Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Triệu Diệp (赵烨)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 40 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Đường Sơn, Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên thiết kế tại Viện nghiên cứu gốm sứ Đường Sơn
Ngày mất: 15 tháng 12 năm 2012
Ngày bị bắt gần nhất: 25 tháng 02 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc (河北女子劳教所)
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 18-12-2012] Cô Triệu Diệp, một học viên Pháp Luân Công ở Đường Sơn, đã bị tra tấn tàn bạo, bị ngược đãi và bị lạm dụng tại Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc gần một năm, cuối cùng cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, cô được thả để chữa trị y tế. Cô Triệu đã qua đời vào tối ngày 15 tháng 12 năm 2012. Cô chỉ mới khoảng 40 tuổi.

Cô Triệu Diệp trước khi bị bức hại

Cô Triệu sau khi bị tra tấn đến mức chỉ còn da bọc xương

Cô Triệu là một nhân viên thiết kế nghệ thuật tại Viện nghiên cứu gốm sứ Đường Sơn, tại đây những thiết kế của cô đã đạt nhiều giải thưởng. Cô cũng làm việc cho một công ty trang trí tư nhân. Khi mới khoảng 30 tuổi, cô rất yếu, gặp khó khăn do bệnh tật và có tính khí nóng nảy. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh tật của cô đã biến mất và tâm tính cô cũng tốt hơn.

Vào ngày 25 tháng 02 năm 2011, công an thuộc Đồn công an Hỏa Cự đã bắt giữ phi pháp cô Triệu vì cô đưa cho người khác một đĩa DVD Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận. Ngày 11 tháng 03 năm 2011, trưởng Đội An ninh Nội địa của đồn công an Cao Tân, cùng với hai công an là Lưu Hồng và Tạ Lỗi, đã còng tay cô Triệu và đưa cô đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình để giam giữ 21 tháng. Vào tháng 05, cô Triệu bị chuyển đến đội ba của Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc.

Tại trại lao động, cô Triệu bị các viên chức ép buộc từ bỏ niềm tin. Cô đã nói với họ lợi ích mà cô có được nhờ tu luyện Pháp Luân Công và từ chối từ bỏ niềm tin của mình.

Ngày 15 tháng 08 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công bị giam tại đội 03 đã chống lại cuộc bức hại và phản đối việc lao động nô lệ bất hợp pháp. Cô Triệu là một trong số đó. Các lính canh đã lao về phía họ, một số người cầm dùi cui điện. Các dùi cui dài hơn 20 centimet và có đường kính 03 centimet. Trưởng đội Lữ Á Cầm ra lệnh cho các học viên đứng thành các hàng và hét lên: “Tôi sẽ kéo dài thời hạn giam của các người thêm ba tháng!”

Cô Triệu là người đầu tiên bị gọi ra. Các lính canh đã lôi cô đến văn phòng của họ, nơi không có camera giám sát, và sốc cô bằng dùi cui điện. Họ kéo áo sơ mi của cô lên và sốc điện ở xương đòn và cổ của cô. Khi cô Triệu cố thuyết phục họ dừng lại, một trong các lính canh đã đưa dùi cui vào miệng cô và sốc điện.

Lữ Á Cầm và Lưu Tử Duy tích cực tham gia tra tấn, trong khi Phùng Khả Trang ngồi ở phòng kế bên đưa ra chỉ thị. Nhiều lính canh la hét bên ngoài phòng, và người ta có thể nghe âm thanh của dùi cui điện từ bên ngoài. Sau khoảng nửa giờ, họ kéo cô Triệu ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau cô Triệu bị buộc đứng bất động cả ngày. Khi cô vẫn từ chối từ bỏ niềm tin. Vào ngày thứ ba, Lưu Tử Duy lại kéo cô vào phòng của họ và sốc cô bằng dùi cui điện trong nửa giờ. Khi cô Triệu ra ngoài, phần trên của cánh tay phải của cô bị tím. Vào buổi trưa, lính canh Sư Giang Hà cùng chồng là Trương Ninh, cũng là một lính canh tại trại lao động, đã hăm dọa cô và buộc cô học thuộc nội quy nhà tù.

Sau đó cô Triệu bị buộc ngồi trên sàn làm việc cả ngày và ngủ ở hội trường vào ban đêm. Các lính canh giao cho ai đó nhiệm vụ giám sát cô và cấm cô nói chuyện với người khác. Bằng cách này, họ đã tách rời cô với những người khác.

Cô Triệu bị buộc ngủ ở hội trường khoảng 03 tháng. Do bị đau và bị hủy hoại thần kinh vì tra tấn, cơ bắp trên tay phải của cô bắt đầu bị teo và lòng bàn tay phải của cô nhỏ hơn lòng bàn tay trái thấy rõ. Cô chỉ có thể dùng tay trái để ăn, đánh răng, và giặt quần áo; tay phải của cô trở nên vô dụng và cảm thấy như nó bị tách khỏi cơ thể. Cô đã nhiều lần đề nghị được kiểm tra tại bệnh viện, nhưng nam bác sĩ họ Mã (khoảng 40 tuổi) của trại lao động nói rằng không cần kiểm tra miễn là xương không bị gãy.

Do bị bức hại trong thời gian dài, cô Triệu trở nên hốc hác và thính giác của cô giảm rất nhiều vào cuối năm 2011. Người nói phải hét to thì cô mới nghe được. Tình trạng của cô tiếp tục tệ hơn vào năm 2012. Cô chỉ có thể ăn một ít và bị tiêu chảy. Đờm của cô màu đen, cô di chuyển chậm chạp và run rẩy, và cô bắt đầu sinh ra ảo giác.

Khi cô Triệu ở trong tình trạng nguy hiểm vào ngày 01 tháng 03 năm 2012, trại lao động cuối cùng chấp thuận cho cô đến một phòng khám để truyền dịch. Trưởng đội giám sát cô, không cho bất kỳ ai nói chuyện với cô. Sau đó, cô Triệu bị chuyển đến một bệnh viện.

Gia đình cô Triệu nhận được tin rằng cô Triệu đã bị nhập viện trong tình trạng nguy kịch vào ngày 14 tháng 03 năm 2012. Họ lập tức kéo đến Trại lao động cưỡng bức tỉnh Hà Bắc. Sau nhiều lần đề nghị, cuối cùng trại lao động đã cho gia đình bảo lãnh cô để chữa trị. Do đó, cô Triệu được thả để điều trị y tế.

Cô Triệu ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và không thể tự chăm sóc bản thân. Cô bị sốt cao dai dẳng và chỉ cân nặng khoảng 23 kg. Gia đình đã tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền thuốc men, nhưng cô vẫn không hồi phục và chỉ sống nhờ truyền dịch và thuốc. Cô nói với gia đình rằng có lẽ cô đã bị các lính canh ở trại lao động đầu độc, giống như cô đã từng bị bất ngờ nôn sau một bữa ăn.

Sau khi được thả, Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc đã buộc gia đình cô báo cáo tình trạng của cô cho chính quyền mỗi tháng. Cô Triệu đã qua đời vào ngày 15 tháng 12 năm 2012, ở độ tuổi 40.

Những người tham gia bức hại cô Triệu ở trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc gồm đội trưởng đội ba là Vương Hân, đội trưởng Lữ Á Cầm, Sư Giang Hà, Vương Vệ Vĩ, Lưu Tử Duy, và bác sĩ họ Mã ở nhà tù. Cuộc điều tra đang được tiếp tục để xác định những người khác có tham gia vào cuộc bức hại cô Triệu.

Bài viết trước đây:

“Cô Triệu Diệp bị tra tấn gần chết tại trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc” (https://vn.minghui.org/news/30206-co-trieu-diep-bi-tra-tan-gan-chet-tai-trai-lao-dong-cuong-buc-nu-tinh-ha-bac.html)”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/18/唐山妇女赵烨被劳教迫害致死-266687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/22/136747.html

Đăng ngày 7-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share