Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Chicago

[MINH HUỆ 01-09-2026] Ngày 29 tháng 8 năm 2026, một ngày trước hội thảo chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Chicago, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 11 bang vùng Trung Tây Hoa Kỳ đã tập trung tại Khu phố Tàu của Chicago để tham gia một cuộc diễu hành hoành tráng.

Đoàn diễu hành gồm nhiều chủ điểm, bao gồm nhóm biểu diễn các bài công pháp, xe hoa sen, đội trống lưng, nhóm căng các biểu ngữ Chân-Thiện-Nhẫn và các biểu ngữ khác kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Rất đông người dân đã đứng xem dọc theo tuyến đường diễu hành.

Là cộng đồng người Hoa lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, Khu phố Tàu của Chicago là một địa danh văn hóa và du lịch quan trọng trong khu vực. Nơi đây tập trung nhiều cửa hàng và nhà hàng, đồng thời cũng là điểm đến phổ biến của người dân địa phương cũng như du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Cuộc diễu hành xuất phát từ Công viên Tôn Trung Sơn và đi qua nhiều tuyến đường chính ở Khu phố Tàu. Các biểu ngữ trong đội hình giới thiệu về những lợi ích thể chất và tinh thần của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như sự phổ biến của pháp môn tại hơn 100 quốc gia, đồng thời phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 27 năm qua. Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại để theo dõi. Một số người dùng điện thoại chụp ảnh và đọc tài liệu do các học viên phát.

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành lớn tại Khu phố Tàu của Chicago vào ngày 29 tháng 8 năm 2026.

 

Nhân chứng của cuộc bức hại của ĐCSTQ kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo

Bà Giả tham gia cuộc diễu hành và rước di ảnh của một học viên đã bị bức hại đến chết.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, bà Giả cho biết tâm tính của bà đã được nâng cao và bà cũng khỏi hẳn căn bệnh viêm mũi dị ứng nghiêm trọng từng hành hạ bà suốt nhiều năm. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại, bà Giả đã bị giam giữ phi pháp ba lần chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của mình, bao gồm cả việc bị kết án 18 tháng tù trong một trại lao động cưỡng bức. Bà đã bị biệt giam trong 10 tháng.

Trong những tháng ở đó, bà không chỉ chịu sự tra tấn tinh thần liên tục mà còn bị cấm ngủ. “Các lính canh không cho tôi ngủ để tôi không thể suy nghĩ,” bà Giả nhớ lại. “Điều đó vô cùng khủng khiếp.”

Sau khi rời Trung Quốc và sống trong môi trường tự do của Hoa Kỳ, bà Giả đã hiểu sâu sắc hơn về những khó khăn khi bảo trì đức tin dưới áp lực cao ở Trung Quốc. Bà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt. Nếu mọi người không bị lừa dối bởi cuộc bức hại, tuyên truyền và những lời dối trá của ĐCSTQ, thì nhiều người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích từ pháp môn này. “Mọi bất hạnh mà người dân Trung Quốc phải gánh chịu đều là do ĐCSTQ gây ra,” bà cho biết.

Bà tham gia cuộc diễu hành với hy vọng sự kiện sẽ giúp mọi người nhận rõ bản chất tàn bạo của ĐCSTQ. Bà kêu gọi mọi người tìm hiểu sự thật và cùng nhau nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại.

Người dân khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Cuộc diễu hành đã thu hút nhiều người dân và du khách. Bà Isabel Amador và ba cô con gái đã dành nhiều lời khen ngợi, bà nói: “Cuộc diễu hành đã truyền tải một thông điệp vô cùng tốt đẹp. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều này. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời,” bà Isabel Amador bày tỏ.

Bà Isabel Amador (thứ hai từ phải sang) và ba cô con gái

 

Bà Isabel cho biết thêm: “Chúng tôi thường xuyên đến Khu phố Tàu ở Chicago, nhưng chưa bao giờ thấy cuộc diễu hành này trước đây. Toàn bộ sự kiện khiến chúng tôi ngạc nhiên và thích thú. Thật tuyệt vời!”

Bà Isabel cho biết nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng. “Mọi người đều cần nguyên lý này. Tất cả chúng tôi đều bị cuốn hút bởi cuộc diễu hành; chiếc xe hoa sen cũng rất đẹp,” bà nói. Cả gia đình rất thích thú với cuộc diễu hành và cho biết họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Mazda Wyzoda, một cư dân Chicago, xem cuộc diễu hành cùng mẹ cô, bà Sofia Wyzoda, và chị gái Aga Wyzoda, người đang có chuyến ghé thăm từ Ba Lan. Đến từ một quốc gia từng trải qua thời kỳ cai trị của chế độ cộng sản, họ không còn xa lạ với những tổn hại mà chủ nghĩa cộng sản gây ra cho người dân. Ba người phụ nữ vô cùng quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời, và chúng tôi rất quan tâm đến pháp môn này. Cuộc diễu hành thật xuất sắc!” cô Mazda nói. Cô cho biết cô sẽ thử tập và hy vọng có thể tham gia một cuộc diễu hành như thế này trong tương lai.

“Những nguyên lý này thật tuyệt vời, mọi người đều nên sống theo chúng,” cô Jennifer Roulston, một du khách đến từ St. Louis, cho biết sau khi xem cuộc diễu hành.

Cô Michelle Burke, người đi du lịch cùng cô Jennifer, cũng tán đồng. Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và những tác hại mà chủ nghĩa cộng sản gây ra cho người dân, hai người phụ nữ đã bày tỏ sự ủng hộ và chúc các học viên mọi điều tốt đẹp.

Cư dân Chicago, cô Ayanna Phipps, rất thích màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

 

Sau khi nghe giới thiệu về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc, một số người bày tỏ muốn học môn này. Cư dân Chicago, cô Ayanna Phipps, đã xem cuộc diễu hành cùng hai con và cho biết cô vô cùng đau lòng trước sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Ayanna rất muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi thực sự rất thích; các bài công pháp thật tuyệt vời,” cô nói. Cô cho biết cô hy vọng sẽ học các động tác luyện công.

Anh David Wilkerson và cô Grace Crowley đến từ Florida

 

Anh David Wilkerson và cô Grace Crowley, hai du khách đến từ Florida, cho biết việc xem cuộc diễu hành là một trải nghiệm tuyệt vời. “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời!” anh David thốt lên.

Còn cô Grace cho hay cô đã học hỏi được rất nhiều điều từ sự kiện này. “Cuộc bức hại [của ĐCSTQ] thực sự gây chấn động và đau lòng!” cô bày tỏ.

Gia đình Martinez xem cuộc diễu hành và quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/1/513833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/2/235749.html