Yogyakarta, Indonesia: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Indonesia
[MINH HUỆ 26-08-2026] Trước Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Độc lập của Indonesia vào ngày 17 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp cả nước đã tập trung tại Yogyakarta để tham gia chuỗi hoạt động cuối tuần. Họ đã giới thiệu lợi ích của pháp môn, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và chúc mừng sự tự do.
Sự kiện vào ngày 15 tháng 8 bao gồm hoạt động tạo hình xếp chữ và cuộc diễu hành tại đền Candi Prambanan, tiếp đó là cuộc diễu hành trên phố Malioboro vào ngày hôm sau. Các hoạt động đã nhận được nhiều lời tán dương từ người dân địa phương và du khách.
Xếp hình tại ngôi đền Candi Prambanan lịch sử
Ngày 15 tháng 8 năm 2026, 366 học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục màu vàng, đỏ, xanh, đen và trắng đã xếp thành Đồ hình Pháp Luân rực rỡ sắc màu tại Candi Prambanan, một ngôi đền lịch sử nằm cách Yogyakarta khoảng 16 km. Là một địa danh nổi tiếng bậc nhất của Indonesia và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, ngôi đền thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước ghé thăm mỗi ngày.
Đồ hình Pháp Luân (còn được gọi là bánh xe Pháp) là biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các ký hiệu chữ Vạn của Phật gia và ký hiệu Thái cực của Đạo gia được sắp xếp thành hình tròn. Đồ hình thể hiện nguồn gốc của pháp môn bắt nguồn từ nền văn hóa tu luyện cổ xưa của Trung Hoa.
Đồ hình Pháp Luân do các học viên xếp có đường kính 30 mét. Toàn bộ đồ hình, bao gồm cả hàng học viên bao quanh bên ngoài, có đường kính khoảng 47 mét. Người tham gia có độ tuổi từ thanh thiếu niên cho đến những người đã ngoài 70 tuổi. Dù trời nắng gắt, họ vẫn kiên trì tại đó để giúp nhiều người hơn nữa hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và giá trị tốt đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.

Thiện lương và vị tha

Cô Ni Nyoman Partini, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 24 tuổi đến từ Bali, đã tham gia sự kiện trên Đảo Java. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ.
Cô Nyoman nhớ lại: “Khi lớn hơn, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và dần dần tôi hiểu các bài giảng sâu sắc hơn. Tôi cũng tham gia luyện công. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng những gì Pháp Luân Đại Pháp dạy không chỉ đơn giản để đọc, mà là để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.”
Cô nhận thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp đề cao tâm tính bản thân: “Hồi nhỏ, tôi khá ích kỷ và không thích chia sẻ với người khác. Tôi cũng quá nhạy cảm. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, quan điểm của tôi đã dần thay đổi. Tôi đã có thể nhìn nhận các vấn đề từ những góc độ khác nhau. Giờ đây tôi cũng sẵn lòng chia sẻ cùng mọi người.”
Đó là lý do tại sao cô tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ tuổi: “Tôi tin rằng việc trau dồi nhân cách tốt và trở thành một người tốt hơn cũng quan trọng không kém những thành tựu học tập và mục tiêu nghề nghiệp.”

Ông Wan San, học viên 57 tuổi đến từ Batam, vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Sau khi bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy thư thái và bình yên. Khi tiếp tục tu luyện, tôi nhận ra một số vấn đề sức khỏe như chứng đau nửa đầu và dị ứng da đã biến mất.”
Ông Wan chia sẻ thêm rằng pháp môn đã khiến ông thay đổi cách ứng xử với mọi người xung quanh: “Là một chủ doanh nghiệp, trước đây tôi thường chỉ trích nhân viên mỗi khi họ mắc lỗi. Nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi bắt đầu cảm thấy ăn năn về những thói quen đó.”
Ông Wan đã trở nên từ bi và bao dung hơn. Ông cho biết thêm: “Cùng với việc thay đổi cách đối xử với nhân viên, tôi cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp mình.”
Cả cô Nyoman và ông Wan đều chia sẻ rằng việc tham gia xếp Đồ hình Pháp Luân giúp họ rèn luyện tính kiên nhẫn và tinh thần làm việc nhóm.
Cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập
Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã diễu hành quanh đền Candi Prambanan, hoàn thành lộ trình dài 2 km. Các khán giả đã vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của họ, và dùng điện thoại để chụp ảnh, ghi hình.






Bà Nanik, giám đốc tiếp thị của đền Candi Prambanan, đã hoan nghênh sự tham gia của các học viên vào lễ kỷ niệm Ngày Độc lập. Bà cho hay họ đã để lại ấn tượng tích cực đối với bà, đặc biệt là tinh thần tuyệt vời và thể lực bền bỉ không mệt mỏi. Từ lúc chuẩn bị vào rạng sáng cho đến cuộc diễu hành vào chiều muộn, họ luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Bà Nanik cảm ơn sự tham gia của các học viên và cho biết bà rất hứng thú với việc tìm hiểu về cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Eko và vợ, cô Anita, cũng rất ấn tượng trước màn trình diễn của các học viên. Anh Eko khen ngợi: “Mọi thứ đều tuyệt vời và lôi cuốn. Thật đáng kinh ngạc khi các thành viên đoàn nhạc có thể chơi một cách ăn ý và hoàn hảo đến vậy.”

Một gia đình đến từ Đông Java cũng rất yêu thích cuộc diễu hành. Chị Dewi, người mẹ trong gia đình, nhận xét: “Tôi thực sự ấn tượng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đội hình của họ vô cùng nhịp nhàng và có tổ chức. Thật tuyệt vời!”

Cô Purwaningsih, một du khách đến từ Kulon Progo, bày tỏ mong muốn tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô giải thích: “Tôi muốn chiểu theo những giá trị này, và cũng muốn khuyến khích con mình làm như vậy. Bằng cách đó, cháu có thể quản lý cảm xúc tốt hơn, trở nên kiên nhẫn hơn trước những khó khăn trong cuộc sống.”

Khách du lịch, anh Robert, chia sẻ cảm nhận khi theo dõi cuộc diễu hành: “Nếu tất cả mọi người ở Indonesia đều có thể thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, tôi tin rằng sẽ không có xung đột giữa các nhóm tín đồ hay giữa các nhóm sắc tộc và hệ văn hóa khác nhau. Tôi mong rằng tất cả mọi người có thể sống trong hòa bình và đất nước chúng ta tiếp tục phát triển.”

Cô Martina cùng hai người bạn đến từ Ý chia sẻ rằng họ đã tận mắt chiêm ngưỡng cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tại Candi Prambanan. Cô Martina cảm động đến rơi lệ và cho biết cô thực sự sốc khi nghe nói về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Cô thốt lên: “Những hành động như vậy thật tàn nhẫn và vô nhân đạo. Tôi không thể hình dung nổi người ta làm hại người khác chỉ vì tín ngưỡng cá nhân.” Cô Martina khẳng định sẽ ủng hộ bằng việc ký bản kiến nghị và hy vọng sự ủng hộ của cô sẽ góp phần chấm dứt cuộc bức hại.
Cuộc diễu hành trên phố Malioboro
Ngày 16 tháng 8, các học viên đã tham gia một cuộc diễu hành Ngày Độc lập thứ hai dọc tuyến phố Malioboro. Bắt đầu từ Tòa nhà Quốc hội, với đoạn đường chừng 1,5 km. Tuy quãng đường khá ngắn, nhưng đám đông đứng dọc tuyến đường không ngừng vẫy chào, chụp ảnh và ghi hình. Một du khách tại Hartoyo hào hứng thốt lên: “Thật tuyệt vời!”




Bà Siti Sukaisih, một khách tham quan Yogyakarta đến từ tỉnh Tây Java, đang dạo trên tuyến đường Malioboro thì gặp đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua. Đây là lần đầu tiên bà được xem đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, cảm nhận của bà là rất hoành tráng và tuyệt đẹp. “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời,” bà nói thêm.

Cô Sherly và cô Anisa đến từ Đảo Sumatra đang trong chuyến du lịch tại Yogyakarta thì tình cờ gặp đoàn diễu hành. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp,” cô Sherly nói. “Thật đẹp và cuốn hút tới mức thật khó có thể diễn tả thành lời.”
Hai sĩ quan an ninh cũng đồng tình. Người thứ nhất bày tỏ: “Tôi tin sẽ có nhiều người xem cảm động. Thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn cực kỳ cần thiết. Những người xem đều được thụ ích rất nhiều từ cuộc diễu hành này.”
Người còn lại tiếp lời: “Tôi thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Giai điệu rất hay, các học viên đều thân thiện.” Cả hai cùng hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Cô Siti, một du khách, tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là điều xã hội ngày nay cần: “Những giá trị này mang lại lợi ích cho cuộc sống của tất cả mọi người. Pháp môn này không nên bị bức hại ở Trung Quốc.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/26/513660.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/27/235684.html



