[MINH HUỆ 18-7-2008] Học viên Pháp Luân Công ông Ouyang Zhandong sống tại thành thị Nierji tại Hulunbeier Meng, Nội Mông. Ông làm sáng tỏ sự thật với dân chúng từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Viên chức Phòng 610 Zhang Shibin, mà đi theo nhóm Giang trạch Dân trong cuộc bức hại các học viên, đi đến nhà của ông Ouyang để lục soát và bắt ông nhiều lần, buộc Ouyang nhảy từ tầng lầu thứ nhì, bị gãy chân và xương chậu. Trong nhà thương, cảnh sát buộc ông xem các băng thâu hình của cái gọi là tự thiêu Thiên an môn, mà là bày đặt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (DTC) để gạt dân chúng, cố làm cho ông từ bỏ đức tin của mình.

Vào tháng tám 2003, Zhang Shibin dẫn nhiều cảnh sát viên đến các nhà của cha mẹ, dì và anh của Ouyang tại thành thị Dayangshu. Mục đích của họ là bắt Ouyang Zhandong. Ouyang bị buộc phải rời nhà của ông. Vợ ông cũng là một học viên và cũng bị bức hại bởi Zhang Shibin. Bà bị mất việc làm, và cặp vợ chồng không thể đoàn tụ.

Ngày 29 tháng tư 2004, Ouyang đang đi dán các tờ bướm về Pháp Luân Đại Pháp tại Jiaoshan, thành phố Shanhaiguan và bị bắt. Ông bị gửi đi Nhà tù số 3 Shanhaiguan. Mười lăm ngày sau ông bị gửi đi Nhà tù số 1 Qinhuangdao, sau đó ở Trại Lao động cưỡng bách Shuanghe tại Tề Tề Cáp Nhĩ cho ba năm tù. Ngày 9 tháng ba 2006, sự tàn ác cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống bị phơi bày, và các nhà tù và trại lao động tại nhiều nơi bí mật đã sắp xếp lại các học viên Pháp Luân Công bị giam. Ouyang bị chuyển đến Nhà tù Suihua cho đến khi mãn hạn. Sau đó ông được thả ra và về nhà.

Trong thời gian này, Zhang Shibin vẫn theo dõi ông Ouyang. Ông đã không thấy cha mẹ trong ba năm và cần đi thành thị Dayangshu để gặp họ. Zhang Shibin cấm điều đó. Sau này, dưới sự bảo đảm của anh của Ouyang, ông được đi gặp cha mẹ ông. Tại nhà của cha mẹ ông, Zhang Shibin thường gọi điện thoại và khủng bố họ. Cha mẹ của ông trở nên bại xuội và nằm liệt giường. Mỗi khi con trai ông được nhắc đến, cha của ông chảy nước mắt vì nhớ con.

Ngày 30 tháng sáu 2008, ông Ouyang đi thành phố Baoding, tỉnh Hà Bắc để kiếm sống. Zhang Shibin đi theo để điều tra về tin tức của ông, và cố bắt ông.

Ngày 10 tháng sáu 2008, Ouyang đang đi phát tài liệu giảng rõ sự thật với một học viên khác tại Gaoyang. Các viên chức từ sở cảnh sát Chengguan tại Gaoyang bắt ông, và ông hiện nay đang bị giam tại Nhà tù Gaoyang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/18/182225.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/30/99359.html
Đăng ngày 1-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share