Bài viết của một học viên ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2012] Tôi có một người hàng xóm bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối nhiều năm về trước và đã hiểu lầm về Pháp Luân Công. Cô ấy đau ốm triền miên. Một lần, cô ấy đến bệnh viện vì bệnh trĩ và được chẩn đoán là sẽ phải tiến hành phẫu thuật với chi phí khoảng 6.000 Nhân dân tệ. Cô ấy cũng sợ bị đau do phẫu thuật. Tôi nói với cô ấy, “Chị hãy chân thành niệm chín từ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’”. (Cô ấy đã thoái ĐCSTQ và tuyên bố những điều cô ấy đã nói và làm chống lại Pháp Luân Công là vô hiệu. Bố mẹ cô cũng thoái xuất ĐCSTQ.) Khi cô ấy về nhà, cô ấy bắt đầu niệm chín từ đó nhiều lần.

Hai tháng sau đó, cô ấy đến để thăm tôi. Khi cô ấy đến nhà tôi, cô ấy trông như một người hoàn toàn khác: Chỗ sưng tấy của cô ấy đã xẹp xuống, và khuôn mặt cô tươi sáng. Cô ấy trông cũng tràn đầy năng lượng. Cô ấy bảo tôi: “Tôi nghĩ về chín từ chị bảo tôi nói. Niệm chín từ đó không yêu cầu tiền hay nỗ lực. Nó cũng không gây đau đớn. Ngày hôm đó, tôi niệm chúng lặp lại nhiều lần nguyên cả buổi sáng, và kể từ đó tôi niệm tối thiểu nửa giờ mỗi ngày. Không chỉ bệnh trĩ đã khỏi, mà những bệnh khác của tôi cũng đã biến mất hay đã đỡ đau hơn. Điều ngạc nhiên nhất là con trai tôi cũng được lợi ích. Nó phải ở nhà suốt kể từ khi nó tốt nghiệp. Do trình độ hạn hẹp nên những công ty tốt không muốn nhận nó, và nó thì không muốn làm ở những doanh nghiệp nhỏ. Ngạc nhiên thay, nó tìm được một công việc ở một tờ báo. Nó không chỉ được làm ở một vị trí cao mà còn tiền lương cũng khá cao. Nó được thăng chức trước cả thời điểm làm việc ở đó được hai tháng. Tất cả là vì nó thay đổi quan điểm đối với Đại Pháp. Khi bố mẹ tôi nhìn thấy sự thay đổi trong gia đình tôi, họ cũng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Sau đó, tôi thường đưa cô ấy tài liệu giảng chân tướng. Khi cô ấy và gia đình cô đọc và xem xong, cô ấy đưa chúng cho bố mẹ mình. Bố cô ấy đã 80 tuổi, và ông cũng rất vui khi đọc và xem tài liệu. Sau khi đọc Chín bình luận về ĐCSTQ (Cửu Bình) và xem DVD Thần Vận, ông nhận ra ĐCSTQ thật tàn ác và Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Mỗi lần ông nhận tài liệu Đại Pháp, ông sẽ gọi sáu hay bẩy người bạn đến xem nó với ông, do đó họ có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lần ông ấy nói sẽ đi ra ngoài và dán biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mọi nơi. Con ông bảo: “Biết là đủ rồi, tốt nhất là không nói với bất cứ ai.” Ông ấy tuyên bố: “Việc gì phải sợ chứ? Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Và vì vậy ông dán một biểu ngữ “Pháp Luân Pháp Luân hảo” trên bức tường bên trong căn hộ.

Tôi đã gặp rất nhiều người hiểu rõ sự thật và được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Vì chính quyền Cộng sản Trung Quốc tà ác, những thứ xấu xuất hiện ngày càng nhiều, và tiêu chuẩn đạo đức ngày càng xuống dốc. Tại thời điểm lịch sử này, Sư phụ đưa đến cho chúng ta nguyên lý của vũ trụ để có thể nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, dạy mọi người trở thành người tốt, và để họ có thể quay về ngôi nhà thực sự của mình. Tôi thực sự hy vọng rằng mọi người trên thế giới sẽ nhanh chóng nhận ra sự thật và tránh được thảm họa. Xin hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Xin hãy thoái xuất ĐCSTQ càng sớm càng tốt và lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho bạn và gia đình mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/28/“怕啥,法轮大法就是好-”-264594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/12/136642.html

Đăng ngày 16-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share