Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 22-08-2026] (Tiếp theo Phần 1)

Từ ngày 17 – 19 tháng 8 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Úc đã tổ chức các cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, thủ đô của Úc, nhằm thu hút sự chú ý của dư luận đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ năm 1999 và đang mở rộng cuộc bức hại ra khắp thế giới thông qua các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.

Tại cuộc mít-tinh vào trưa ngày 18 tháng 8 năm 2026, các học viên đã kêu gọi chính phủ Úc hành động để ứng phó với sự leo thang đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Úc, đồng thời giúp ngăn chặn các vi phạm nhân quyền có hệ thống của ĐCSTQ.

Các nhà lãnh đạo cộng đồng và đại diện từ nhiều nhóm nhân quyền, trong đó có người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, đã tham dự cuộc mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ và lên án “Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc” do ĐCSTQ thực thi gần đây. Họ cảnh báo rằng đạo luật này là một công cụ pháp lý để Bắc Kinh thực thi chính sách “đồng hóa cưỡng bức” và “diệt chủng văn hóa” đối với các dân tộc thiểu số, và tầm ảnh hưởng của nó đang vươn tới Úc, đe dọa đến sự an toàn và tự do ngôn luận của công dân Úc.

Rất đông người qua đường và khách du lịch đã dừng lại để xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và theo dõi cuộc mít-tinh. Nhiều người đã dùng điện thoại chụp ảnh và hỏi thông tin về Pháp Luân Công cũng như lý do tổ chức sự kiện. Khá nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm và sự leo thang của cuộc bức hại bên ngoài Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Úc tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra nhằm kêu gọi chính phủ Úc hành động nhằm ứng phó với sự leo thang đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Úc và trên khắp thế giới, ngày 18 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

 

Giám đốc điều hành Quỹ: Kêu gọi Chính phủ Úc thông qua luật để ngăn chặn các hành vi tàn độc của ĐCSTQ

Bà Lisa Cotton, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Quỹ Torchlight, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)

 

Bà Lisa Cotton, Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập Quỹ Torchlight, là người tích cực đấu tranh cho những người phải chịu bất công và những người có quyền tự do bị đe dọa. Quỹ Torchlight là một tổ chức phi lợi nhuận của Úc chuyên hỗ trợ những người sống sót sau bạo lực gia đình và các hình thức lạm dụng khác.

Bà Cotton phát biểu trong bài diễn văn của mình: “Đối với tôi, im lặng không phải là trung lập. Và khi những người vô tội bị bức hại, bị bỏ tù và bị đối xử như hàng hóa, tôi, một tín đồ Cơ Đốc giáo hay bất kỳ người có lương tri nào đều nên lên tiếng chứ không được ngoảnh mặt làm ngơ.”

Dẫn đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2025 (Stop Forced Organ Harvesting Act of 2025) đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, bà Cotton kêu gọi chính phủ Úc “ủng hộ và thông qua một đạo luật với mức độ tương đương nhằm bảo vệ quyền riêng tư trong việc khai báo và thu thập dữ liệu cấy ghép, cấm tham gia vào hoạt động buôn bán nội tạng ở nước ngoài, thiết lập các tiêu chuẩn hợp tác đạo đức và xử lý những kẻ được cho là có liên quan. Các tổ chức y tế, trường đại học, cộng đồng tôn giáo, các nhóm kiều dân, nhà báo và các nghị sỹ phải hợp tác cùng nhau. Chúng ta phải đứng về phía những người sống sót, bảo vệ những người lên tiếng và đảm bảo không có ai ở đây bị lôi vào một hệ thống trục lợi từ việc lạm dụng con người.”

Bà Cotton đã chia sẻ cảm nghĩ sau khi xem bộ phim tài liệu gần đây ‘Unbroken: The Untold Story of Shen Yun’ (Không khuất phục: Chuyện chưa kể về Shen Yun). Bà vô cùng cảm động khi thấy những lời đe dọa và uy hiếp mà các nghệ sỹ Shen Yun phải đối mặt khi thể hiện đức tin và di sản văn hóa của họ. Bà tuyên bố: “Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo phải được bảo vệ tại Úc và cả những nơi khác. Không một nghệ sỹ múa, nhà hát, cộng đồng tín ngưỡng hay khán giả nào phải bị đe dọa vì sự biểu đạt ôn hòa về nghệ thuật, văn hóa hay tôn giáo.”

Bà Cotton cảm ơn công chúng đã chung tay giúp đỡ: “Tôi muốn cảm ơn cộng đồng ở đây và tất cả những ai đã ký bản kiến nghị, tham gia thắp nến tưởng niệm, viết thư cho các nghị sỹ, cầu nguyện, tìm hiểu, lắng nghe và không ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với những nạn nhân, những người sống sót, những gia đình đang tìm kiếm người thân và những tù nhân lương tâm có thể cảm thấy mình bị lãng quên, xin đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng nản lòng. Công lý đang tới rồi.”

Đại diện cộng đồng Tây Tạng: “Luật mới của ĐCSTQ là sói đội lốt cừu”

Tiến sỹ Zoë Bedford (bên trái), Giám đốc điều hành của Hội đồng Tây Tạng Úc, và anh Tenzin Dalha (bên phải), đại diện cộng đồng Tây Tạng tại Canberra, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Ảnh tổng hợp của Minghui.org)

 

Tiến sỹ Zoë Bedford, Giám đốc điều hành của Hội đồng Tây Tạng Úc, đã lên án “Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc” mới được ĐCSTQ ban hành và ví nó như sói đội lốt cừu. “Đằng sau những thuật ngữ có vẻ tích cực về sự đoàn kết và tiến bộ là thực tế vô cùng xấu xí và nguy hiểm của chính sách đồng hóa cưỡng bức và diệt chủng văn hóa ở Tây Tạng,” bà nói. “Chúng ta cần hiểu Trung Quốc muốn đạt được điều gì thông qua dự luật này. Họ muốn xóa bỏ văn hóa Tây Tạng, họ muốn triệt tiêu ngôn ngữ Tây Tạng, và họ muốn hủy hoại tôn giáo Tây Tạng.”

Bà kêu gọi chính phủ Úc hành động để buộc  phải chịu trách nhiệm về các chính sách này và áp dụng các biện pháp trừng phạt theo kiểu Magnitsky (Luật trừng phạt vi phạm nhân quyền) đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Anh Tenzin Dalha, một nhà hoạt động từ cộng đồng Tây Tạng, bày tỏ sự đoàn kết với các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông, và với tất cả những cá nhân và cộng đồng đang tiếp tục bị ĐCSTQ đàn áp, đe dọa và đàn áp xuyên quốc gia.

“Những gì chúng ta trải qua dẫu khác nhau, nhưng có một điều gắn kết tất cả chúng ta. Không một chính phủ nào, đặc biệt là ĐCSTQ, được phép sử dụng nỗi sợ hãi để bắt người dân phải im lặng chỉ vì họ tin tưởng và bày tỏ một cách ôn hòa họ là ai, họ tin vào điều gì, hoặc tương lai nào họ mong muốn cho người dân của mình,” anh Dalha tuyên bố. “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc tiếp tục xem xét nghiêm túc vấn đề đàn áp xuyên quốc gia, bảo vệ các cộng đồng kiều dân, và làm rõ rằng nước Úc không thể trở thành nơi cho chính phủ khác mở rộng hệ thống kiểm duyệt và đe dọa.”

Các nhà lãnh đạo cộng đồng Duy Ngô Nhĩ: Cần nỗ lực chung để nâng cao nhận thức và chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Ông Bahtiyar Bora, Chủ tịch Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ Úc (bên trái); bà Ramila Chanisheff, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Duy Ngô Nhĩ Úc (AUTWA) (ở giữa); và ông Mehmet Celepci, phát ngôn viên của Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ Úc (bên phải), phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Ảnh ghép của Minghui.org)

 

Ông Bahtiyar Bora, Chủ tịch Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ Úc, chỉ ra rằng ĐCSTQ đã gói “Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc” trong lớp vỏ “thúc đẩy sự hòa hợp”, trong thực tế, nó buộc người dân phải từ bỏ ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, lịch sử và bản sắc của họ. Ông kêu gọi chính phủ và Quốc hội Úc có hành động mạnh mẽ hơn để chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia: xem xét kỹ lưỡng tác động từ “luật đoàn kết dân tộc” của ĐCSTQ, tăng cường giám sát đối với các sản phẩm được làm từ lao động cưỡng bức và các chuỗi cung ứng liên quan, đồng thời bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Công, các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc và tất cả các cộng đồng đang là mục tiêu của sự đàn áp xuyên quốc gia. Đồng thời, cần đặt nhân quyền và các quyền tự do cơ bản vào vị trí cốt lõi trong mối quan hệ giữa Úc và chính phủ Trung Quốc.

Cuối cùng, ông Bora tuyên bố: “Gửi tới tất cả những người bạn Pháp Luân Công, những người bạn Tây Tạng, các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc, và những ai đang phải chịu đựng sự đàn áp của ĐCSTQ, sức mạnh của các bạn đang tiếp thêm cho cuộc đấu tranh của chúng tôi. Tự do của các bạn gắn liền với tự do của chúng tôi, và tiếng nói của các bạn không bao giờ được phép bị dập tắt.”

Bà Ramila Chanisheff, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Duy Ngô Nhĩ Úc (AUTWA), cho biết ĐCSTQ đã hợp pháp hóa cuộc bức hại thông qua “luật đoàn kết dân tộc” và đang đe dọa các cộng đồng hải ngoại. Bà kêu gọi chính phủ Úc chú ý đến các khuyến nghị của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế và các nhóm cộng đồng, đồng thời khẳng định với ĐCSTQ rằng luật này là bất hợp pháp, không thể chấp nhận được, không thể được thực thi và cần phải bị bãi bỏ.

Bà cũng tuyên bố rằng chính phủ Úc đang nắm trong tay mọi biện pháp cần thiết, cho dù đó là thực hiện các biện pháp trừng phạt kiểu Magnitsky hay cấm các sản phẩm được làm bằng lao động cưỡng bức, và đều có các luật, thủ tục và khuyến nghị liên quan. “Đã đến lúc phải bước lên và hành động,” bà nói.

Ông Mehmet Celepci, phát ngôn viên của Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ Úc, đã kể lại các trường hợp leo thang đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng mà nó gây ra cho các cộng đồng kiều dân. Ông kêu gọi các cộng đồng hải ngoại hãy đoàn kết và chống lại sự can thiệp trực tiếp của ĐCSTQ vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Ông Celepci nói: “Chúng ta cùng nhau đến đây, cùng nhau hành động, và thức tỉnh những người khác, nâng cao nhận thức của họ, kêu gọi chính phủ của chúng ta và các chính phủ khác ủng hộ nhân quyền trong cộng đồng kiều dân giúp chúng ta gây áp lực lên Trung Quốc để có thể sống theo ngôn ngữ, văn hóa và các giá trị tôn giáo của mình.”

Người qua đường: ĐCSTQ sợ sự thật

Người qua đường và khách du lịch ký bản kiến nghị trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Ông Smith, đến từ Perth, cho biết ông đã nhìn thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở Northbridge, Perth, và nhờ đó ông biết đến cuộc bức hại. “Khi tôi nghe nói Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ những người còn sống và bán chúng với giá cao, tôi nghĩ điều đó thật vô nhân đạo và ghê rợn. Họ giết người vì lợi nhuận, và thậm chí còn có một thị trường cho việc đó. Điều này đi ngược lại ranh giới đỏ trong các giá trị Úc của chúng tôi và tuyệt đối không thể dung thứ.”

Ông Smith đến từ Perth cho biết việc buôn bán nội tạng của ĐCSTQ là hoàn toàn không thể dung thứ. (Minghui.org)

 

Ông Smith gợi ý: “Những gì chúng ta cần làm là trao đổi thông tin với Thủ tướng hay bất kỳ ai có tầm ảnh hưởng trong chính phủ Úc để mang lại sự thay đổi.”

Ông ca ngợi sự cống hiến quên mình của các học viên Pháp Luân Công: “Những học viên này đến đây để lên tiếng cho những người bị bức hại. Họ là những người tốt có trái tim nhân hậu. Họ quan tâm sâu sắc đến người khác, trong khi có quá nhiều người trên thế giới này chỉ quan tâm đến tiền bạc.”

Ông Smith nói thêm rằng tất cả mọi người đều đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Ông Paul (Minghui.org)

 

Ông Paul, một người dân địa phương, cho hay qua các báo cáo truyền thông ông biết được rằng ĐCSTQ tìm cách áp đặt các điều khoản đối với cộng đồng kiều dân Trung Quốc tại Úc và thực hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công. “Là người Úc, chúng tôi không thể dung thứ cho điều này. Ở đất nước này, mọi người nên được tự do bày tỏ quan điểm của mình giống như tôi đây, và các thành viên của bất kỳ nhóm tôn giáo nào cũng nên được thực hành tín ngưỡng của họ một cách ôn hòa,” ông nói.

Nói về luật đoàn kết dân tộc mới, ông Paul cho biết: “ĐCSTQ đang bóp nghẹt các truyền thống của Trung Quốc. Mặc dù tôi chưa từng đến Trung Quốc, nhưng tôi đã đọc rất nhiều, gặp gỡ nhiều người Trung Quốc và làm việc cùng họ; tôi biết rằng các nhóm dân tộc khác nhau trên khắp đất nước có những nền văn hóa riêng biệt. Thế nhưng, ĐCSTQ lại muốn mọi người sống theo cách của người Hán và áp đặt những gì họ nên làm. Tôi không thể hiểu nổi điều này, vì nó sẽ làm suy yếu một quốc gia. Tôi tin rằng sự đa dạng sắc tộc của một quốc gia càng lớn thì quốc gia đó càng tràn đầy sức sống.”

Ông Paul khích lệ các học viên Pháp Luân Công kiên trì và tiếp tục nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/22/513538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/24/235634.html