Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 05-12-2012] Nhân viên của Phòng 610 quận Trầm Bắc, thành phố Thẩm Dương đã làm việc với các viên chức của tòa án quận để buộc tội bà Ngô Lệ Mai và bà Đổng Tuệ Đễ vào ngày 18 tháng 10 năm 2012. Họ bị buộc tội “phá vỡ việc thực thi luật pháp”.

Ngày 07 tháng 07 năm 2012, các viên chức của Ủy ban Pháp chế và Chính trị Thẩm Dương cùng với quận Tân Trầm Bắc đã chỉ đạo tất cả công an trong vùng bắt giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương trong những khu vực quanh đường Tân Thành Tử, trấn Tài Lạc, thôn Mã Cương và thôn Hoàng Gia trước Đại hội đảng lần thứ 18.

Bà Ngô ở độ tuổi tứ tuần, ở thôn Tân Thành Bảo thuộc Quận Tân Trầm Bắc đã bị bắt giữ cùng chồng là ông Lương Chí Hồng khi nhiều công an thuộc đồn công an Tân Trầm Bắc xông vào nhà họ vào khoảng 07 giờ 50 phút tối. Con trai bà cũng bị bắt giữ sau đó. Chồng và con trai bà được thả vào tối hôm đó, nhưng bà Ngô bị giam tại đồn công an đường Tân Thành Tử, nơi bà bị tra tấn tàn bạo và đã phát sinh triệu chứng cao huyết áp và bệnh tim.

Bà Đổng, 69 tuổi, người thôn Mã Cương thuộc Quận Tân Trầm Bắc và Triệu Phượng Kiệt đã bị đồn công an thôn Mã Cương bắt giữ vào ngày 27 tháng 05 năm 2012, khi đang phân phát đĩa DVD giảng chân tướng cho người trong thôn. Không lâu sau cuộc bắt giữ, tám hay chín công an đã xông vào nhà bà Đổng và tịch thu nhiều tài sản của bà, gồm có một tivi mới, một máy tính xách tay trị giá 4.000 nhân dân tệ, và tất cả sách Đại Pháp. Bà Đổng đã bị giam tại Trại giam số 01 Tạo Hóa ở Thẩm Dương từ ngày 28 tháng 05.

Vào ngày xét xử bà Ngô và bà Đổng, có nhiều công an và mật vụ đứng bên ngoài tòa án để quan sát mọi người qua lại. Chỉ có hai người trong gia đình họ được phép vào bên trong phòng xử án.

Khi nhân viên tòa án lăng mạ Đại Pháp, bà Đổng nói: Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là cấm. Không có gì sai khi là một người tốt và hướng bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn.”

Do sức khỏe kém, bà Ngô suýt ngất đi nhiều lần. Bà nói với thẩm phán: “Tôi không phạm luật gì cả, chính các anh có nghĩa vụ thực thi luật pháp, nhưng thực tế lại phá hoại luật pháp”. Thẩm phán không nói gì với hai học viên và kết thúc phiên xử trong nửa giờ.

Gia đình bà Ngô Lệ Mai đã bị bức hại trước đây vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người đã bị giam giữ hoặc bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Người anh trai thứ hai của bà bị kết án ba năm tù giam. Chồng bà bị trưởng đồn công an đường Tân Thành Tử bắt giữ vào ngày 31 tháng 07 năm 2001 và bị kết án sáu năm tại Nhà tù Lăng Nguyên. Viên quản giáo đại Đội trưởng Đặng Mỗ đã đánh ông gãy xương hai tay và vỡ sọ não. Trong thời gian chồng bị giam giữ trong tù, bà Ngô phải tự thân nuôi hai người con. Cuộc sống của bà rất khó khăn.

Những người tham gia vào cuộc bức hại:

Phùng Nham, trưởng Tòa án quận Tân Trầm Bắc: +86-24-89749999, +86-24-89607499, +86-13804998455 (di động), +86-24-89829898 (Nhà riêng)

Kháng Vinh Đông, trưởng bộ phận chính trị: +86-24-89749988 (văn phòng), +86-13940018676 (di động), +86-24-89606989 (Nhà riêng)

Trâu Đông Huy, trưởng ban thẩm phán: +86-24-89749792 (văn phòng), +86-13591656568 (di động), +86-24-89611578 (Nhà riêng)

Đoạn Khánh Chúc, phó Đội An ninh nội địa: +86-13998125898 (di động), +86-24-89623418 (Nhà riêng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/24/非法庭审善良妇女-沈阳法院草草收场-264412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/5/136532.html
Đăng ngày 26-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share