Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại London, Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 24-08-2026]

Hôm 13 tháng 8 năm 2026, Ngày hội Cộng đồng thường niên đã được tổ chức tại Navarino Mansions, một khu dân cư có lịch sử hơn 100 năm ở London. Đây là lần thứ hai quản lý khu dân cư, cô Sandra, mời các học viên tham gia sự kiện. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn các bài công pháp cho người dân để họ có thể tìm hiểu về môn tu luyện có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa cổ xưa này.

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Ngày hội Cộng đồng thường niên ở Navarino Mansions, hôm 13 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

 

Bầu trời hôm ấy trong xanh và nhiệt độ có lúc lên tới 35 độ C. Một số cư dân đã học các bài công pháp dưới bóng râm gần bàn thông tin. Sau 4 giờ chiều, khi trời dịu mát hơn, một nhân viên cộng đồng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân và mời các học viên biểu diễn năm bài công pháp ở khu vực trung tâm của sự kiện.

Nhiều người đã tham gia. Cuối cùng, hơn 20 cư dân đứng thành một vòng tròn lớn, tập theo các động tác của học viên hướng dẫn và học các bài công pháp. Một học viên đã giải thích các bài công pháp và nhấn mạnh các động tác chính. Hòa theo tiếng nhạc luyện công êm dịu, người dân đã tập một cách chăm chú.

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Cô Shana và các con gái tại sự kiện. (Minghui.org)

 

Cô Shana cùng các con gái đã tham gia ngày hội. Sau khi trải nghiệm các bài công pháp, con gái lớn của cô cho biết cô bé cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Cô Shana chia sẻ: “Tôi thực sự thích pháp môn này. Tôi cần làm dịu tâm trí thông qua việc luyện tập và ngăn chặn cảm giác bất an. Cảm ơn các bạn đã đến hướng dẫn cho chúng tôi. Đây là một cơ hội hiếm có, và vì nó miễn phí nên tôi chắc chắn sẵn lòng trải nghiệm.” Cô Shana và con gái dự định sẽ đến điểm luyện công tại Công viên Victoria để luyện các bài công pháp.

Cô Sophia đã chăm chú quan sát khi các học viên giới thiệu các bài công pháp, và cô đã nhờ một học viên hướng dẫn cho mình. Sau đó, cô cho biết: “Cánh tay tôi bị đau, và tôi từng lo lắng rằng mình sẽ không thể giơ tay lên cao được. Nhưng sau khi tập thử các bài công pháp, tôi cảm thấy dễ chịu và thư thái.” Cô đã hỏi về thời gian các học viên luyện công tại công viên. Khi biết có các buổi hướng dẫn miễn phí vào sáng Chủ Nhật, cô cho hay mình sẽ tham gia.

“Đây chính là những giá trị mà chúng tôi muốn dạy cho con trẻ”

Anh Mitch, người làm công tác hỗ trợ thanh thiếu niên, đang ăn trưa thì để ý thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp. Anh nhận xét rằng Pháp Luân Công và nguyên lý chỉ đạo của môn tu luyện này vô cùng tuyệt vời.

Anh Mitch dành lời khen ngợi cho Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Anh cho biết mình đã chú ý đến cách người dân phản ứng. Anh nhận thấy một số người ban đầu còn ngần ngại nhưng đã tham gia sau khi thấy những người khác trải nghiệm. Sau khi luyện tập một lúc, mọi người dần dần thư giãn. “Điều này thực sự vô cùng có lợi cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”, anh Mitch nói.

Anh bày tỏ mong muốn giới thiệu Pháp Luân Công cho những người trẻ tuổi mà anh đang giúp đỡ, và đã mời các học viên đến tổ chức thanh thiếu niên của mình để hướng dẫn các bài công pháp. Anh nói rằng ban đầu có thể chỉ có một vài em trải nghiệm thử, nhưng anh tin rằng chỉ cần các em “tiếp tục kiên trì, sẽ ngày càng có nhiều người trẻ tham gia. Tôi rất thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn. Đây chính là những giá trị mà chúng tôi muốn dạy cho con trẻ.”

Khen ngợi các nguyên lý và trải nghiệm các bài công pháp

Sau khi anh Sanchez từ công ty 360 Events R Us tập thử các bài công pháp, anh cho biết điều đó giúp ích cho việc hít thở, kéo giãn cơ thể và duy trì cảm giác bình yên. Anh bày tỏ: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật tuyệt vời! Tôi sẽ tiếp tục luyện tập.”

Anh đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và cho rằng chúng rất tốt đẹp và đáng để noi theo.

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Cô Ogu nói rằng cô cảm thấy thư thái sau khi thực hiện các bài công pháp, và sẽ thật tốt nếu được luyện công trong công viên và tập luyện cùng nhiều người hơn.

Cô Lola đã đến Công viên Victoria vài lần để luyện công. Trong ngày hội này, cô lại một lần nữa luyện tập cùng các học viên. Cô Lola nhận xét về công viên: “Ngay trước mặt chúng tôi là hồ nước, và khu vực đó không quá đông đúc. Cảm giác như chúng tôi có cả không gian cho riêng mình. Tôi thực sự thích môi trường, không gian mở và việc ngồi thiền ở đó.” Cô cho biết thêm: “Tôi chắc chắn sẽ quay lại nhóm luyện công ở Công viên Victoria.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/24/513597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/26/235666.html