Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2012] Bà Ngô Lệ Mai kiên định tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” và luôn cố gắng để trở thành một người tốt. Tuy nhiên, công an ở quận Thẩm Bắc Tân đã xông vào nhà bà vào tháng 06, bắt giữ bà một cách phi pháp, và giam giữ bà kể từ đó.

Cục Công an, Viện kiểm sát, và hệ thống tư pháp ở Thẩm Bắc đã kết tội bà Ngô “phá hoại pháp luật” để kết án bí mật bà 05 năm tù. Bà Ngô đã nói với họ trong phiên xử: “Tôi không vi phạm pháp luật. Chính các ông là người đang vi phạm pháp luật.”

Do bị bức hại, bà Ngô đã bị bệnh huyết áp cao và bị một cơn đau tim, vì thế nhà tù từ chối nhận bà. Bà Ngô hiện đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Thẩm Dương, công an không cho gia đình vào thăm bà. Gia đình bà rất lo lắng về sự an toàn của bà, người thân, bạn bè, và hàng xóm đã kháng nghị yêu cầu trả tự do cho bà.

1. Chăm chỉ làm việc, siêng năng, tốt bụng và hiếu thuận

;

Bà Ngô Lệ Mai

Bà Ngô Lệ Mai, 42 tuổi, sống tại thôn Tân Thành Bảo ở quận Tân Thành Tử, thành phố Thẩm Dương. Tháng 06 năm 1996, bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sống theo tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn” đã giúp bà có sức khỏe, siêng năng, và tốt bụng. Bà có công việc kinh doanh ở chợ vào sáng sớm, bán đồ dùng gia đình. Bà không bao giờ bán đồ giả như nhiều người bán hàng khác. Bà rất kiên nhẫn trong giao dịch với khách hàng.

Mẹ chồng bà Ngô nói: “Tôi tính khí rất xấu và sống rất cá tính, nhưng Lệ Mai không bao giờ than phiền về tôi, và nó rất hiếu kính với người lớn tuổi. Nó cư xử tốt với người già và trẻ em. Nó dạy con mình phải vị tha và sống tốt với người khác. Đó là lý do tại sao các con của Lệ Mai luôn nghe lời nó, và không bao giờ đánh nhau hay lăng mạ người khác.” Hầu hết người dân ở thôn đều biết bà Ngô tu luyện Pháp Luân Công và gia đình họ sống hạnh phúc.

Hai năm sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra, ngày 31 tháng 07 năm 2001, chồng bà Ngô, ông Lương Chí Hoành đã bị công an ở đồn công an khu Tân Thành Tử bắt giữ và kết án sáu năm tù. Trong sáu năm đó, bà Ngô đã tự chăm sóc hai con (một đứa hai tuổi và một đứa bảy tuổi). Bà còn phải chăm sóc mẹ chồng, cũng như làm việc để kiếm sống. Bà còn có trách nhiệm trông coi miếng đất trồng trọt có diện tích bảy mẫu. Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống khó khăn thế nào. Nhiều người hàng xóm đã nói: “Chồng bà Ngô đã không ở nhà trong sáu năm, nhưng bà ấy vẫn trông coi gia đình và mọi việc đều ngăn nắp trật tự. Bà ấy thật tuyệt vời, và chúng tôi thực sự khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

2. Bị bắt và kết án bí mật

Công an đã xông vào nhà bà Ngô lúc 07 giờ 50 tối ngày 07 tháng 06 năm 2012 để bắt bà. Họ tịch thu máy tính và nhiều tài sản cá nhân trị giá 20.000 Nhân dân tệ. Chồng bà Ngô và cậu con trai 18 tuổi cũng bị bắt trong đêm đó. Đoàn Khánh Chúc, nam, khoảng 50 tuổi, Đội phó Đội an ninh quốc gia ở quận Thẩm Bắc Tân, và Miêu Chinh Vũ, nam, khoảng 40 tuổi, Giám đốc Sở công an Tân Thành Tử, là những người phụ trách việc bắt giữ.

Ngày 18 tháng 10 năm 2012, tòa án quận Thẩm Bắc Tân đã đưa bà Ngô ra xét xử. Mãi đến tối ngày 17 tháng 10, gia đình bà mới được thông báo. Kết quả là, họ không có thời gian để tìm một luật sư biện hộ cho bà. Bà Ngô có sức khỏe tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công được 18 năm. Hiện giờ, sau nhiều tháng bị ngược đãi, bà xuất hiện triệu chứng của bệnh huyết áp cao và bị đau tim. Bà nhiều lần bị ngất ở phòng xử, và hai người phải đỡ bà dậy.

Thẩm phán đã buộc tội bà Ngô “cản trở việc thi hành pháp luật.” Bà đáp lại: “Tôi không vi phạm pháp luật. Chính là các ông, những người biết luật mà lại vi phạm luật. Đoàn Khánh Chúc, Đội phó Đội an ninh nội địa quận Thẩm Bắc Tân, đã viết mọi thứ. Họ ấn tay tôi để điểm chỉ vào tờ biên bản. Họ không cho tôi ăn hay dùng nhà vệ sinh.” Thẩm phán im lặng. Bà Ngô từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, do đó phiên xử đã kết thúc nhanh chóng.

Bà Ngô Lệ Mai đã bị kết án bí mật 05 năm tù. Thẩm phán là Lữ Quang Hoành và Hạ Kinh Nguyên.

3. Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, những người đàn áp môn này đều phải chịu trách nhiệm

Gia đình bà Ngô đã tham khảo nhiều chuyên gia luật và phát hiện rằng cơ quan công an, Viện kiểm sát và tòa án đã dùng Điều luật 300, “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật” để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Pháp Luân Công không phải là tà giáo và các học viên không vi phạm pháp luật. Giống như ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, hay trên thế giới, tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc đại lục, và nó cũng hoàn toàn hợp pháp khi tải về, in ấn, và phát các tài liệu về Pháp Luân Công.

Theo “Quy định về công vụ”, tại Chương 9, Điều 54, có viết: “Những nhân viên công vụ trước đây đã thực thi những việc trái pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng,” và Điều 44 của “Bộ luật hình sự” có viết: “Cơ quan công an phải ra lệnh bắt, Viện kiểm soát mới có thể khởi tố, và tòa án mới có thể tuyên án dựa trên sự thật. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình che giấu sự thật.”

4. Kháng nghị đòi trả tự do cho bà Ngô Lệ Mai

Bà Ngô hiện đã bị giam hơn nửa năm. Hai con trai của bà đều rất nhớ bà. Mẹ chồng và chồng bà Ngô đều lo lắng về sức khỏe của bà. Khi gia đình bà đến trại tạm giam thành phố Thẩm Dương để thăm bà, họ đã bị đuổi đi. Viên chức ở trại tạm giam nói: “Bản án chưa được công bố, vì thế các người chưa được vào thăm.” Khi gia đình bà đến đồn công an để yêu cầu được gặp bà, công an đã tránh mặt họ.

Người dân ở địa phương rất thông cảm cho bà Ngô. Một người nói: “Trong quá khứ, chúng tôi không biết sự thật và chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Chúng tôi nghĩ những gì chúng tôi nghe được trên TV, kể cả vụ tự thiêu và nội dung những vụ tự sát, là sự thật. Thực tế chúng đều được dàn dựng bởi ĐCSTQ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Ngô Lệ Mai rất tuân thủ luật pháp trong việc kinh doanh và không bao giờ làm điều xấu. Tại sao công an lại bắt bà ấy? Họ không làm việc gì đúng cả. ĐCSTQ thực sự đang hãm hại người dân Trung Quốc.” Gia đình, bạn bè, và người dân xung quanh đã kháng nghị để bà Ngô Lệ Mai có thể đoàn tụ với gia đình càng sớm càng tốt.

Những người chịu trách nhiệm bức hại bà Ngô Lệ Mai:

Đoàn Khánh Chúc, Đội phó Đội An ninh nội địa quận Thẩm Bắc Tân: +86-13998125898(di động), +86-24-89623418

Miêu Chinh Vũ, Giám đốc Sở công an thôn Tân Thành Tử

Tòa án quận Tân Thành Tử, thành phố Thẩm Dương

Lữ Quang Hoành: +86-24-89749750 (văn phòng), +86-13516005683(di động), +86-24-89738646(nhà)

Hạ Kinh Nguyên: +86-24-89749756 (văn phòng), +86-13700038182 (di động)

trại tạm giam thành phố Thẩm Dương: +86-24-89241894 (máy lẻ: 8084), +86-24-89248084

Trịnh Cương, Trưởng trại

Quách Bảo An, Phó trại

___________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/10/沈阳善良农妇被劫持半年-亲朋乡邻呼吁释放-266423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/23/136760.html

Đăng ngày 18-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share