Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2012] Vào đầu tháng 03 năm 2012, chính quyền nhà tù số 01 thành phố Thẩm Dương đã thực hiện tra tấn tàn bạo hàng chục học viên Pháp Luân Công bị giam cầm phi pháp, nhằm “chuyển hóa” họ. Vương Bân, lãnh đạo nhà tù, và cấp phó Khưu Quốc Bân cùng chính ủy Lưu Quốc Sơn, đã trực tiếp tham gia chỉ đạo và giám sát những hành động tội ác đó. Vương và Lưu đã xúi giục lính canh tù nhiều lần tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công.

Mỗi một khu trong nhà tù đều có một hoặc hai học viên. Cuộc bức hại xảy ra trong nhiều khu. Lính canh đã sắp đặt một phòng đặc biệt với nhiều cửa sổ được che bằng vải đen, một ghế sắt để trói hai tay và chân, nhiều băng hình nói xấu Pháp Luân Công. Lính canh thay phiên nhau bức hại các học viên. Họ bị trói vào ghế sắt và không được cung cấp thức ăn, nước uống, không được ngủ và dùng phòng tắm trong nhiều ngày. Họ bị buộc phải xem các băng hình phỉ báng Pháp Luân Công và băng hình chứa nội dung không lành mạnh. Mỗi học viên bị hai tù nhân canh chừng, những người này không cho học viên nhắm mắt hoặc cúi đầu xuống. Những kẻ bức hại dội nước lên người học viên và sốc điện họ bằng dùi cui có nguồn điện lên đến hàng chục nghìn volt. Nếu một học viên bị ngất, họ sẽ dội nước lạnh lên đầu học viên và tiếp tục tra tấn. Thêm vào đó, họ đặt các lò sưởi xung quanh người các học viên để “nướng” họ. Sau khi tra tấn, các học viên thường cảm thấy chóng mặt, và người họ có đầy vết thâm tím.

Lãnh đạo Vương Bân và Lưu Quốc Sơn thường xuyên đến các khu nhà tù để biết lý do tại sao các lính canh chưa “chuyển hóa” được các học viên.

Nếu sau vài ngày mà một khu bị thất bại trong việc “chuyển hóa” một học viên, người học viên đó sẽ bị đưa đến một “đội nghiêm quản” vừa được thành lập, đây là nơi mà học viên sẽ phải chịu một vòng tra tấn mất nhân tính mới. Các học viên đều bị giam riêng rẽ trong các phòng nhỏ, bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, và phải ăn bột hạt tiêu nóng. Đinh Triết, quản giáo trưởng, đã trực tiếp sốc điện các học viên bằng dùi cui điện.

Ông Quách Xuân Tán, một học viên khoảng 50 tuổi, đã bị sốc điện bằng dùi cui điện đến mức toàn thân ông phủ đầy những vết cắt và vết thâm tím. Trên cổ tay phải của ông có ba lỗ thủng do bị bỏng. Ở trên lưng của ông cũng có đầy những vết phồng giộp lớn sau khi ông bị bỏng bởi nhiều túi đựng nước sôi.

Khi không thể làm lay chuyển ý chí của các học viên, vài lính canh đã gọi điện đến nhà học viên và để họ, kể cả những người già có vấn đề về tim mạch, nghe trực tiếp người thân của họ bị sốc điện. Theo cách này, lính canh hy vọng sẽ ép buộc người nhà gây áp lực lên học viên, khiến họ từ bỏ niềm tin của mình.

Tháng 06 năm 2012, một số học viên bị chuyển đến nhà tù số 01 thành phố Thẩm Dương từ các nhà tù khác. Có bốn học viên ở Cẩm Châu đã bị tra tấn tàn bạo và bị bất tỉnh nhiều lần do bị ngược đãi. Một học viên được đưa đến bệnh viện nhà tù nhiều lần trong một ngày – họ vội vàng làm cho người học viên tỉnh lại rồi sau đó lại đưa trở lại để tiếp tục bức hại.

Các học viên bị bức hại ở nhà tù số 01 thành phố Thẩm Dương gồm có: Quách Xuân Tán, Trâu Tích Lệnh, Úy Chí Nghĩa, Hoàng Cương, Mạnh Hoa, Xa Hoàn Vũ, Tôn Vĩnh Hằng, Cảnh Xuân Long, Trương Cung Hoa và Lý Thượng Tư. Ông Lý Thượng Tư, hơn 60 tuổi, gần đây đã bị tăng cường bức hại, nhưng ông vẫn kiên định. Hiện giờ người ông rất gầy yếu.

Người nhà của một số học viên đã bị cấm thăm viếng trong một đến hai năm. Chính quyền ở nhà tù đe dọa rằng sẽ không có lần thăm viếng nào cho đến khi họ bị “chuyển hóa”.

Các viên chức tham gia vào cuộc bức hại ở nhà tù số 01 thành phố Thẩm Dương:

Vương Bân, lãnh đạo nhà tù

Khâu Quốc Bân, phó lãnh đạo nhà tù

Lưu Quốc Sơn, chính ủy

Sử Anh, trưởng ban quản lý nghiệp vụ

Đinh Triết, quản giáo trưởng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/16/沈阳监狱城第一监狱的暴力“转化”-260276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/29/134677.html

Đăng ngày 17-8-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share