Bài của một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 14-11-2012] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan 2012 đã được tổ chức ở Warsaw vào ngày 10 tháng 11 năm 2012, khi các học viên tụ hội để trao đổi nhận thức và chia sẻ những kinh nghiệm của mình trên con đường tu luyện.

Học viên phương Tây Jas nói rằng ông không phải là người phụ trách Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, và cũng không phải là người điều phối chính thức. Hơn nữa, ông sống cách xa Warsaw và chỉ có một vài đồng tu ở xung quanh, nhưng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, ông nhận thức rõ rằng việc làm thế nào để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan, là con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho ông. Kiên định tin vào Sư phụ và Pháp, ông đã vượt qua lớp lớp chướng ngại từ bên trong cộng đồng học viên và thế giới bên ngoài, và đã thành công trong việc tổ chức và phối hợp các hoạt động quảng bá trên khắp Ba Lan. Họ cũng đã gửi một số lượng lớn thư giảng chân tướng cho chính quyền địa phương các cấp và các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Mỗi hoạt động quảng bá đã thu hút các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin kịp thời về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Ba Lan. Những câu chuyện tin tức địa phương thường xuyên xuất hiện trong các phương tiện truyền thông quốc gia. Với sự gia trì của Sư Tôn, hiệu quả của các hoạt động quảng bá dần dần tăng lên, nhưng vẫn còn nhiều khía cạnh cần phải bổ sung và điều chỉnh. Ông sẽ cố gắng tinh tấn cùng với các học viên ở Ba Lan, tăng cường sức mạnh của chỉnh thể, và khởi xướng việc giảng chân tướng cho chính phủ Ba Lan.

Học viên phương Tây Mateusz đã chia sẻ hai trong số những nhận thức của mình. Một là ông đã thấy rằng ông có chấp trước mạnh mẽ vào danh, ông đã ghen tị với những người khác, và ông tin rằng ông đã tu luyện tốt và coi thường người khác. Tất cả những chấp trước này đã trở thành những chướng ngại cho việc đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn trên con đường tu luyện của ông. Sau khi trải qua một quá trình đau đớn loại bỏ những chấp trước người thường của mình, cuối cùng ông đã tìm thấy chân ngã, và vượt qua những khảo nghiệm tâm tính. Kinh nghiệm thứ hai là, là một học viên đắc Pháp muộn, để theo kịp với tiến trình chính Pháp, ông đã kiên trì học Pháp cho đến khi ông có thể học thuộc được bốn bài giảng đầu tiên trong Chuyển Pháp Luân.

Ông Huang đến từ Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong các hoạt động thu thập chữ ký gần đây, và những điều kỳ diệu mà ông được chứng kiến. Hiệp hội các bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH) đã khởi xướng một cuộc thu thập chữ ký thỉnh nguyện Liên Hiệp Quốc điều tra nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Ông Huang đã đi xin giấy phép để được sử dụng một địa điểm nhằm tổ chức hoạt động thu thập chữ ký. Không may, ông nhận ra rằng đơn phải được nộp hai tuần trước sự kiện, và khả năng họ được tự do sử dụng địa điểm đã bị khước từ. Với niềm tin vững chắc rằng “mọi thứ đến vì Pháp”, với những nỗ lực giảng chân tướng của ông và sự gia trì của Sư phụ, mọi thứ ông mong muốn đã trở thành sự thật: sự kiện thu thập chữ ký đã không bị trì hoãn một ngày. Đồng thời, trong quá trình thu thập chữ ký, ông Huang nhận thấy rằng số lượng chữ ký tăng lên cùng với sự đề cao tâm tính của các học viên. Ông đã thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn của việc tu luyện.

Học viên phương Tây Doris nói rằng vì cô có quá nhiều công việc gia đình phải làm trong những năm qua, cô đã buông lơi trong tu luyện, và với sự gia tăng chấp trước an nhàn, cô đã gần như tách khỏi Pháp, cho đến một ngày Sư Tôn đã điểm hóa cho cô: Cô đang ngồi một mình trên một con thuyền nhỏ, đang trôi trên biển tối với những con sóng dữ dội. Con thuyền của cô ngày càng cách xa con thuyền lớn chở đầy các đệ tử Đại Pháp. Cảnh tượng đã làm cô kinh ngạc, cô thức dậy và nhận ra trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp và hàng nghìn vạn năm chờ đợi. Cô nhận ra rằng cô vẫn có thể tu luyện cho dù bận việc nhà. Điều quan trọng là đề cao tâm tính. Doris đã tìm được vị trí của mình trong chính Pháp và đang bắt kịp với các bạn đồng tu.

Maria đã tu luyện được 15 năm. Cô đã kể về kinh nghiệm tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn của mình. Cô ngộ được rằng cô không nên chỉ dùng thiện để đối xử với mọi thứ trong thế giới bên ngoài mà còn phải đối xử tốt với tất cả các chúng sinh bên trong cơ thể mình. Cô đã chia sẻ cảm giác tuyệt diệu khi cô liên hệ được với những chúng sinh bên trong cơ thể mình và những kết quả tốt đẹp mà cô đạt được.
Học viên mới Mirka cũng báo cáo với Sư Tôn kinh nghiệm tu luyện của mình sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp. Đặc biệt cô đã rất háo hức tham gia Pháp hội Châu Âu được tổ chức năm nay, nhưng nhiều vấn đề thực tế khiến cô khó thực hiện được những nguyện vọng của mình. Thật bất ngờ, tất cả các vấn đề đã được giải quyết một ngày trước khi cô khởi hành. Vấn đề tài chính của cô đã được giải quyết một cách kỳ diệu, và cả vấn đề xin nghỉ việc. Cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi sức mạnh kỳ diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp hội kết thúc với những tràng pháo tay nồng nhiệt lúc 3 giờ chiều. Sau Pháp hội, tất cả các đệ tử Đại Pháp tham dự đã tổ chức một nhóm học Pháp và thảo luận ở một điểm học Pháp ở Warsaw. Họ nhìn vào trong để tìm ra những điều thiếu sót của mình, và khắc phục chúng. Họ nói rằng họ sẽ thực sự trợ Sư chính Pháp, và tinh tấn hơn nữa trong đề cao của chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/14/二零一二年波兰法会在华沙举行(图)-265474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/16/136334.html

Đăng ngày 5-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share