[MINH HUỆ  26-10-2012] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện đã được tổ chức tại hội trường của tổ chức Do thái Mỹ tại Tev Aviv vào ngày 20 tháng 10 năm 2012. Bên cạnh cái học viên đến từ Israel, còn có 20 học viên đến từ Nga cũng tham dự sự kiện long trọng này.

Vào ngày trước Pháp hội, các học viên đã tham gia hoạt động giảng chân tướng tại Jerusalem, thủ đô của Israel. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp qua các điệu múa tại một điểm du lịch đông đúc nhất  trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Một nhóm các học viên đã giảng chân tướng cho những người qua đường, mời họ ký tên vào đơn thỉnh nguyện quốc tế do Hội Các bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng và một tổ chức nhân quyền khác có tên Đảng Cấp tiến soạn.

Lá đơn thỉnh nguyện này kêu gọi Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc mở một nhóm điều tra độc lập về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức mổ cướp nội tạng, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công. Có nhiều khách qua đường đã ký tên thỉnh nguyện.

Vào ngày Pháp hội, trong giờ nghỉ trưa, những người tham dự đã tham gia nhóm luyện công tại một công viên gần đó, việc này đã gây được khá nhiều sự chú ý.

Trong Pháp hội, 14 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ và cách họ đã hướng nội và xả bỏ các chấp trước trong các hoàn cảnh khác nhau.

Một nữ học viên đã lập gia đình với một người không tu luyện chia sẻ rằng cô ấy đã cứu vãn cuộc hôn nhân của mình bằng cách hướng nội, mặc dù cuộc khủng hoảng đó dường như xuất phát từ phía gia đình của chồng cô. Sau khi cô hướng nội, những khổ nạn đã tan biến như một làn gió.

Một học viên đến từ Nga đã chia sẻ về việc cô đã sống sót qua cơn bệnh nặng bằng cách tu luyện Đại Pháp như thế nào. Sau mười hai năm, cô ấy đã có thể phủ nhận sự an bài của cựu thế lực bằng cách không chấp nhận những tình huống chúng tạo ra là sự thật.

Một học viên mới đã chia sẻ về những bước đi đầu tiên của cô trong Pháp Luân Đại Pháp, và cách cô xử lý tính tự mãn của mình.

Cứu độ chúng sinh là quan trọng nhất

Một học viên chín tuổi đã chia sẻ cách mà em đi giảng chân tướng với một học viên lâu năm. Em được Sư Phụ dẫn dắt hàng ngày và rất tinh tấn trong việc giảng chân tướng cho mọi người. Khi em không ra ngoài trong một vài ngày, em nhìn thấy trong mơ cảnh thiên thể của em trống rỗng và tan vỡ. Khi tỉnh dậy, em nhận ra rằng trọng trách của mình là cứu độ chúng sinh.

Tiêu diệt tà ác

Một học viên từng đến Hồng Kông đã kể lại trải nghiệm của cô về cách mà tập đoàn tà ác cố sức can thiệp các hoạt động của Pháp Luân Công tại các điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông. Chúng bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập với những băng rôn lớn và kiểu tuyên truyền rầm rộ thời Mao Trạch Đông. Người học viên này đã kiên nhẫn giảng chân tướng cho cảnh sát hết tháng này sang tháng khác, ở khắp các nơi, và cũng giảng chân tướng cho một vài thành viên của tổ chức gây rối.

Trại hè Minh Huệ

Một học viên đến từ Israel hiện đang sống ở Pháp đã chia sẻ cách mà cô và chồng mình tổ chức một trại hè Minh Huệ tại nhà cho con của các học viên. Các bé ở nhiều độ tuổi khác nhau đã đến cùng hoặc không cùng với cha mẹ của mình nhân kỳ nghỉ dài cuối tuần ở một vùng rất nên thơ tại Pháp. Các em đã học các bài công pháp cùng nhau, học thuộc hai bài thơ trong Hồng Ngâm bằng tiếng Trung, học Pháp, và học cách chia sẻ theo nhóm. Hầu hết các hoạt động này được làm cùng với bố mẹ. Vào cuối ngày, các em và bố mẹ đi tham quan vùng ngoại ô, cưỡi ngựa và chèo thuyền. Các em đã thu được rất nhiều lợi ích, cải thiện trên nhiều phương diện, và nói rằng đây là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất các em từng trải qua.

Những người tham dự Pháp hội đều nói rằng các bài chia sẻ lần này sáng rõ, thành thục và nâng cao.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/26/136045.html
Đăng ngày: 8-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share