[MINH HUỆ 13-06-2008] Ngày 30 tháng mười hai 2005, học viên Pháp Luân công cô. Li Qingqing bị mang trở lại gia đình cô tại thành phố Fu’an sáu tháng trước khi chấm dứt bản án tù của cô. Lúc bấy giờ, sức khỏe cô rất kém. Cô không thể bước đi hoặc dơ cánh tay trái của cô lên. Cô cũng bị một lỗ gần cuối xương sống mà bị nhiễm độc trầm trọng – xương cũng bị lòi ra. Cha mẹ của Li Qingqing không thể cầm được nước mắt, “các người tra tấn đứa con gái đầy đủ sức khỏe của chúng tôi gần chết, và sau đó mang nó trở lại!” Sáu tháng sau cô mất. Cô chỉ mới 42 tuổi.

Li Qingqing, cư ngụ tại số 37 đường Houlong, thành phố Fu’an, tỉnh Fujian, đi Bắc Kinh ngay trước Tết năm 2000 để khiếu nại cho các quyền luật định của Pháp Luân Công. Sau này, cô bị bắt và sau đó gửi trở lại thành phố Fu’an, nơi đây cô bị giam bất hợp pháp trong 15 ngày. Ngày 22 tháng tám 2001, cô lại bị bắt vì phát tài liệu giảng rõ sự thật và bị nhốt tại nhà tù Fu’an. Trong tháng mười một 2002, cô bị kêu án đến năm năm tù bởi tòa án thành phố Fu’an. Ngày 28 tháng giêng 2003, cô bị thuyên chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Fujian đội thứ 11, nơi đây cô bị tra tấn dã man. Lính canh trưởng, Li, buộc cô xem phim thâu băng bội nhọ Đại pháp và tra tấn cô dùng phương pháp gọi là ‘đứng 45 ngày’. Phương pháp này đòi hỏi cô đứng 24/24 trong sáu ngày liên tiếp, sau đó tiếp theo 39 ngày đứng cho đến 2 giờ sáng, kể cả một tuần lễ đứng trong giờ ăn trưa.

Sau đó, cô bị buộc làm công tác nô lệ, bao gồm may giày cho đến nửa đêm và thức dậy lúc 4 giờ sáng. Để buộc Li Qingqing rời bỏ đức tin của cô nơi Đại Pháp, một cuộc tra tấn còn tà ác hơn được dùng đến. Một lần cô bị gọi vào trong một văn phòng nơi đó có hai lính canh đang chờ, sẵn sàng để dùng cùi điện áp vào gót chân của cô. Tra tấn cô hai lần mà không làm cô lung lay đức tin kiên định của cô nơi Đại Pháp, khiến cho các lính canh càng trở nên dã man hơn nữa trong sự tra tấn của họ. Một lần, cô Li bị mang đến một căn phòng tối đen và bị treo lên với hai tay còng và chỉ ngón chân cô đụng đất trong sáu ngày liên tiếp và thêm 24 ngày với hai tay cô gian thẳng ngang ra.

Trong nhiều ngày bị tra tấn đó, cô tuyệt thực để chống sự khủng bố trong mười ngày. Nhìn thấy cô gần chết, nhà tù nữ Fujian gửi cô về nhà để tránh trách nhiệm. Sau khi về nhà, cô Li Qingqing vẫn kiên trì giảng thanh sự thật về Đại Pháp và sự khủng bố bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc trước các trường học địa phương. Sáu tháng sau, cô chết vì mất trật tự thình lình của hệ thống thần kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/13/180186.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/29/98541.html
Đăng ngày 2-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share