Người dân ở Auckland ủng hộ các sự kiện của Pháp Luân Công nhằm kêu gọi chấm dứt 27 năm bức hại ở Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 20-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu từ tháng 7 cách đây 27 năm, các học viên đã tập trung tại Commercial Bay ở Auckland để trình diễn các bài công pháp, nói với mọi người về cuộc bức hại, thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và tổ chức một cuộc diễu hành. Đại diện của các nhóm tôn giáo, pháp lý và chính trị của New Zealand đã tham dự sự kiện và có bài phát biểu nhằm kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Commercial Bay ở Auckland vào ngày 18 tháng 7. (Minghui.org)

Người dân học các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. (Minghui.org)
Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại
Nhiều người dừng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số người hỏi thêm thông tin, trong khi những người khác tập theo các động tác luyện công của các học viên.
Sau đó, các học viên tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm Auckland để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.











Cuộc diễu hành ở trung tâm Auckland (Minghui.org)
Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng

Ông Chris Newman phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Phát biểu tại cuộc mít-tinh, ông Chris Newman, thư ký của Phong trào Dân chủ Trực tiếp New Zealand, nhắc lại rằng kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch trên toàn quốc nhằm xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp. Hàng triệu người dân Trung Quốc, những người chỉ mong muốn đề cao tâm tính, cải thiện sức khỏe và đời sống tinh thần, bỗng chốc trở thành mục tiêu của một trong những cuộc bức hại tôn giáo lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Họ đã phải chịu đựng việc bắt giữ tùy tiện, bỏ tù, lao động cưỡng bức, tra tấn, thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Ông mô tả việc ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại sang các quốc gia khác bằng cách tiến hành đàn áp xuyên quốc gia thông qua các mạng lưới Mặt trận Thống nhất, các tổ chức liên kết, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát, các chiến dịch truyền thông phối hợp trên mạng xã hội và các hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài.
Ông cho biết: “Ngay tại New Zealand, trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã thực hiện quyền dân chủ của mình, kháng nghị một cách ôn hòa nhưng lại bị sách nhiễu và hành hung giữa ban ngày.”
Ông kêu gọi xã hội New Zealand bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp, đồng thời thúc giục chính phủ bảo vệ nền dân chủ. Ông cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không chỉ là vấn đề của Trung Quốc mà còn là vấn đề nhân quyền. Ông nói: “Bất cứ khi nào quyền tự do của một nhóm người ôn hòa bị tấn công, quyền tự do của mọi cộng đồng khác đều trở nên bị đe dọa.”
Các lệnh trừng phạt và luật pháp nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Ông Kerry Gore cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 27 năm qua đã được ghi nhận và lên án bởi các tổ chức quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) và Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House).
Ông cho biết, bất chấp cuộc bức hại tàn bạo, “các học viên Pháp Luân Công đã không đáp trả bằng sự thù hận hay bạo lực, mà bằng lòng can đảm và sự từ bi phi thường. Mỗi ngày, nhiều học viên vẫn tiếp tục hòa ái kể cho những người khác nghe về những gì đang xảy ra. Họ tin rằng sự thật mạnh hơn nỗi sợ hãi và lương tri mạnh hơn sự áp bức.“
“Chúng ta có thể khuyến khích các đại diện dân cử đặt nhân quyền làm trọng tâm trong các cam kết của New Zealand với Trung Quốc. Chúng ta có thể ủng hộ luật pháp, bao gồm các lệnh trừng phạt như Magnitsky, để buộc những kẻ gây ra các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể ủng hộ các biện pháp ngăn chặn du lịch ghép tạng và đảm bảo rằng không ai được trục lợi, hoặc trở thành đồng phạm trong việc bóc lột các tù nhân lương tâm.”
“Lịch sử dạy chúng ta rằng im lặng dung túng cho sự bất công. Nhưng lịch sử cũng cho thấy những người kiên định, khi hành động cùng nhau, có thể giúp mang lại sự thay đổi đầy ý nghĩa.”
Công lý sẽ chiến thắng

Mục sư Stuart Vogel phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Mục sư Stuart Vogel thuộc Giáo hội Trưởng lão ở New Zealand, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công tại cuộc mít-tinh. Ông nói rằng việc các học viên phản đối cuộc bức hại trong suốt 27 năm qua là điều đáng khâm phục. Ông cho biết : “Chế độ cộng sản không thể tồn tại mãi mãi. Công lý sẽ chiến thắng.”
Về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, ông cho rằng điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức và cho nhiều người hơn nữa biết đến sự xâm nhập và đàn áp của ĐCSTQ. New Zealand là một quốc gia cởi mở và tự do, mọi người nên thảo luận rộng rãi về vấn đề này và hỗ trợ những người bị bức hại để sự chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia này.
Bảo vệ các giá trị chung
Năm 2000, khi cô Bella, một người ủng hộ dân chủ, nghe nói đến Pháp Luân Công lần đầu tiên, cô đã bị ảnh hưởng bởi sự kiểm duyệt thông tin và tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau đó, cô nhận ra rằng điều ĐCSTQ đàn áp chính là những người tìm kiếm sự thật, tự do và công lý.
Cô bày tỏ: “Chính trong ba năm đại dịch COVID-19, cuối cùng tôi đã nhìn ra bản chất của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Chính sách ‘zero-COVID’ cực đoan của ĐCSTQ đã mở rộng tầm mắt của tôi. Sau khi đến New Zealand, tôi mới thực sự hiểu được tự do quý giá đến nhường nào.”
“Các học viên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ không làm hại ai cả. Vậy mà chỉ vì tín ngưỡng của mình, vô số học viên đã phải chịu đựng nhiều năm tù đày, tra tấn và các cáo buộc đã xác thực về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng—những tội ác tàn bạo đã gây chấn động lương tri của thế giới.”
Cô cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ không chỉ nhắm vào Pháp Luân Công mà còn nhắm vào mọi công dân tìm kiếm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và các quyền cơ bản của con người. “Do đó, việc ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với việc bảo vệ một đức tin hay một cộng đồng.”
“Đó là việc bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của mỗi con người. Đó là việc bảo vệ các giá trị phổ quát về tự do, nhân phẩm, công lý và lòng từ bi—những giá trị gắn kết tất cả chúng ta,” cô cho biết.
Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Anh Ayoub Sandali (Minghui.org)
Nhiều người đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp, một số người tỏ ra thích thú muốn học. Anh Ayoub Sandali, một du khách đến từ Maroc, đã cùng bạn tập các bài công pháp và sau đó cho biết họ cảm thấy sảng khoái.
Anh Ayoub kể rằng cách đây hai năm, anh nghe nói về Pháp Luân Công lần đầu tiên ở Dubai và rất ấn tượng với pháp môn này, vì vậy khi nhìn thấy các học viên luyện công trong sự kiện tại New Zealand, anh đã tham gia cùng họ.
Anh Ayoub cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên trang web của môn này. Chúng tôi hy vọng sẽ lại được tham gia cùng các bạn và tập các bài công pháp.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512513.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235236.html



