Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 28-10-2012] Anh Vương Thủ Thần ở thôn Đại Phòng Thân, trấn Đại Phòng Thôn đã bị bốn hay năm người ở Đồn công an Thanh Nê Oa Kiều bắt giữ vào lúc 08 giờ sáng ngày 06 tháng 07 năm 2012 khi anh đang trên đường đi lắp đặt một chảo vệ tinh cho một khách hàng. Công an đã tịch thu xe hơi của anh. Ngay sau đó, công an đã xông vào nhà anh thông qua một cửa sổ và lục soát. Máy tính, tivi và những tài sản cá nhân khác của anh Vương đã bị tịch thu. Cha mẹ già của anh rất lo lắng cho sự an toàn của anh. Đứa con trai sáu tuổi của anh liên tục khóc đòi cha, và vợ anh thì than khóc cả ngày.

Dưới đây là lá thư thỉnh nguyện của vợ anh Vương:

Sức khỏe của chồng tôi không được tốt trong quá khứ, và anh ấy thường xuyên bị bệnh. Anh ấy bị viêm thận, viêm gan B, bệnh giảm tiểu cầu, và thị lực rất kém. Khi chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng anh ấy có thể bị viêm màng não và họ đã không chữa trị cho anh. Cả gia đình tôi rất nản, bị áp lực và phải đối mặt với sự thất vọng.

Nhưng chồng tôi rất may mắn, vì có một người bạn tốt đã đưa anh ấy quyển sách Chuyển Pháp Luân quý giá để đọc. Vì đau đớn, anh không thể ngồi hay nằm xuống; anh chỉ có thể quỳ gối. Vì thế anh đã dùng thời gian tốt nhất trong ba ngày quỳ gối để đọc xong sách Chuyển Pháp Luân. Khi anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra vào một tuần sau đó, các bác sỹ phát hiện rằng mọi bệnh tật của anh đã biến mất. Quả là một phép lạ. Chồng tôi rất phấn khởi và biết rằng Đại Pháp đã cứu anh. Anh ấy thật sự cảm kích Pháp Luân Công và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Chồng tôi đã cố hết sức hướng bản thân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Khi hàng xóm cần giúp đỡ, họ luôn tìm đến anh, và anh không bao giờ từ chối họ. Thời gian trôi qua, mọi người đều biết rằng anh là một người tốt.

Tuy nhiên, vào ngày 06 tháng 07 năm 2012, anh đột nhiên biến mất. Chúng tôi đều rất lo lắng và tìm anh khắp nơi. Cuối cùng, chúng tôi biết rằng anh đã bị Đồn công an Thanh Nê Oa Kiều bắt giữ phi pháp, vì anh đã lắp đặt các chảo vệ tinh để người dân xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một kênh truyền thông độc lập phát sóng những tin tức không bị kiểm duyệt từ bên ngoài Trung Quốc, những tin mà chính quyền cộng sản không muốn người dân xem.

Việc bắt giữ chồng tôi đã gây sốc cho cha mẹ đã lớn tuổi của chúng tôi, và họ không thể ngủ. Con trai sáu tuổi của chúng tôi mong mỏi cha quay trở về. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cháu đặt gối của cha và chờ cha về nhà. Có lúc cháu nhớ cha đến nỗi chỉ ngồi đó và khóc. Một lần cháu ngủ thiếp đi khi khóc. Cháu có một giấc mơ rằng một ngày kia cha trở về, cháu vui mừng đến nỗi thức dậy và nhảy ra khỏi giường. Nhưng khi biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, cháu trở nên rất buồn và không ngừng khóc.

Chồng tôi là một người tử tế và tốt bụng. Tôi cũng khóc suốt ngày. Tôi biết rằng anh ấy bị đối xử tệ và không nên bị bức hại. Miễn là anh còn bị giam, tôi sẽ tiếp tục thỉnh nguyện cho anh và tôi tin rằng lương tri con người sẽ thức tỉnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/28/大连王守臣被绑架-妻子鸣冤-264578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/14/136317.html

Đăng ngày: 10– 12 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share