Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tên: Nghiêm Đức Dung

Giới tính: Nữ

Tuổi: 53

Địa chỉ: Lưu Gia Doanh, thành phố Côn Minh

Nghề nghiệp: Y tá

Ngày mất: 22 tháng 03 năm 2012

Ngày bị bắt gần nhất: tháng 12 năm 2011

Nơi bị giam gần đây nhất: Không rõ

Thành phố: Côn Minh

Tỉnh: Vân Nam

Hình thức bức hại: Bị giam giữ bất hợp pháp, bỏ đói, lao động cưỡng bức, tẩy não, lục soát nhà

[MINH HUỆ 12-12-2012] Phòng an ninh nội địa thuộc Sở cảnh sát thành phố Côn Minh đã bắt giữ học viên Pháp Luân Công, bà Nghiêm Đức Dung vào tháng 12 năm 2011. Sau đó Phòng 610 dùng hình thức bỏ đói, lao động cưỡng bức, tẩy não, và các phương thức tra tấn khác để hành hạ bà cho đến khi bà bị rối loạn tâm thần, bị liệt nửa thân dưới, và có nhiều vết loét ở dưới chân và mông. Bà đã qua đời tại bệnh viện vào sáng ngày 22 tháng 03 năm 2012, ở tuổi 53. Thi thể bà đã bị cảnh sát hỏa thiêu bí mật để che giấu sự thật.

Bà Nghiêm sinh năm 1961 ở Quý Châu. Bà sống ở Lưu Gia Doanh, thành phố Côn Minh. Sau khi tốt nghiệp trường y tá, bà đến làm việc tại công ty Dầu khí (Hóa chất) ở tỉnh Vân Nam. Do liên tục bị đau ốm, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Bà nói: “Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi có lẽ đã chết rồi. Trong quá khứ, tôi thậm chí không còn sức để tra cứu dữ liệu, và đầu tôi luôn gục xuống. Tôi phải mặc áo bông dù đang là mùa hè. Tôi bị rối loạn dạ dày và bị tiêu chảy thường xuyên. Khi tôi đi xe buýt, tôi thường phải dừng giữa đường để tìm một nhà vệ sinh. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi trở nên khỏe mạnh và tất cả bệnh tật đã biến mất. Điều đó thật kinh ngạc.”

Bà Nghiêm thường ra ngoài để giảng chân tướng về Đại Pháp và nói với mọi người sự tuyệt vời của Đại Pháp. Bà cũng sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn đến bạn bè và hàng xóm. Tuy nhiên, cục điện tín đã cắt điện thoại của bà. Khi bà đến hỏi tại sao họ lại chấm dứt dịch vụ điện thoại của bà, bà được trả lời rằng đó là yêu cầu từ chính quyền. Sau đó những học viên khác đã nói với bà rằng ĐCSTQ đang theo dõi điện thoại của bà để ngăn chặn bà truyền rộng sự thật và bà cần phải chú ý đến an toàn.

Ngày 10 tháng 12 năm 2011, bà đã mất tích. Một học viên người liên lạc với bà trước đây đến nhà bà và thấy nhà bà đã bị lục soát. Tất cả đồ vật quý giá, bao gồm cả máy tính và máy in, đã mất tích. Đèn điện vẫn sáng và cửa trước vẫn mở.

Con trai bà, Lưu Dương, đang học tại Đại học Nông nghiệp Nam Kinh.

Chúng tôi hy vọng rằng những người biết sự thật sẽ cung cấp chi tiết về cái chết bất công của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/12/昆明法轮功学员严德蓉被迫害致死-266221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/18/136702.html

Đăng ngày 5-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share