Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Romania

[MINH HUỆ 26-08-2026] Ngày 9 tháng 8 năm 2026, khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trở lại quê hương mình, cô Ana-Maria, một sinh viên ngành tâm lý học chia sẻ: “Năm ngoái, khi gặp các bạn ở Eforie Nord, tôi đã rất ấn tượng trước nụ cười cũng như sự chân thành của các bạn khi giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì. Tôi rất vui khi thấy có những con người đầy nhiệt huyết như vậy.”

Cô cho hay đây là lần thứ hai cô gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Eforie Nord—nơi các học viên ghé đến hằng năm vào những tháng hè. Các quầy thông tin của họ trên những bờ biển ở Romania luôn thu hút du khách nghỉ mát, và nhiều người đã thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp như một cách để thư giãn và tìm kiếm sự bình an.

Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động tại các thị trấn nghỉ dưỡng Constanța, Eforie Nord, Costinești và Mangalia để chia sẻ các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này như thế nào.

Các học viên tổ chức các sự kiện tại Constanța, Telegondola vào ngày 26 tháng 7 và ngày 2 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Các học viên tổ chức sự kiện tại Eforie Nord và Constanța vào ngày 9 và 11 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Các học viên tổ chức sự kiện tại Mangalia vào ngày 9 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký tại Costinești vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Nhiều người nhận ra giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp tuân theo có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại của nhân loại và bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền thực hành tín ngưỡng của các học viên. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị gửi tới các quốc gia G7+7 để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

Nữ sinh viên tâm lý học kêu gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị

Cô Ana-Maria tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở Eforie Nord ngày 9 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Cô Ana-Maria vô cùng vui mừng khi gặp lại các học viên ở Eforie Nord. Cô chia sẻ rằng khi thấy các học viên, cô lại nghĩ đến tầm quan trọng của lối sống tích cực và không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Quan trọng nhất là phải thay đổi chính mình, như vậy thì chúng ta mới hạnh phúc hơn, viên mãn hơn, đồng thời mang lại sự thay đổi to lớn cho những người xung quanh, và chúng ta sẽ làm thay đổi cả thế giới mình đang sống”, cô chia sẻ.

Cô cho rằng mọi người nên áp dụng nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống, và rằng việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa quan trọng. “Thông tin này rất hữu ích”, cô Ana-Maria cho biết. “Việc tìm hiểu về những lợi ích của môn tu luyện này chẳng phương hại đến ai, tôi xin giới thiệu nó cho tất cả mọi người.”

Cô đã ký tên vào bản kiến nghị của các học viên, đồng thời kiến nghị mọi người đều nên ký cũng như tự tìm hiểu về cuộc bức hại. “Cuộc bức hại này rất đau thương, nó khiến tôi nghĩ đến nạn diệt chủng. Thực sự rất xót xa khi biết những sự việc này đang xảy ra mà không có lý do cụ thể nào, rằng những con người giản dị, chẳng mắc lỗi lầm gì lớn, mà lại phải trả giá bằng sinh mạng. Chúng ta cần phải phản đối điều này. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy ký tên vào bản kiến nghị”, cô tâm sự.

Cô khích lệ các học viên: “Hãy tiếp tục công việc của các bạn nhé. Việc này vô cùng quan trọng, đồng thời rất truyền cảm hứng.”

Các học viên thật tuyệt vời vì đã lan tỏa thông điệp này

Cô Alisia Popescu trò chuyện cùng các học viên ở Eforie Nord vào ngày 9 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Cô Alisia Popescu, hiện sống ở Eforie Nord, cho hay cô thấy kinh ngạc khi tin tức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đã truyền đến tận quê hương cô, vốn cách rất xa Trung Quốc. Cô tán dương sự nỗ lực của các học viên.

Cô cho rằng: “Điều này không phải dễ gì mà làm được, đặc biệt là hiện nay, khi hầu như ai cũng bận rộn trên mạng mà không thực sự chú ý đến những gì đang diễn ra trong đời thực. Mỗi người trong chúng ta lẽ ra đều nên quan tâm tới những điều các bạn đang làm.”

“Tôi rất mừng vì có những người đã thực sự dám đưa ra lập trường của bản thân, thay vì chỉ nói rằng việc xấu đang diễn ra mà chẳng một ai chịu hành động. Từng bước từng bước, cuộc bức hại này nhất định sẽ có chuyển biến.”

Cô Popescu cũng tin rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và việc tu dưỡng tâm tính theo những giá trị này rất hữu ích cho xã hội. “Mỗi người chúng ta, chỉ cần thay đổi bản thân, thì đều có thể tạo nên một sự chuyển biến to lớn hơn”, cô nói. “Mỗi cá nhân đều nên suy ngẫm về các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng trân trọng nhất có thể, nhưng thái độ đó trước tiên phải xuất phát từ chính mỗi người.”

Cô Alisia hy vọng rằng người dân Trung Quốc cũng sẽ thức tỉnh và chủ động thay đổi nhằm bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Thật đáng buồn khi những người dân vô tội, chẳng làm gì sai trái lại đang bị bức hại, vậy mà không có bất kỳ chuyển biến nào hay lập trường nào được đưa ra về vấn đề đó. Hãy cùng hy vọng rằng sẽ có gì đó thay đổi và toàn bộ sự việc này sẽ đi đến hồi kết”, cô cho biết.

Giáo viên đã nghỉ hưu: Tôi yêu Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Elena Șerbănescu bày tỏ sự ủng hộ tại sự kiện tại Constanța vào ngày 26 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Bà Elena Șerbănescu, một giáo viên đã nghỉ hưu đến từ Constanța, đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời khẳng định rằng những giá trị này rất quan trọng đối với nhân loại.

“Tôi yêu những giá trị này. Nếu không có chúng, nhân loại sẽ không thể tiến lên phía trước. Trong thực trạng hiện nay, nhiều thứ đang bị thụt lùi, và điều này bắt nguồn từ hệ lụy của những ảnh hưởng và xu hướng sai lệch”, bà nhận định.

Bà kinh hãi trước tình trạng ĐCSTQ đối xử tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Thực sự ớn lạnh, dâng trào trong tôi là sự phẫn uất. Tôi không thể thờ ơ, không thể đánh mất nhân tính, những điều công bằng và tươi đẹp, và đặc biệt là sự sống mà Sáng Thế Chủ đã ban tặng cho chúng ta, và dĩ nhiên không ai có quyền chế giễu nó”, bà Șerbănescu chia sẻ.

Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên ở Trung Quốc vì đã kiên định với tín ngưỡng của mình, và hy vọng họ sẽ tiếp tục vững tin trên con đường đó. “Tôi hy vọng họ sớm nhận được đủ sự hỗ trợ cho cả người ủng hộ và các học viên, cũng như được cung cấp tất cả những gì họ cần, cầu mong Thần linh luôn bên cạnh và giúp đỡ họ”, bà bày tỏ.

Nguyên tắc căn bản đồng hành cùng mọi sinh mệnh trên trái đất”

Ông Cătălin Tudor trò chuyện cùng các học viên tại Constanța vào ngày 11 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Ông Cătălin Tudor, một người về hưu đến từ Bucharest cho rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp là “những nguyên tắc căn bản đồng hành với mọi sinh mệnh trên trái đất này, mỗi người khi đi ngang qua đây đều phải tự nhận định về bản thân thông qua những phẩm chất đó.

“Những gì các bạn đang thực hiện ở đây khiến tôi thấy quả thực phi thường, vì tôi là người yêu thích các cuộc vận động, và yêu thích lẽ phải. Xã hội sẽ trở nên tốt đẹp khi tuân theo những nguyên tắc này”, ông cho biết.

Ông Tudor tin rằng ảnh hưởng của hệ tư tưởng và các hành vi bức hại của ĐCSTQ trên phạm vi toàn cầu là mối đe dọa to lớn với nhân loại, và ông hy vọng rằng những nỗ lực ôn hòa của các học viên sẽ ngăn cản được hiểm họa đó.

“Thật vô cùng xót xa. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ đồng tình với bức hại hay bạo lực khủng bố, và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ chính là đỉnh điểm của sự độc ác tàn nhẫn và vô nhân đạo như dưới địa ngục. Tôi nguyện chúc cho các đồng tu của các bạn gặt hái được nhiều thành công, mong cho tất cả sự thống khổ này sẽ tiêu tan, bởi nếu không thì nhân loại chắc chắn sẽ bị diệt vong. Tôi xin gửi đến các bạn những lời chúc phúc bằng cả trái tim mình.”

Mọi người đều nên thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Bogdan Strâmbeanu, một nhân viên pha chế ở Agigea tin rằng bản tính con người vốn dĩ lương thiện, và sự hiền lành đó phản chiếu Chân-Thiện-Nhẫn hội tụ bên trong con người. “Tôi tin rằng thiện — nghĩa là chân thực, từ bi, khoan dung — nên hiện hữu sâu bên trong mỗi con người”, anh nhận định. 

Anh cũng nói thêm rằng các hành vi bức hại Pháp Luân Đại Pháp cần phải dừng lại. “Đó là tội ác vô nhân đạo, ai sinh ra cũng có quyền được sống, được tin vào những gì họ muốn làm, tóm lại là… cuộc đàn áp này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, anh chia sẻ.

Anh Bogdan đã viết những lời động viên bằng tiếng Anh nhắn gửi đến những học viên tại Trung Quốc Đại lục đang phải đối mặt với cuộc bức hại: “Hãy luôn kiên định, rồi các bạn sẽ ổn thôi.”

Trẻ em yêu mến Pháp Luân Đại Pháp: Thật đẹp và thật tuyệt vời

Em Teodora (bên phải) và em Emil (bên trái) cùng mẹ đã trò chuyện với các học viên tại Constanța vào ngày 11 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

Ngày 11 tháng 8, một gia đình sống ở Mehedinți gồm cha mẹ và hai con, bé Teodora cùng bé Emil đã đi ngang qua quầy thông tin tại Constanța. Cô bé Teodora ngỏ ý rất hào hứng tìm hiểu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Em đã hỏi các học viên nhiều câu hỏi.

Một học viên đã tặng mỗi cháu một bông hoa sen giấy có in chữ Chân-Thiện-Nhẫn, sau đó giảng giải rõ ý nghĩa của hoa sen bằng các ví dụ trong cuộc sống hàng ngày. Người mẹ nói rằng những nguyên lý này thật bổ ích, và em Teodora bổ sung rằng “Thật đẹp, thật tuyệt vời!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/26/513657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/29/235701.html