Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Thiên Tân, Trung Quốc

Tên: Nhậm Đông Thăng
Giới tính: Nam
Tuổi: 48
Địa chỉ: Huyện Tĩnh Hải, Thiên Tân
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Tân Hải, Thiên Tân
Thành phố giam giữ: Thiên Tân
Tỉnh giam giữ: Thiên Tân
Hình thức bức hại: Tẩy não, kết án bất hợp pháp, tiêm thuốc, đánh đập, cầm tù, biệt giam, tra tấn, kìm hãm thể xác, giam giữ

[MINH HUỆ 19-11-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Nhậm Đông Thăng đã bị bức hại trong năm năm ở nhà tù Tân Hải, Thiên Tân (nhà tù Cảng Bắc). Sau đó ông bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Gần đây, được biết một nhân viên cảnh sát đã lừa cho ông uống một loại thuốc độc hại khiến ông bị rối loạn thần kinh.

Vợ ông Nhậm, bà Trương Lệ Cần, cũng là một học viên, bị bắt vào năm 2009 và bị kết án bất hợp pháp bảy năm tù ở nhà tù nữ Thiên Tân. Hiện bà vẫn đang bị giam giữ.

Ông Nhậm bị giam giữ ở nhà tù Tân Hải (Nhà tù Cảng Bắc) trong năm năm. Ông đã bị giam trong một phòng biệt giam, bị trói và bị khóa dưới đất nhiều lần. Ông bị tát vào mặt và bị đánh đập tàn bạo. Một người đàn ông độc ác đã dẫm lên các ngón chân và làm bong các móng chân của ông. Một tù nhân được sai tra tấn ông bằng cách còng tay và xích ông lại để ông chỉ có thể lấy thức ăn và nước uống bằng miệng. Có lúc họ đổ thức ăn trên mặt đất cho ông Nhậm ăn. Những lần khác cai tù sai sáu hoặc bảy tù nhân đánh đập ông một cách tàn nhẫn. Khi ông hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” năm hay sáu tù nhân đã đánh ông ấy. Điều này đã xảy ra hơn năm lần.

Vào ngày 07 tháng 03 năm 2011, ông Nhậm đã hết kỳ hạn năm năm. Khoảng 08 giờ sáng hôm đó, mẹ ông đưa con trai ông đến nhà tù để đón ông Nhậm và đưa ông về nhà. Tuy nhiên, ông đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Các lính canh nhà tù và các nhân viên của Phòng 610 Tĩnh Hải đã cấu kết với nhau với mục đích duy nhất là đầu độc các học viên Pháp Luân Công. Sau một tuần, mẹ ông Nhậm có thể đón ông từ trung tâm tẩy não và đưa ông về nhà, nhưng ông đã bị rối loạn thần kinh.

Mẹ ông Nhậm nhớ lại, khoảng tám tháng trước khi đến thời hạn ông được thả tự do, các lính canh không cho bà gặp ông ấy. Khoảng một tháng trước khi ông được thả, bà đã gặp ông ấy. Lúc đó ông Nhậm không nói nhiều nhưng ông ấy biểu hiện bình thường. Tuy nhiên, lúc ông trở về từ trung tâm tẩy não ông không còn tỉnh táo nữa. Bà không thể cầm được nước mắt khi thấy ông hành động một cách bất bình thường.

Sau khi về nhà, ông Nhậm có lúc tỉnh táo nhưng thường hành động điên loạn và không thể chăm sóc bản thân. Có lúc, ông tự trói mình lại và vứt đồ bừa bãi trong nhà. Ông đột nhiên tỉnh giấc vào ban đêm và la lên: “Tôi không sợ các người!” Bất cứ khi nào có ai đó nhắc đến điều gì về cảnh sát, ông biểu hiện sợ hãi. Ông tự nói với mình rằng ông phải đi ngay bây giờ nếu không ông sẽ bị bắt. Sau đó, ông đi mất tích trong vài ngày và sau đó được tìm thấy đang ngủ bên lề đường. Khi tỉnh táo, ông bảo với mẹ ông rằng những người độc ác định đánh ông đến chết vì ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng nói rằng những người này đưa cho ông một thứ bột màu trắng để uống và bảo ông rằng đó là rễ bản lam.

Không lâu sau khi ông Nhậm về nhà, một cảnh sát từ thị trấn Thành Quan huyện Tĩnh Hải đã đến nhà ông để xem tình hình ông thế nào. Ông Nhậm biểu hiện sợ hãi. Trong đau buồn và phẫn nộ, mẹ ông nói với người cảnh sát: “Ông đã làm nó rối loạn thần kinh mà còn không chịu buông tha cho nó.” Người cảnh sát mỉm cười và rời đi.

Đảng Cộng sản tà ác đã bức hại các học viên hơn 10 năm qua và đã gây ra thiệt hại lớn cho gia đình ông Nhậm. Bây giờ, người lao động duy nhất trong gia đình là con trai ông Nhậm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/9/任东升遭药物迫害精神失常-妻子仍陷冤狱-265262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/18/136700.html

Đăng ngày 4-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share