Bài của Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 20-11-2012] Vào ngày 17 tháng 11 năm 2012, một ngày trước khi Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2012 được tổ chức, các học viên ở Đài Loan đã tập trung tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm để chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc giảng thanh chân tượng. Các học viên được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ dựa trên các dự án khác nhau mà họ đang thực hiện. Họ đã chia sẻ thể ngộ của mình về các nguyên lý của Pháp, khích lệ lẫn nhau để cùng nhau tinh tấn hơn, và truyền cảm hứng cho thêm nhiều học viên bước ra để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm của họ tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm vào buổi tối ngày 17 tháng 11 năm 2012

Hướng nội là Pháp bảo

Ông Triệu thường xuyên gọi điện cho người dân ở Trung Quốc đại lục để nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công và giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Trong quá trình này, ông đã loại bỏ được tâm sợ hãi và tâm tranh đấu của mình. Khi ông nói chuyện với tâm từ bi thì các nhân tố tà ác đằng sau những người dân Trung Quốc dường như đã bị giải thể. Kết quả là, họ đã tự nhiên muốn thoái ĐCSTQ. Ông cũng lưu ý rằng trong quá trình loại bỏ các chấp trước của ông thì hướng nội là chìa khoá then chốt.

Hằng ngày, ông Triệu đều ghi chú lại việc ông có thể cải thiện các cuộc gọi điện thoại của mình như thế nào. Ông cũng nhờ vợ ông, một đồng tu, chỉ ra cho ông những điểm mà ông cần phải cải thiện. Ông nói: “Tu luyện là một điều phi thường“. “Càng tu luyện tôi càng cảm thấy tuyệt vời, và tôi càng có thể làm tốt ba việc“.

Diễm Mai, một thành viên trong đội Giải cứu bằng điện thoại, nói rằng việc các học viên nước ngoài gọi điện về Trung Quốc là cực kỳ quan trọng, không chỉ cho các học viên cần được giải cứu, mà còn cho cả gia đình họ. Cô đã đọc lớn một lá thư cảm ơn từ một học viên ở Trung Quốc. Ở phần cuối của lá thư, viết rằng: “Ôi không! Tôi mới hay tin rằng một học viên địa phương đã bị bắt!” Nhóm gọi điện thoại ngay lập tức đã hành động và nhanh chóng bảo đảm về việc người học viên bị giam giữ phải được thả ra. Diễm Mai nói rằng “Có nhiều trường hợp như thế này“. “Tôi chỉ muốn nói với các học viên gọi điện thoại về Trung Quốc rằng công việc các bạn đang làm rất quan trọng. Các bạn có thể đã bị chửi mắng nhiều lần. Có lẽ các bạn không thể nhìn thấy thành quả lao động của mình. Có lẽ các bạn cảm thấy bất lực, không thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng bất cứ điều gì các bạn đang làm, xin đừng vội chán nản. Chỉ cần các bạn kiên trì thêm một giây nữa, mọi thứ chắc chắn có thể thay đổi. Tà ác cố gắng phá hoại những nỗ lực gọi điện thoại của chúng ta, nhưng đừng để chúng thành công. Những cuộc điện thoại từ nước ngoài của chúng ta đã tạo ra một tác động mạnh. Xin hãy trân trọng những gì các bạn đang làm!

Giảng chân tướng cho các hướng dẫn viên du lịch đến từ Trung Quốc như một người bạn chân thành

Các học viên làm việc tại các điểm danh lam thắng cảnh đã chia sẻ tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tượng cho các hướng dẫn viên du lịch đến từ Trung Quốc. Một học viên nói rằng hiện nay ngày càng có nhiều hướng dẫn viên du lịch hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại bởi vì các học viên đã nói chuyện với họ một cách tự nhiên, giống như những người bạn. Rất nhiều hướng dẫn viên du lịch có thời gian rảnh rỗi đã để đoàn của họ dừng lại tại các điểm giảng thanh chân tượng và nói với họ: “Hãy hẹn gặp nhau ở đây, tại điểm Pháp Luân Đại Pháp, vào lúc…” Theo cách đó, họ đã gián tiếp giúp các khách du lịch đến từ Trung Quốc biết được sự thật.

Cô Trần, đến từ Đài Trung, kể rằng một ngày nọ, trong khi đang đứng gần hồ Nhật Nguyệt, cô đã nhìn thấy một hướng dẫn viên du lịch nói một cách cởi mở với đoàn của anh ấy rằng: “Đài Loan là một môi trường tốt cho rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các bạn có thể lấy các tài liệu của họ miễn phí“. Người hướng dẫn viên này sau đó đã ra dấu cho cô Trần nhanh chóng phân phát các tời rơi của cô ấy.

Ngay cả bảo vệ cũng tôn trọng các học viên

Cô Diêu Thục Hoa thường xuyên giảng thanh chân tượng tại khu dinh thự của Tổng thống ở Thạch Lâm. Cô đã tiếp cận các hướng dẫn viên và chào họ với một thái độ chân thành, và thậm chí còn chủ động đề nghị được giúp họ. Những hướng dẫn viên ban đầu không thân thiện đã dần trở nên thân thiện với cô. Các công ty du lịch của ĐCSTQ đã thông báo rằng các học viên tại điểm du lịch được trả tiền để ở đó. Cô Diêu đã nói với các hướng dẫn viên và đoàn của họ rằng: “Tôi làm việc cho tiệm giày XX, một trong những thương hiệu phổ biến nhất tại Trung Quốc. Hãy nhận lấy danh thiếp của tôi và ghé thăm cửa hàng của tôi. Tôi sẽ giảm giá cho tất cả các bạn khi các bạn mua hàng“. Bằng cách đó, cô đã dễ dàng lật tẩy sự dối trá của ĐCSTQ. Giờ đây, khi các hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy cô, họ thường mỉm cười chào.

Một người bảo vệ ở đó đã một lần nói với cô Diêu: “Môt hôm, các đồng nghiệp của tôi đã trò chuyện với tôi và họ nói rằng họ rất ngưỡng mộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp“. Một lần, một người đàn ông đã nói với cô Diêu: “Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp dám đứng lên chống lại Trung Cộng khi họ bị đối xử bất công“. Một lần khác, một khách du lịch từ Trung Quốc đã giúp bảo vệ cô Diêu từ một người không thân thiện với Đại Pháp.

Cảm thấy hạnh phúc sau khi biết được sự thật

Cô Hứa đã đến toà nhà 101 ở Đài Loan mỗi chủ nhật. Cách đây hai tuần, cô gặp 12 du khách Trung Quốc từ chối nhận các tờ rơi từ cô và chỉ đứng trước màn hình TV để xem các video giảng chân tướng. Khi cô Hứa cố gắng nói chuyện với họ, một trong số họ hỏi cô rằng: “Mỗi ngày cô được trả bao nhiêu tiền để làm việc này?” Cô Hứa đã chỉ vào một số học viên và nói rằng: “Hãy nhìn xem họ bao nhiêu tuổi. Các bạn có ngồi đó cả ngày để nhận được một ít tiền không?” Tất cả họ đều lắc đầu. Cô Hứa nói với họ rằng tất cả các học viên là tình nguyện viên, và đã dùng tiền túi để trả cho các áp phích và các tài liệu. Tất cả những gì họ muốn là các du khách Trung Quốc có thể hiểu được sự thật và có quyết định đúng. Một trong số họ đã lập tức hỏi: “Tôi có thể lấy các tài liệu này được không?” “Tất nhiên“, cô Hứa trả lời. Tất cả các du khách đã nhanh chóng cầm một tờ rơi trên tay của họ.

Cô Hứa cũng sử dụng mạng Internet để giảng thanh chân tượng. Một lần, cô đã giúp một người thoái ĐCSTQ trên mạng và nói với anh ấy hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt“. Sau đó, cô lại tiếp tục nói chuyện với người tiếp theo. Sau khi cô giúp đỡ người tiếp theo thoái ĐCSTQ, người trước đó đã mở trang web và viết rằng “Tôi nhớ rồi! Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Khi cô Hứa nhìn đến dòng thứ hai, cả trang được điền đầy bởi các dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Cô Hứa đã rất hạnh phúc. Cô hiểu rằng thật hạnh phúc biết bao khi một chúng sinh cuối cùng cũng biết được sự thật!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/20/台湾法会侧记-心系众生(图)-265689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/22/136405.html
Đăng ngày: 8-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share