London, Vương quốc Anh: Diễu hành và mít-tinh phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 24-08-2026]Ngày 22 tháng 8, các học viên đã diễu hành qua trung tâm London để chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đứng xem đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Một số người cho biết họ sẽ chia sẻ thông tin.
Đoàn diễu hành dài xuất phát từ trước Đại sứ quán Trung Quốc, bao gồm các học viên biểu diễn các bài công pháp, đánh trống lưng và mang theo các biểu ngữ giải thích về Pháp Luân Công hoặc về cuộc bức hại. Một nhóm đồng tu nói với mọi người về phong trào thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong khi một nhóm các học viên múa sư tử để chúc mừng hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Nhóm các học viên mặc đồ trắng mang theo chân dung của những đồng tu đã mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại đặc biệt gây xúc động. Dọc theo tuyến đường, họ đã thu hút nhiều người dân và du khách dừng lại để xem, chụp ảnh hoặc quay video, và nhận các tờ rơi mà các học viên đang phân phát.









Sau khi cuộc diễu hành kết thúc tại Quảng trường Trafalgar, các học viên đã đánh trống lưng, cùng nhau luyện công và tổ chức một buổi mít-tinh. Nhiều người qua đường đã dừng lại để lắng nghe, trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.







“Các nạn nhân là những người giống như tôi”

Hai thiếu nữ người Anh đã bị sốc và vô cùng đau buồn khi nghe về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.
Cô Momena, sẽ bắt đầu học đại học vào tháng 9 này, tin rằng những vi phạm nhân quyền vẫn liên tục diễn ra bởi vì có rất ít người biết về nó. Cô chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi các bạn đã có mặt ở đây để cho chúng tôi biết về những gì đang diễn ra.” Cô nói rằng cô sẽ chia sẻ những thông tin mình vừa biết được tới nhiều người hơn nữa.
Bạn của cô ấy – cô Mahmoud, cũng xúc động không kém. Sau khi nghe kể về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cô cho biết: “Các nạn nhân là những người giống như tôi—họ có thể là tôi hoặc một ai đó trong gia đình tôi. Điều này thật quá tàn nhẫn.” Cô cho biết cô sẽ làm mọi thứ có thể để kể cho nhiều người biết hơn nữa. Cô nói thêm: “Dù là ở đâu trên thế giới này, thì việc sát hại những người vô tội đều đáng bị lên án.”
Cảm giác thanh bình và yên ả

Cô Sim, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Anh, đã đi ngang qua sự kiện cùng với cha mẹ đang đến thăm cô.
Cô cho biết bản thân rất thích cách tổ chức cuộc diễu hành và nói rằng điều đó đã kéo cộng đồng lại gần nhau. Cô nhận thấy những người tham gia đến từ các nhóm sắc tộc khác nhau và rất ấn tượng trước bầu không khí thanh bình này. Cô nhận xét rằng sự kiện này “không chỉ rất đẹp mà còn mang lại cảm giác yên ả và thanh bình cho nơi này.”
Người dân London: Hãy dũng cảm và kiên cường

Bà Jane Sweeney, một cư dân ở London, cho biết rằng gần đây bà mới biết về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Đối mặt với thông tin gây chấn động này, bà bày tỏ sự đoàn kết với các học viên Pháp Luân Công cũng như người dân ở Trung Quốc và muốn khích lệ họ: “Hãy dũng cảm, hãy kiên cường, rồi chế độ đó sẽ phải run rẩy trong sự sợ hãi.”
Giám định viên bảo hiểm nghỉ hưu: Phải chấm dứt sự tàn bạo này
Bà Peggy, người từng làm trong lĩnh vực bảo hiểm hàng không và hàng hải trước khi nghỉ hưu, nhận xét rằng cuộc diễu hành diễn ra rất ôn hòa.
Bà thấy đau buồn khi nghe về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà nhắc đi nhắc lại rằng điều đó “thật đau lòng”, “thật sự gây chấn động” và “tất cả những điều này phải được chấm dứt”, đồng thời bà hoàn toàn đồng tình với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.
Bà Peggy rất quan tâm khi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có các lớp học miễn phí ở nhiều nơi tại Vương quốc Anh cũng như lớp học trực tuyến. Bà chia sẻ rằng một người hàng xóm của bà đang học tiếng Trung, và bà rất sẵn lòng chia sẻ thông tin này với cô ấy.
Chủ doanh nghiệp: Thu hoạch nội tạng là tội ác chống lại loài người
Khi bà Lucy, một chủ doanh nghiệp, ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, bà cho biết : “Bất kỳ ai đang âm mưu cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ một người khác đều đang phạm phải tội ác chống lại loài người.”
Bà chia sẻ những suy nghĩ của mình rằng, vì xã hội Trung Quốc tương đối khép kín, nên người phương Tây đôi khi khó có thể thực sự hiểu được điều gì đang xảy ra ở đó, nên việc các học viên tiếp tục kể cho mọi người biết về cuộc bức hại và nâng cao nhận thức là điều rất quan trọng. Bà cảm thấy rất vui khi có cơ hội được giúp đỡ.
Bà Lucy vô cùng ủng hộ các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà cho biết rằng nhiều người ở Vương quốc Anh rất quan tâm đến thiền định, đồng thời cảm thấy rằng việc tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp mọi người thư giãn và trở nên tử tế hơn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/24/513596.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/25/235650.html



