Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 29-08-2026] Ngày 22 tháng 8 năm 2026, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Marienplatz ở trung tâm thành phố Munich. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nói với người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn, bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống.

Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Đức giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Màn trình diễn các bài công pháp cùng tiếng nhạc êm dịu đã thu hút nhiều người qua đường. Một số người đã bắt chước động tác của các học viên, trong khi những người khác học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

Các học viên tổ chức sự kiện trên Quảng trường Marienplatz ở trung tâm thành phố Munich vào ngày 22 tháng 8 năm 2026. Họ đã trình diễn các bài công pháp và nói với người dân về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Ca ngợi Pháp Luân Công

Anh Anil thực hiện bài tọa thiền. (Minghui.org)

 

Sau khi trò chuyện với một học viên, anh Anil, một nhân viên chăm sóc trẻ em ở Munich, muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công. Anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, đặt mấy chiếc túi xách xuống và chăm chú học theo động tác của người học viên. Sau đó, anh cho biết bản thân cảm thấy “như được tái sinh”.

“Đây mới là văn hóa của tôi,” anh Anil nói và chỉ tay lên trời, “Tôi nghĩ mình đang sống nhầm chỗ rồi và tôi cần phải trở về nhà.” Anh nhấn mạnh, “Chúng ta đều phải trở về nhà.”

Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, anh Anil cho rằng chúng “quan trọng hơn bất cứ điều gì khác”, và “chúng ta phải tha thứ cho tất cả mọi người, cho dù đó là cha mẹ, anh chị em hay chính chúng ta. Chúng ta chẳng là gì cả; mọi thứ đều đến từ thượng thiên. Chúng ta phải thuận theo tự nhiên và không được nghĩ rằng mình muốn gì làm nấy. Chúng ta phải lắng nghe và hành động, chứ không chỉ nói suông.”

Về cuộc bức hại suốt 27 năm qua, anh Anil cho biết điều đó thực sự đau lòng. Anh tin rằng mọi người nên hành xử theo nguyên lý [của Pháp Luân Công], thiền định, yêu thương mọi người và chính bản thân. Anh nói thêm rằng người ta không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc, “nếu không mọi người sẽ phát điên.”

Anh nghĩ rằng bất kể một người tin vào điều gì, “điều quan trọng là phải có niềm tin. Niềm tin mạnh hơn lòng hận thù.” Sau khi ngồi thiền, anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi thấy điều này thật kinh hoàng, tôi ủng hộ việc đảm bảo điều này không còn tiếp diễn”

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Sau khi ký bản kiến nghị, bà Netter, người từng là nhân viên chăm sóc tại một trường tiểu học và trung học dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt trước khi nghỉ hưu, đã trò chuyện với một học viên. Bà nhìn vào tấm biểu ngữ lớn về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói với các học viên Pháp Luân Công: “Tôi nhìn thấy nó từ xa nên muốn đến để xem xem cũng như nghe xem đó là chuyện gì. Một quý ông đã giải thích rất rõ cho tôi, và tôi nói: ‘Được rồi, tôi sẽ ký.’”

“Tôi thấy cuộc bức hại này thật kinh hoàng; tôi ủng hộ việc đảm bảo điều này không còn tiếp diễn nữa. Tôi thấy nó thật vô nhân đạo. Đơn giản là người giàu có được mọi thứ, trong khi người nghèo thì phải gánh chịu hậu quả.”

Bà Netter cho hay bà cảm nhận được bầu không khí hòa ái tại địa điểm diễn ra sự kiện của các học viên Pháp Luân Công. Bà trân quý nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn và nói rằng đây là “nền tảng của cuộc sống” và “chỉ có như vậy con người mới có thể chung sống với nhau.”

Bà ủng hộ việc các học viên Pháp Luân Công công khai phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, vì điều này khơi dậy sự tò mò và thu hút sự chú ý nhiều hơn từ công chúng. “Khi đó, áp lực từ bên ngoài có thể khiến ĐCSTQ chấm dứt tội ác này,” bà nhận định.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/29/513745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/30/235718.html