Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 02-09-2026] Vào các buổi chiều từ thứ Sáu đến Chủ nhật hàng tuần trong tháng 8 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường Mynttorget cạnh Tòa nhà Quốc hội ở trung tâm Stockholm và phía trước Bảo tàng Nobel. Họ đã giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi biết đến cuộc bức hại, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền này.

Các học viên tổ chức các hoạt động trên quảng trường Mynttorget bên cạnh Tòa nhà Quốc hội ở trung tâm Stockholm từ thứ Sáu đến Chủ nhật hàng tuần trong tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

 

Từ đầu mùa hè năm nay, các đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở châu Âu, khiến nhiều du khách chọn đến Thụy Điển nơi có khí hậu tương đối mát mẻ. Cứ vào tháng 8 hàng năm, Stockholm luôn đón nhận một lượng lớn khách du lịch.

Bởi vì các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động tại Mynttorget trong nhiều năm qua, nên cảnh sát địa phương, người dân và nhân viên an ninh đều biết đến cuộc bức hại và ủng hộ nỗ lực của họ.

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Các biểu ngữ, bảng trưng bày và tiếng nhạc của các học viên đã thu hút sự chú ý của mọi người, giúp họ tìm hiểu về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người nhận tờ rơi; số khác chăm chú xem các bảng trưng bày; và một số trò chuyện với các học viên. Sau khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị.

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Công

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Khi ba người phụ nữ đến từ Tây Ban Nha trò chuyện với một học viên, họ đã ngay lập tức ký tên vào bản kiến nghị.

Họ rất hứng thú với các bài công pháp và đề nghị được hướng dẫn. Sau đó, họ cho hay họ sẽ học cách luyện công. Khi nghe nói Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, là pháp môn rất dễ học và phù hợp với tất cả mọi người, họ nói họ sẽ mua sách để tìm hiểu thêm.

Một cô gái trẻ đến từ Ý (thứ hai từ phải sang) thực hiện bài công pháp thứ năm. (Minghui.org)

 

Một cô gái trẻ đến từ Ý đang đi du lịch Thụy Điển cùng cha mẹ. Khi nhìn thấy màn trình diễn các bài công pháp, cô đã bắt chước theo động tác tay của các học viên. Một học viên đưa cho cô một tấm thảm, cô liền vui vẻ ngồi xuống học các động tác luyện công.

Cô ngồi thiền trong một thời gian dài, sau đó cảm ơn người học viên và nói với mẹ rằng cô cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn.

Cha mẹ cô đã chụp ảnh trong lúc cô con gái ngồi thiền. Họ cũng trò chuyện với một học viên, tìm hiểu về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị.

Người dân ký bản kiến nghị

Một cặp vợ chồng đi ngang qua địa điểm diễn ra hoạt động vào ngày 28 tháng 8 đã dừng lại trước bàn thông tin và ký bản kiến nghị.

Một học viên hỏi họ đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ hay chưa. Người vợ vừa chỉ tay vào một cô bé tuổi vị thành niên đang đứng trước bảng trưng bày vừa nói: “Chúng tôi biết rất rõ. Cháu đã kể cho chúng tôi nghe rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây là để ký đơn kiến nghị.”

Hóa ra thiếu nữ đó chính là con gái họ, người đã tìm hiểu về Pháp Luân Công vào tuần trước và kể cho cha mẹ nghe về cuộc bức hại.

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công trước Bảo tàng Nobel, ngày 30 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

 

Sau khi nghe nói về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước bảo trợ, hai người trẻ tuổi đã trò chuyện với một học viên và hỏi Pháp Luân Công là gì, tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại nhóm người ôn hòa như vậy.

Cả hai đã vô cùng kinh hoàng khi một học viên kể cho họ nghe về những hành vi chà đạp nhân quyền mà các học viên phải gánh chịu. Một người trong số họ nói: “Chúng tôi biết ĐCSTQ là tà ác, nhưng chúng tôi chưa ký bản kiến nghị bao giờ. Giờ đây chúng tôi mới hiểu ĐCSTQ đang chà đạp lên nhân quyền cơ bản.” Sau đó, họ đã ký tên vào bản kiến nghị.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/2/513867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/5/235773.html