Người dân lên án cuộc bức hại và ca ngợi nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện ngoài trời ở Paris
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris
[MINH HUỆ 25-08-2026]
Khi nghe tin các học viên đang bị bức hại và thậm chí phải đối mặt với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ, cô Dianna Ruff, một người chăm sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt, cho biết cô cảm nhận được sự tương phản mạnh mẽ: “Nơi đây thật yên bình và hòa ái, vậy mà tôi lại nghe nói về những tội ác tàn bạo như vậy. Sự tương phản này quá đáng sợ. Thật may mắn, Chân-Thiện-Nhẫn vẫn còn tồn tại.”
Cô Ruff đã biết đến cuộc bức hại hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong các sự kiện của họ vào dịp cuối tuần từ ngày 14 – 22 tháng 8 năm 2026 tại các khu vực Belleville, Quảng trường Italie (Place d’Italie) và Châtelet của Paris.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này trên đường phố Paris không chỉ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc bức hại ở Trung Quốc, mà họ còn biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này và ký bản kiến nghị để chấm dứt nó.






Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp tại Belleville, Paris vào ngày 21 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)



Cộng đồng quốc tế cần phải lên án cuộc bức hại
Bà Michelle Fatoux, một nhân viên xã hội sống ở ngoại ô Paris, đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện của họ tại khu Châtelet của Paris vào ngày 22 tháng 8. Khi biết mọi người bị bức hại vì sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và ĐCSTQ còn thu hoạch nội tạng của họ, bà phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. “Tôi không thể tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả mức độ nghiêm trọng của hành vi bạo lực này,” bà Fatoux nói, “Đây là sự tra tấn. Những hành vi như vậy cần phải bị cộng đồng quốc tế lên án.”
Bà cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống không chỉ hủy hoại sinh mạng của các cá nhân, mà còn chà đạp nghiêm trọng lên nhân phẩm cơ bản của con người và ranh giới đạo đức. “Họ mổ lấy nội tạng của người ta rồi bán chúng. Loại hành vi vô nhân đạo phi pháp này cần phải bị lên án và cộng đồng quốc tế cần phải chú ý.”
Điều đặc biệt gây ấn tượng với bà Fatoux là việc các học viên lựa chọn kể lại một cách ôn hòa những trải nghiệm đau đớn của họ trước công chúng cho dù phải đối mặt với cuộc bức hại lâu dài. “Tình huống như vậy thật tàn độc và áp bức. Thật đáng khâm phục khi các bạn có đủ can đảm để phơi bày điều đó,” bà nói.
Mọi người đều nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn
Anh Brahim Nasri đến từ Algeria đang làm việc tại một sân bay ở Paris. Anh đã đứng trước bảng trưng bày của các học viên một lúc lâu để đọc thông tin. Anh nói với các học viên rằng anh vô cùng chấn động khi biết các học viên ở Trung Quốc bị bức hại như thế nào, đặc biệt là việc bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng. Anh bày tỏ: “Tôi có thể sống một cuộc sống yên bình, vậy mà những người dân ở những nơi khác trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, đang phải chịu đựng những gian khổ như vậy.”
Khi biết nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói: “Đây là nguyên lý mà toàn nhân loại nên tuân theo.” Anh cho biết thêm: “Nếu không có những giá trị này, nhân loại sẽ không có tương lai. Đây là những giá trị mà mỗi người có lý trí và lòng trắc ẩn đều nên duy trì.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/25/513631.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/28/235695.html



