[MINH HUỆ 05-08-2012] Một phụ nữ trung niên khỏe mạnh ở miền Nam Trung Quốc, một học viên Pháp Luân Công đã chết rất bí ẩn chỉ trong vài giờ bị công an bắt cóc trên phố. Được sự ủng hộ công khai của bạn bè và hàng xóm láng giềng, gia đình học viên đang cố gắng thuê một nhà nghiên cứu bệnh học độc lập để xác định nguyên nhân cái chết của bà.

Bà Hứa Sâm Sinh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hồ Nam

Lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 05 năm 2012, công an ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã bắt bà Hứa Sâm Sinh (许郴生) trên phố, có lẽ bởi họ phát hiện bà là một học viên Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến Đồn công an phố Nhân Dân Tây, bà bị còng tay và bị thẩm vấn trong hơn 12 tiếng. Đêm hôm đó, bà được đưa đến bệnh viện.

Lúc 11 giờ 15 đêm, Bệnh viện Nhân dân số 01 thành phố Sâm Châu thông báo bà Hứa đã chết. Hai ngày sau, Phòng công an mới thông báo về cái chết của bà Hứa cho gia đình bà. Một tấm ảnh chụp thi thể (bên dưới) và chi tiết của vụ việc đã nhanh chóng được chuyển đến trang web Minh Huệ tiếng Hán ở hải ngoại và được đăng trực tuyến.

Theo ông Levi Browde, Giám đốc Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, “Cái chết đột ngột của bà Hứa và cuộc sống của bà trong những năm gần đây nhắc chúng ta rằng đối với nhiều học viên Pháp Luân Công, cuộc sống hiện thực hàng ngày tàn khốc đến kinh khoàng”. Ông Levi Browde nói thêm “Nhưng chính trong những trường hợp đó, chúng ta cũng thấy ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc lên tiếng phản đối sự bất công tồi tệ này.”

Dù truyền thông địa phương bị cấm đưa tin về vụ việc này, nhưng đã có nhiều biểu ngữ xuất hiện ở Sâm Châu với nội dung “Những kẻ giết người phải bị trừng phạt!” Được cộng đồng ủng hộ, gia đình bà Hứa, gồm có người mẹ đã 87 tuổi của bà, đã thuê một luật sư và một bác sỹ pháp y độc lập để mổ tử thi bà Hứa, khi thi thể của bà vẫn được lưu lại trong nhà xác. Tuy nhiên, mọi yêu cầu của họ đều bị từ chối và anh trai bà Hứa còn bị sách nhiễu ở chỗ làm tại Phòng giáo dục huyện Lam Sơn.

Một tấm hình chụp thi thể bà Hứa, đã được bí mật gửi ra bên ngoài Trung Quốc. Bà Hứa đã chết chỉ vài giờ sau khi bị công an bắt cóc vào tháng 05 năm 2012.

Một tháng trước khi bị bắt cóc, bà Hứa có nói với một người bạn rằng bà lo ngại rằng bà đang bị giám sát và theo dõi. Giống như nhiều học viên Pháp Luân Công, bà Hứa trước đây đã nhiều lần bị bắt cóc và phải trải qua nhiều tháng bị giam cầm trong nhà tù và các trại cải tạo thông qua lao động.

Vào năm 2005, quản lý của bà ở nhà máy thuốc lá Sâm Châu, đã cấu kết với Phòng 610 địa phương, một tổ chức nằm ngoài luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công, để buộc bà Hứa  tham gia các lớp tẩy não. Để tránh bị bức hại, bà đã đi trốn. Sau đó bà Hứa bị sa thải, bị mất chứng minh thư, trở thành người vô gia cư. Nhà bà bị lục soát nhiều lần và chồng bà dưới áp lực đã ly hôn với bà Hứa.

Vào năm 2011, bà Hứa cố gắng  lên một chuyến tàu, nhưng vì bà không có chứng minh thư, nên bà đã bị khám xét. Nhân viên đường sắt đã tìm thấy một cuốn sách Pháp Luân Công và nhiều tài liệu ở trong hành lý của bà. Bà Hứa đã bị giam cầm và bị ngược đãi gần hai tháng. Khi được thả, người bà rất yếu và xanh xao. Cục đường sắt đã khen ngợi người đã bắt giam bà Hứa, và tặng thưởng cho ông ta 100.000 nhân dân tệ (15.700 USD).

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy liên lạc với các viên chức ở Sâm Châu và yêu cầu họ chấp nhận cho gia đình bà Hứa được khám nghiệm thi thể bà Hứa một cách độc lập, và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của bà.

Thông tin thêm:

Phòng công an thành phố Sâm Châu: 86-735-2220806

Ủy ban chính trị và lập pháp thành phố Sâm Châu: +86-735-2870566

Phòng 610 thành phố Sâm Châu: +86-139-73531339

Đồn công an phố Nhân Dân Tây: 86-13873568696

Người quản lý nhà máy thuốc lá Sâm Châu – cơ quan trước đây của bà Hứa::+86-7352568947; +86-735-2229999. Địa chỉ số 05 đường Đông Phong Lộ, Sâm Châu 423000

Thông tin thêm:

Được thành lập vào năm 1999, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức có trụ sở tại New York chuyên ghi lưu lại những vụ vi phạm quyền lợi của những người theo tập Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp) diễn ra ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào tháng 07 năm 1999 Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tài đã phát động một chiến dịch phi pháp bắt bớ, bạo lực, và tuyên truyền với ý định “nhổ tận gốc” mộn tập luyện phi chính trị này; người ta tin rằng một số lãnh đạo nhất định đã sợ ảnh hưởng  của 100 triệu người theo tập môn này. Chiến dịch này kể từ đó đã gia tăng về mức độ bạo lực và phạm vi, với hàng triệu người bị bắt giam hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Trung tâm đã xác minh thông tin chi tiết của hơn 3.000 trường hợp tử vong và hơn 63.000 trường hợp bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Pháp Luân Công là một môn “khí công” Phật gia truyền thống, bắt nguồn từ di sản Trung Hoa về tu luyện tâm và thân để đề cao sức khỏe và tinh thần.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Gail Rachlin ( 1 917-757-9780), Levi Browde ( 1 845-418-4870), Erping Zhang ( 1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar ( 1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/5/134801.html

Đăng ngày: 11-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share