Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ13-12-2012] Hàng chục học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp vào cuối năm 2011 đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ Đại Hưng. Lính canh ở trại lao động đã trộn thức ăn của học viên với thuốc và lấy máu họ hàng tháng. Trong số đó có 25 học viên, những người không có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Sau đó họ bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Đồ Mục Cát ở Nội Mông, nơi họ thường xuyên bị sốc điện và bị đánh bằng dùi cui điện, ngoài ra họ còn bị lấy máu hàng tháng. Chính quyền trại tuyên bố đó là việc “kiểm tra thân thể”. Nhưng tại sao việc lấy máu và xét nghiệm lại được thực hiện mỗi tháng? Các viên chức ở trại lao động cưỡng bức đang che đậy điều gì?

Lấy máu học viên hàng tháng ở trại lao động cưỡng bức nữ Đại Hưng ở Bắc Kinh

Viên chức Phòng 610 Bắc Kinh cùng với nhiều công an ở đồn công an thuộc nhiều quận huyện đã bắt hàng chục học viên Pháp Luân Công vào cuối năm 2011. Các học viên đã bị kết án lao động cưỡng bức từ hai đến hai năm rưỡi, và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ Đại Hưng ở Bắc Kinh.

Trong lúc học viên bị giam giữ ở trại lao động, họ bị áp dụng hình thức tra tấn ngồi trên ghế nhỏ trong hơn 10 tiếng mỗi ngày, và chỉ được ăn một ít súp rau và một miếng bánh bao nhỏ. Sau nhiều tháng, nhiều học viên đã bị sụt hàng chục cân. Ngoài ra, họ còn phải chịu nhiều loại tra tấn thể xác và tinh thần khác.

Lính canh ở Đội số 01 đã trộn thuốc (gây ảo giác) vào súp rau ở trước mặt các học viên, và buộc họ tin rằng họ bị “ốm” nên phải uống thuốc. Vài học viên mà ăn súp bị trộn thuốc thì không thể đứng vững, mà chỉ có thể bò ở trên sàn. Thêm nữa, có một vấn đề mà không ai hiểu, là tại sao mỗi tháng những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp lại bị lấy một ống máu lớn. Lính canh đều tuyên bố đó là việc kiểm tra thân thể thường lệ. Nhưng có cần thiết để xét nghiệm sức khỏe mỗi tháng? Tại sao có quá nhiều mẫu máu bị lấy đi? Có phải các viên chức trại đang bán máu của những học viên khỏe mạnh hay chỉ đơn giản là lấy máu [kiểm tra sức khỏe]?

25 học viên bị chuyển đến giam giữ tại Nội Mông tiếp tục bị tra tấn và lấy máu

25 học viên (những người không có hộ khẩu ở Bắc Kinh) đã bị đưa vào một chiếc xe tải lớn vào tối ngày 21 tháng 06 năm 2012. Họ bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Đồ Mục Cát ở Trát Lãi Đặc Kỳ, Nội Mông. Các học viên bị ép lao động nặng nhọc – may quần áo cho trại. Những học viên trẻ tuổi may bằng máy khâu, trong khi các học viên lớn tuổi thì làm phụ. Đôi khi họ phải làm hơn 10 tiếng một ngày. Ngoài ra họ thường xuyên còn phải làm việc quá giờ.

Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Lính canh thường sốc điện và đánh học viên bằng dùi cui điện. Có lần khi 25 học viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, thì toàn bộ học viên, ngoại trừ những người già, đều bị đánh và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Cổ của một học viên bị sốc điện đến mức đầy vết thâm tím và da của cô bị cháy đen. Lính canh sau đó còn đổ một số chất kích thích [làm rát da] vào cổ của cô.

Nhiều học viên còn bị lấy đi một lượng lớn máu hàng tháng – hành động mà lính canh tuyên bố là kiểm tra thân thể.

Các học viên bị giam giữ phi pháp ở trại gồm: Thẩm Việt Thiên, Vương Thiếu Hoa, Trương Tú Lệ, Nhạc Quân, Lý Phượng Liên, Vương Xuân Hà, Kính Chương Tú, Ninh Ngọc Hoàn, Vương Lệ, Đàm Trân.

Những cá nhân tham gia bức hại:

Mã Lịch Tử, trưởng trại lao động cưỡng bức Đồ Mục Cát: +86-482-6710005, +86-482-6710251 (văn phòng)

Từ Nhân Kiệt, trưởng phòng chính trị: +86-482-6710300

Xin xem thêm bản tiếng Hán để biết thêm nhiều cá nhân và viên chức tham gia bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/13/月月抽血为哪般——北京、内蒙古女子劳教所罪恶-266516.html 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/17/136688.html

Đăng ngày 8-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share