[MINH HUỆ 19-10-2008]

Phòng 610 ” cũng cần được làm sáng tỏ sự thật

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc

Vợ tôi và tôi đã tới nhà của người đứng đầu Phòng 610 địa phương để làm sáng tỏ sự thật. Ông ấy không có ở nhà, nên chúng tôi đã nói chuyện với vợ ông. Sau khi chúng tôi đến, vợ của ông đã nói rằng bà ấy không biết khi nào ông về. Trước khi chúng tôi rời đi, chúng tôi đã hỏi bà có thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó không. Bà nói rằng bà đã rút khỏi nó, với sự giúp đỡ của những học viên Đại Pháp khác. Chúng tôi nói chúng tôi vẫn hy vọng sẽ được gặp trực tiếp người đứng đầu “Phòng 610” chồng bà.

Một buổi sáng, người đứng đầu Phòng 610 đã tới nhà tôi. Ông ta ngồi xuống và nói: “Tại sao các vị tìm tôi?” Tôi nói: “Đã gần 10 năm từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông cũng đã hiểu Pháp Luân Công là thế nào. Trong quá khứ, gia đình tôi đã bị bức hại nghiêm trọng. Bây giờ sau khi cuộc sống trở lại bình thường, chúng tôi cũng lại đang bị quấy rầy. Chính văn phòng của ông gây ra những rắc rối. Văn phòng của ông đã bức hại quá nhiều người rồi, nhưng không người nào trả thù cả. Chúng tôi đã làm sáng tỏ sự thật với ông, nhưng tại sao ông vẫn còn làm những việc xấu như vậy? Ông cũng thấy, người đứng đầu Phòng 610 cũ cũng đã thoái xuất ĐCSTQ! Ông cũng biêt rất rõ ĐCSTQ thực sự là gì, và đó chỉ là vấn đề thời gian khi mọi người hiểu rằng Pháp Luân Công tốt, và đã bị bức hại một cách sai trái bất công. Khi tất cả mọi người trên thế giới đều biết, thì ai sẽ phải gánh trách nhiệm và ai sẽ phải nhận sự trừng phạt từ tất cả những hành động độc ác ma quỷ này? Những quan chức cao cấp có thể đã không ra lệnh, và như vậy họ có thể dùng cách này và né tránh trách nhiệm, bóp méo sự thật để đẩy trách nhiệm vào chỗ khác, thậm trí vào ông.” Nghe như vậy ông ấy đã nhẹ nhàng gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục nói về nhiều chiến dịch khác của ĐCSTQ trong quá khứ, nó đã mang đến nhiều chết chóc cho người dân Trung Quốc, tham nhũng, cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc cũng như sự phổ biến của Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi trên khắp thế giới(gần 100 quốc gia, với hàng nghìn giải thưởng, công bố). Chúng tôi đã nói chuyện trong gần hai tiếng.

Cuối cùng, tôi nói với ông ta nên đối xử tốt với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, vì làm như vậy sẽ mang lại cho ông cũng như gia đình ông một tương lai tươi sang tốt đẹp. Ông ấy nói ông đã biết các học viên Đại Pháp là những người tốt. Trong kỳ thế vận hội, một vài quan chức đã quấy rối các học viên Đại Pháp, nhưng ông ta không ở trong số họ.

Khi các đệ tử Đại Pháp lấy Pháp làm Thầy, và luôn luôn xử lý mọi việc bằng chính niệm và chính hành dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, thì mọi thứ sẽ được chính lại.

Thu hoạch ngô trong một ngày

Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh

Có một học viên sống ở vùng nông thôn bên ngoài thành phố Jinzhou, tỉnh Liêu Ninh. Trước kỳ thế vận hội, những quan chức địa phương đã bắt anh và gửi anh đến trại lao động cưỡng bức Jinzhou để bức hại. Chỉ còn vợ và con trai nhỏ của anh ở nhà phải tự xoay xở. Điều này xảy ra vào đúng thời vụ thu hoạch, do vậy khi những gia đình khác bận rộn với việc thu hoạch ngô của họ, thì ngô của học viên này, vào khoảng 3 mẫu, đã bị bỏ lại hỏng mục trên cánh đồng. Họ rất lo lắng.

34 học viên ở thành phố gần đó đã nghe về tình huống này. Họ đã chuẩn bị một xe buýt và thức ăn. Vào hôm chủ nhật ngày 11 tháng 10, họ rời thành phố lúc 5 giờ sang. Sau một cuộc họp ngắn gọn để chia nhóm làm việc, họ đã bắt đầu làm việc trên cánh đồng. Vào buổi trưa, họ nghỉ một lát để ăn trưa, và sau đó tiếp tục làm việc. Khoảng 3 giờ chiều, toàn bộ 3 mẫu ngô đã được chuyển về nhà người học viên an toàn. Trong những học viên này, một vài người đã ở tuổi 70.

Ngày 17 tháng 10 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/19/187999.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/29/101858.html
Đăng ngày 4-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share