Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2012] Một trong số những người bạn thân của những người họ hàng của tôi là bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) địa phương. Ông ấy kính ngưỡng Thần Phật và vừa tốt bụng vừa dễ gần.

Sau khi đọc các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp hơn mười năm qua, ông ấy hiểu rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ. Vì vậy, ông biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái và ông nỗ lực hết sức để bảo vệ các học viên tại địa phương, nhờ sử dụng địa vị và quyền hạn của mình.

Mới đây, người họ hàng của tôi gửi cho ông ấy một đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Ông ấy rất vui mừng và đã mời một số người bạn thân thiết nhất của mình đến nhà để cùng xem. Sau đó, họ ngồi cùng nhau và bàn luận về chất lượng của buổi diễn và Đại Pháp từ bi ra sao. Tất cả những người đó sử dụng tên thật của mình để thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Lần kế tiếp, tôi gọi cho ông ấy, ông nói với tôi rằng ông ấy đã chuẩn bị sẵn một danh sách tên của những người này và đọc chúng cho tôi, vì vậy tôi có thể chính thức đăng ký cho họ.

Ông ấy cũng thỉnh Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ họ và đề nghị tôi gọi cho ông ấy mỗi đêm để thu thập tên của những người mà ông đã thuyết phục thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngày hôm đó. Đến nay cứ mỗi đêm ông ấy lại cung cấp cho tôi một vài cái tên.

Sự thức tỉnh của những người thường đã khích lệ tôi và cho tôi cảm nhận về sự từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp.

Cục trưởng Cục bảo mật lựa chọn một tương lai tốt đẹp

Cục bảo mật các cấp của ĐCSTQ chịu trách nhiệm gửi, nhận, đọc và lưu trữ các loại tài liệu, cũng như kiểm duyệt Internet và giám sát những người dùng Internet. ĐCSTQ yêu cầu rằng các nhân viên làm việc trong những cơ quan này giữ liên lạc với thế giới bên ngoài ở mức tối thiểu

Tuy nhiên, thông qua những nỗ lực to lớn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều nhân viên trong các cục này đã biết sự thật về Pháp Luân Công. Một ngày, tôi tình cờ gặp Cục trưởng Cục bảo mật địa phương.

Do chúng tôi biết nhau đã lâu, nên ông ấy không ngần ngại nói về “phong trào thoái ĐCSTQ”. Ông ấy nói rằng ông đã đọc nó rất nhiều trên mạng, song chưa dám thoái xuất khỏi ĐCSTQ bởi vì ông vẫn cần trợ giúp gia đình.

Tôi nói với ông ấy: “Có quá nhiều thảm họa xảy ra ở Trung Quốc ngày nay, và tất cả chúng phải xảy ra do những hành động tà ác của ĐCSTQ.” Tôi nói với ông rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về hơn 80 triệu người Trung Quốc bị chết trong các cuộc vận động chính trị trong quá khứ của nó, con số này còn nhiều hơn tổng số người chết trong hai cuộc Chiến tranh Thế giới.

Tôi cũng cho ông biết: “Đây chính là lý do mà Thần muốn thanh trừ nó! Nếu ông không thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông sẽ là một thành viên chính thức của thực thể tà ác này và ông sẽ bị hủy diệt cùng với nó.”

“Hơn nữa, nếu ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ, điều đó có nghĩa là ông đã thể hiện thái độ của mình là hướng đến Thần, chứ không phải là hướng đến cá nhân hay tổ chức nào. Thần chỉ xét nhân tâm.”

“Nếu ông thay đổi quan quan điểm, thì ông có thể sử dụng bất kỳ tên nào ông chọn để thoái xuất ĐCSTQ. Ông không phải dùng tên thật. Trên 130 triệu người đã thoái Đảng, trong đó có nhiều viên chức cấp tỉnh. Ông còn sợ gì nữa?”

Cuối cùng, ông ấy quyết định thoái Đảng. Trước khi ông ấy đi khỏi, tôi đã khuyên ông: “Nếu ông muốn cuộc sống của mình được bảo hộ, hãy niệm những lời này “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” lặp đi lặp lại nhiều lần.” Tôi cũng bảo ông ấy dừng kiểm duyệt Internet, vì nó sẽ chỉ có hại cho chính ông và những người khác.

Ông trả lời: “Tất cả chúng tôi sẽ kiểm duyệt ở mức thấp nhất tại cơ quan. Phòng 610 yêu cầu rằng chúng tôi kiểm soát và loại bỏ tất cả các loại bài viết trực tuyến. Tuy nhiên, từ khi tôi bắt đầu làm việc ở đó, tôi đã làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để bác bỏ những quy định của họ. Cảnh sát và nhân viên viễn thông là những người chủ chốt thực hiện những hành động xấu xa này. Việc truy cập Internet là quyền của mỗi người dân. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì để ngăn cản người dân thực hiện quyền này!”

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/18/昔日的恶党书记-今日的“三退”带头人-266675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/15/138149.html

Đăng ngày 28-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share