Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 11 – 09 – 2012] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc năm 2012 được tổ chức vào ngày 02 tháng 09, năm 2012 tại Hội trường Youth Town Assembly, gần dãy núi Songnisan. Gần 1000 học viên đã tham dự Pháp hội và 14 người đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc tuân theo các nguyên lý của Pháp trong các môi trường khác nhau và tiếp tục hướng nội, loại bỏ các quan niệm con người và tinh tấn trong tu luyện.

Ngày 02 tháng 09, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc năm 2012 được tổ chức tại Hội trường Youth Town Assembly gần dãy núi Songnisan

Dãy núi Songnisan là một trong tám kỳ quan của Hàn Quốc. Đây cũng là nơi tọa lạc của Công viên Quốc gia Songnisan. Đây là một khu vực có nền văn hóa phong phú. Ngày 01 tháng 9, một ngày trước khi Pháp hội được tổ chức, các học viên đã học Pháp cùng nhau và tổ chức thảo luận về việc tu luyện theo các nhóm nhỏ.

Một học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm của cô trong việc tu luyện 

Một học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm của anh trong việc tu luyện 

Ba anh chị em ruột tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Đồng hóa với Pháp

Trước khi cô Kim Ngải Tử học Pháp Luân Đại Pháp, các tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể cô ấy. Bác sĩ đã kết luận cô ấy sắp chết và khuyên gia đình cô lo liệu hậu sự. Nhưng chỉ sau một tháng học Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã khỏi bệnh. 16 năm đã trôi qua, hiện cô ấy vẫn đang khỏe mạnh và sống tốt.

Khi cô Kim vừa mới bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung Quốc, cô ấy gần như không thể nhận ra các ký tự Trung Quốc và cảm thấy khó khăn khi đọc cuốn sách. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì đọc cuốn sách từng chữ, từng chữ một. Một ngày nọ, cô ấy nhìn thấy mỗi chữ trong Chuyển Pháp Luân biến thành một Pháp Luân nhỏ. Với sự hướng dẫn của Pháp Luân, khi mắt cô ấy lướt qua mỗi chữ, cô ấy có thể đọc từng ký tự một cách chính xác, ngay cả với những ký tự mà cô ấy không nhận ra. Cô ấy cảm thấy mình đang hòa tan trong Pháp. Khi cô ấy mở cuốn sách ra, cô ấy cảm nhận được một trường năng lượng không thể diễn tả được. Cuối cùng, cô ấy đã có thể đọc cuốn sách một cách trôi chảy.

Cô Kim hiểu ra rằng cần phải rất tập trung khi học Pháp, như thể mỗi chữ được khắc sâu vào trong trí não. Học quá nhanh có thể khiến cô ấy sao nhãng. Còn nếu đọc ở một tốc độ hợp lý, cô ấy có thể nhìn thấy mỗi ký tự trong Chuyển Pháp Luân hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt. Cô ấy đã trải nghiệm được cảm giác kỳ diệu khi hòa mình trong Pháp và ngộ ra các nguyên lý của Pháp ở các tầng khác nhau.

Quảng bá Thần Vận mỗi ngày

Cô Phác đắc Pháp vào năm 1999. Cô ấy làm việc tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Trung Nam, thành phố Daejeon. Khi biết rằng đoàn Nghệ thuật Thần Vận sắp biểu diễn ở Daejeon vào năm 2012, cô ấy rất vui mừng và cao hứng. Bên cạnh đó, cô ấy cũng lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, cô ấy lại nghĩ về việc các học viên tại Trung Quốc đã chứng thực Pháp một cách kiên định và cao thượng như thế nào dưới sự đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc. Cô ấy đã dần dần tìm thấy con đường của mình. Cô ấy đã làm theo hướng dẫn của Sư Phụ và quảng bá Thần Vận cho xã hội chủ lưu. Hàng ngày trong giờ nghỉ trưa, cô ấy đều giới thiệu Thần Vận cho các nhân viên, y tá, giáo sư và bác sĩ trong bệnh viện của mình và đã bán được nhiều vé.

Thần Vận chưa kết thúc và còn đang tiếp tục. Tôi vẫn nói chuyện với mọi người về Thần Vận mỗi ngày và nhận được rất nhiều phản hồi“, cô Phác cho biết.

Hướng nội và nắm bắt cơ hội để cứu người

Bà Trịnh Trinh Thuận, 73 tuổi, đã tìm kiếm Phật Pháp suốt hơn 36 năm trong các ngôi chùa ở Hàn Quốc. Mặc dù bà rất thành tâm nhưng bệnh tật của bà vẫn không hề chuyển biến. Những người xung quanh bà thường qua đời vì các căn bệnh không rõ nguyên nhân, điều này đã khiến cho gánh nặng tinh thần của bà càng gia tăng. Tháng 3 năm 2004, con gái bà đã mang cho bà cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bà đã đọc nó. “Một thời gian ngắn sau khi tu Pháp môn này, Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất. Lúc đi bộ, cơ thể tôi nhẹ nhàng như đang bay lên và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi không có bất kỳ sự khó chịu nào. Tôi hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi khi làm việc“, bà Trịnh chia sẻ.

Bà Trịnh hiểu rằng đệ tử Đại Pháp mang theo sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp phải học Pháp và hướng nội mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta cũng nên tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nghĩ xem họ có thể được cứu như thế nào. Khi Thần Vận biểu diễn tại Hàn Quốc, hầu hết các thành viên trong gia đình của bà đều xem biểu diễn bởi vì họ thấy được trái tim nhân hậu của bà và rất kính trọng bà. Chỉ có một ngoại lệ, đó là mẹ chồng của bà. Bà ấy đã từ chối xem buổi biểu diễn.

Bà Trịnh đã hướng nội để cố gắng tìm kiếm xem mình đã làm sai điều gì. Cuối cùng, bà nhớ ra việc mình đã làm hàng chục năm trước đây. Em trai út của chồng bà học ở gần nơi bà Trịnh sống. Mẹ chồng bà Trịnh đã nhờ bà chăm sóc nó. Nhưng vì tài chính khó khăn nên bà Trịnh đã từ chối. Mẹ chồng của bà không hài lòng về điều đó. Bà Trịnh đã đến nhà mẹ chồng và chân thành xin lỗi. Một vài ngày sau, mẹ chồng và năm thành viên trong gia đình của bà đã đến mua vé xem Thần Vận. “Điều đó xảy ra vào ngày sinh nhật lần thứ 73 của tôi. Mười lăm thành viên trong gia đình tôi đã ca ngợi vẻ đẹp của Thần Vận và chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó“, bà Trịnh kể.

Loại bỏ quan niệm con người để cứu người

Ông Li Yonghe bắt đầu tu luyện vào năm 2003. Thông qua học Pháp liên tục và chia sẻ với các học viên khác, ông Li hiểu được tầm quan trọng của việc cứu người. Tuy nhiên, ông tin rằng ông chỉ cần làm rõ sự thật về cuộc đàn áp cho người dân Trung Quốc. Nếu một học viên đề cập đến tầm quan trọng của việc cứu người dân Hàn Quốc, ông sẽ cho rằng học viên đó ở tầng thấp. Khi Thần Vận biểu diễn tại Hàn Quốc, ông vẫn hiểu như vậy và do đó đã không bán được nhiều vé. Chỉ có một vài người mà ông biết đến xem Thần Vận.

Thông qua việc học Pháp cẩn thận và chia sẻ với những người khác, ông đã biết vai trò quan trọng của Thần Vận trong việc cứu người. Kết quả là, nhiều người quen của ông đã đến xem Thần Vận. Sau khi xem chương trình Thần Vận, một người trong số họ đã nói với ông Li: “Tôi thật may mắn!” Ông Li rất biết ơn sự giúp đỡ của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/11/韩国法会-去除观念救众生(图)-262679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/12/135389.html

Đăng ngày: 17-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share