Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Chicago

[MINH HUỆ 03-09-2026] Chiều ngày 29 tháng 8 năm 2026, các học viên từ 11 tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) suốt 27 năm qua.

Họ đã luyện công và trưng bày các biểu ngữ với thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc thông tin hoặc trò chuyện với các học viên, trong khi những người khác ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền này.

Các học viên từ Michigan, Wisconsin, Illinois, Missouri và các tiểu bang khác đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Họ đọc những bức thư ủng hộ nhận được từ một số quan chức đắc cử đã lên án cuộc bức hại suốt 27 năm qua. Các bức thư ủng hộ đến từ các quan chức đắc cử bao gồm Hạ nghị sỹ bang Michigan Jack Bergman, Hạ nghị sỹ bang Wisconsin Thomas Tiffany, Hạ nghị sỹ bang Illinois Diane Blair-Sherlock, và các Hạ nghị sỹ bang Missouri là Emanuel Cleaver II, Sam Graves và Jason Smith. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại và lên án tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc.

Các học viên mít-tinh gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago ngày 29 tháng 8 năm 2026 để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua. (Minghui.org)

 

Tôi có nghĩa vụ phải lên tiếng

Hàng năm, ông Giang từ Missouri đều đến Lãnh sự quán Trung Quốc để tham gia các cuộc phản đối ôn hòa. Ông cho hay: “Đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại, việc lên tiếng là rất khó khăn. Tôi đang ở thế giới tự do, vì vậy tôi có nghĩa vụ khiến mọi người biết sự thật về cuộc bức hại.”

Năm 1997, ông Giang bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cha của ông cũng tu luyện. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cha ông đã bị giam giữ vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, cha ông đã qua đời. Sau đó, ông Giang cũng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vì đi thỉnh nguyện.

Khi đã trải qua điều này, ông trân quý cơ hội được tự do lên tiếng sau khi rời khỏi Trung Quốc. Ông nhớ lại khi ông bị bức hại ở Trung Quốc, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã gọi điện cho cảnh sát địa phương để yêu cầu họ ngừng bức hại các học viên. Ông Giang nói: “Tôi cảm thấy mỗi khi mình bước ra làm việc này đều là một lần chấn nhiếp mạnh mẽ đối với sự tà ác đó. Chúng ta phải cho mọi người biết rằng các học viên không nên bị bức hại chỉ vì hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô La bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công khi mới 19 tuổi. Cô kể lại rằng cảnh sát đã lột quần áo của cô và còng tay cả cô lẫn mẹ cô. Là một phụ nữ trẻ, cô không thể hiểu nổi hành động bạo lực bất ngờ đó. Cô bày tỏ: “Tôi không hiểu sao xã hội lại có thể trở nên như vậy. Muốn làm người tốt thì có gì sai?” Cô cho biết dù cô và mẹ cô đều bị bức hại, nhưng những sự việc này không thể khiến cô từ bỏ tu luyện. Cô khẳng định: “Giữ vững lương tri là ranh giới cơ bản nhất của một con người.”

Bà Từ từ tiểu bang Michigan cho biết bà lo ngại vì ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài. Bà giải thích rằng Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, và rằng: “ĐCSTQ xuất khẩu sự thù hận và tiến hành đàn áp xuyên quốc gia. Điều này gây nguy hiểm cho toàn thế giới.” Bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến tình trạng đàn áp xuyên quốc gia đang diễn ra và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi người ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người qua đường đã dừng lại lắng nghe cuộc mít-tinh. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên được nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công; lại có những người ấn tượng mạnh mẽ với cuộc kháng nghị ôn hòa này. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên sau khi biết họ đang phải chịu đựng những hành động tàn bạo.

Cô Andreina Hernandez, đến từ Venezuela, hiện đang sống tại Indiana và cùng con gái đến thăm Chicago. Cô nói: “Chủ nghĩa cộng sản thật khủng khiếp. Đó là thứ tồi tệ nhất trên thế giới này. Cuộc kháng nghị này thật tuyệt vời. Nó sẽ giúp toàn thế giới nhìn rõ bản chất thật của chủ nghĩa cộng sản. Nó sẽ khiến nhiều người nhận thức được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay.”

Cô tiếp tục: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Chúng ta cần nhiều sự khoan dung và kiên nhẫn hơn nữa.” Cô động viên các học viên tiếp tục nỗ lực để nhiều người hơn nữa biết đến những nguyên lý cao đẹp này. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Cô Andreina Hernandez (bên phải) đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ sau khi biết về cuộc bức hại. (Minghui.org)

 

Cô London Sartin và cô Zamiyah Mach cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi biết các học viên bị tra tấn vì tín ngưỡng của họ như thế nào, cô London đã rất sốc và thốt lên: “Tại sao họ lại bị tra tấn chỉ vì tập luyện môn thiền định chứ? Thật là điên rồ!”

Cô Zamiyah ca ngợi các học viên Pháp Luân Công “đã cần mẫn làm một điều ý nghĩa. Họ đang đấu tranh cho hòa bình”, cô nói. “Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc phản đối nào ôn hòa như vậy. Tôi thực sự ngưỡng mộ mọi việc họ làm ở đây. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật sự rất đáng ngưỡng mộ.”

Cô London Sartin (trái) và cô Zamiyah Mach (phải) đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Anh Brendan Montufar và cô Ahlal Derin cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ. Anh Brendan chia sẻ: “Cuộc phản đối tuyệt quá! Những việc các bạn [học viên Pháp Luân Công] làm thật đáng khâm phục!” Cô Ahlal nói với các học viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn! Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại này, vì thế chúng tôi rất sốc khi biết về điều đó.” Cô nói thêm: “Chúng tôi đứng về phía các bạn.”

Anh Brendan Montufar và cô Ahlal Derin cho biết họ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Minghui.org)

 

Hình ảnh luyện công tập thể thanh bình cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho những người đi ngang qua khu vực này. Anh Donnie Tae cho hay các bài công pháp và âm nhạc đã mang lại cho anh cảm giác an bình: “Chỉ cần xem họ luyện công, tôi đã cảm nhận được sự bình yên đó.”

Anh Donnie Tae cho hay anh thấy tĩnh tại và bình yên khi xem các học viên luyện công trên nền nhạc. (Minghui.org)

 

Anh Rory Williams ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc và cho biết anh thường thấy các học viên tổ chức những hoạt động tại đó và luôn thắc mắc vì sao họ làm vậy. Lần này, cuối cùng anh cũng có cơ hội trò chuyện với các học viên. Khi biết Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act) đã được trình lên Thượng viện Hoa Kỳ, anh liền nói: “Tôi ủng hộ dự luật này!”

Anh Rory Williams cho biết anh ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và hy vọng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ thông qua. (Minghui.org)

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/3/513886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/4/235768.html