại đã tuyên bố sẽ cho thế giới biết về tội ác của Giang Trạch Dân và bè đảng của ông ta, Phòng 610, công an, công tố viên, và tất cả các tổ chức tư pháp trực tiếp liên quan đến cuộc đàn áp, cũng như quản lý và lính canh trong các trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não, nhà tù, và các bác sĩ vô lương tâm cùng những người đã mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

“Mọi trường hợp đều sẽ bị xử lý! Khi đó ông sẽ làm gì? Ai sẽ giúp đỡ ông? ĐCSTQ không giúp đâu! Chỉ những chính Thần mới có thể cho ông một lối thoát. Chúng tôi là những tình nguyện viên và đang sử dụng tiền túi của mình để gọi cho ông từ hải ngoại, vì đây là vấn đề sống chết và chúng tôi muốn giúp ông dừng những việc làm tà ác và trở thành người tốt để ông có thể được an toàn khi thảm họa đến.”

Bà Vương đã giải thích rằng lối thoát duy nhất của ông ấy là thoái khỏi ĐCSTQ và đền bù tội lỗi bằng cách làm điều tốt, như phơi bày tội ác của bè đảng Giang Trạch Dân, không bức hại các học viên Đại Pháp, đồng thời thu thập chứng cứ cuộc đàn áp, gồm có nhân chứng, vật chứng, tài liệu, hình ảnh, ghi âm, video, và đặc điểm cá nhân của những thủ phạm cùng với chi tiết tội ác của họ.

Sau khi im lặng lắng nghe bà Vương, người đàn ông nói với bà rằng ông ta là trưởng đội, và đã thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình.

Vị chánh án: Bà đang cư xử hệt như mẹ tôi đối với tôi

Bà Hoàng là một tình nguyện viên tại trung tâm Thoái Đảng. Bà đã gọi cho một vị chánh án thuộc một tòa án ở Nam Kinh. Mỗi cuộc gọi, người thẩm phán đều lăng mạ bà bằng những ngôn từ tục tĩu và cúp máy một cách thô lỗ. Bà Hoàng đã không bỏ rơi ông và liên tục gọi và nói chuyện với ông bằng sự từ bi. Cuối cùng tảng băng đã tan chảy và ông ấy không còn mất bình tĩnh nữa. Lần tiếp theo khi bà gọi, ông ấy cảm động nói: “Tôi đã lăng mạ bà rất nhiều. Tại sao bà vẫn tốt với tôi và cư xử giống như mẹ tôi đối với tôi?”

Bà Hoàng chân thành nói: “Ông có biết rằng dù cho ông có tàn ác đến đâu trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Sư phụ của chúng tôi vẫn gọi ông là “người Trung Quốc trân quý”, dạy chúng tôi đừng từ bỏ ông và đối xử với ông như người thân, và chúng tôi phải cứu ông. Thật ra, ông là nạn nhân lớn nhất trong cuộc bức hại. Ban đầu ông là người tốt, nhưng đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ tà ác. Tôi hy vọng tôi có thể đánh thức bản tính lương thiện của ông. Trời sẽ diệt tà đảng, ông sẽ không phải là mục tiêu bị hủy diệt và chịu tai ương theo nó!”

“Thật không dễ cho tôi có được vị trí chánh thẩm,” ông ấy nói: “Nhưng tôi sẽ thoái khỏi ĐCSTQ! Tôi sẽ thoái nó ngay bây giờ!” Ông ấy cho bà Hoàng biết tên thật và hỏi: “Tôi đã làm nhiều điều xấu. Thần vẫn phù hộ tôi chứ?”

“Đó là điều sẽ xảy ra với những ai đã Thoái đảng,” bà Hoàng nói: “Miễn là ông thực tâm muốn từ bỏ tà ác và trở nên tốt, và từ bây giờ ngừng làm điều xấu, đồng thời bảo vệ các học viên Đại Pháp. Thả họ ra và cố hết sức để sửa lại những lỗi lầm, thì Thần sẽ phù hộ ông!”

“Thật ư? Thật ư? Thật như vậy ư?” người thẩm phán hỏi bà Hoàng ba lần để xác nhận điều ông ấy nghe. Ông ấy đã bị xúc động bởi sự từ bi và vị tha của các học viên Đại Pháp, nói rằng bà Hoàng đã đối xử với ông dịu dàng, giống như một người mẹ đối xử với đứa con phạm lỗi.

Bà Hoàng nhắc ông ghi nhớ chín từ tốt lành: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

“Tôi sẽ không quên,” ông nói: “Và khi bà trở lại Trung Quốc, hãy chắc chắn gọi cho tôi. Vẫn là số này. Tôi sẽ thăm bà! Tôi mong bà được hạnh phúc! Tôi mãi mãi mong những điều tốt lành cho Sư phụ của bà!”

Vị công an giúp 20 người thoái ĐCSTQ

Lần đầu tiên khi nhận cuộc gọi từ trung tâm thoái đảng, người công an trẻ nói rất thô lỗ: “Nếu trời sập, chúng ta sẽ chết chung.” Người này đã tham gia bức hại các học viên Đại Pháp và nghĩ rằng tội ác của mình không thể cứu vãn nên anh ấy đã cư xử thiếu thận trọng, và đắm mình trong sự trụy lạc vô đạo đức. Thậm chí, anh ấy nghĩ rằng không gì có thể giúp mình nữa.

“Bản chất thật của anh không phải là thế,” bà Tiếu nói với anh: “Là Giang Trạch Dân và tà đảng đã đưa anh vào con đường tà và cố kéo anh xuống vực thẳm. Nếu hôm nay trời sập, chỉ những người xấu là chết chung với tà đảng. Anh phải trân quý mạng sống mình.” Bà Tiếu tiếp tục nói: “Sư phụ của chúng tôi trân quý anh còn hơn anh trân quý bản thân mình. Ngài bảo chúng tôi phải cứu anh. Miễn là anh thoái khỏi ĐCSTQ và bắt đầu đối xử tốt với các học viên Đại Pháp, làm việc tốt, và tích đức để bù đắp cho những tội ác trong quá khứ, Thần sẽ phù hộ anh.”

Người công an đã cho bà Tiếu biết tên thật của mình và nói rằng anh ấy muốn thoái khỏi ĐCSTQ. Bà Tiếu nói rằng, một vài ngày trước, một trưởng cục công an đã giúp thuyết phục hơn 30 người thân và bè bạn thoái khỏi ĐCSTQ, và một nhân viên chính phủ đã giúp hơn 40 người thoái. Bà Tiếu nói rằng bà hy vọng anh ấy cũng sẽ nói với những người gần anh về thông điệp quan trọng này. Anh ấy cảm động đến nỗi đã yêu cầu bà Tiếu gọi lại cho mình. Sau đó, anh cho biết mình đã giúp 20 người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bốn trong số 20 người này là người thân của anh, và số còn lại là các đồng nghiệp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/28/中共大限在即-政法系统人员纷纷退党自救-271427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/8/138816.html

Đăng ngày 02-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share