Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Hoa Kỳ

[MINH HUỆ17-09-2012] Xin kính chào Sư tôn! Kính chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và hiện nay tôi 74 tuổi. Trước khi tu luyện, tôi sống trong đau đớn, mắc nhiều bệnh, bao gồm các vấn đề liên quan đến tiêu hóa, hô hấp và hệ tiết niệu. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc sống của tôi, và tôi đã được chứng kiến ​​nhiều phép màu của Đại Pháp. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi thấy mình luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, đồng thời các bệnh tật của tôi đều đã khỏi. Hơn nữa, tôi có thể cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển ở bụng dưới khi tôi bắt đầu tu luyện, điều này khiến cho tôi thực sự tin tưởng. Trong hơn mười năm qua, tôi luôn luôn tuân theo yêu cầu của Sư phụ và kiên định con đường tu luyện của mình.

Kiên định làm ba việc khi gặp khổ nạn

Từ khi đến Hoa Kỳ, tôi trải qua một số khảo nghiệm liên quan đến nghiệp bệnh nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là vào năm 2001, các triệu chứng của bệnh như đi tiểu ra máu, sỏi thận, ung thư phổi và huyết áp cao kéo dài nửa năm. Con trai tôi đã đề nghị tôi đi đến bệnh viện nhiều lần. Tôi không muốn tranh cãi với cháu nên đã đi đến bệnh viện, nhưng trong tâm, tôi rất quyết tâm tu luyện. Vì vậy tôi quyết định tiếp tục thuyết phục gia đình, đồng thời tôi đến bệnh viện vì đây là một cơ hội giảng chân tướng cho các bác sĩ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một đường lối tu luyện có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung Quốc mà đã tạo ra nhiều phép lạ trong lĩnh vực khoa học của con người, đã chữa khỏi bệnh cho nhiều học viên. Hơn nữa, Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh vào một cuộc sống đề cao đạo đức. Tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Công ngay cả khi đang ở trong bệnh viện, với chính niệm, tôi thuyết phục các bác sĩ không đối xử với tôi như một bệnh nhân bình thường. Thật đáng ngạc nhiên, sỏi thận và ung thư bàng quang biến mất chỉ trong ba tháng, đồng thời tất cả các triệu chứng khác biến mất từng thứ từng thứ một.Một lần nữa tôi đã chứng kiến ​​những trải nghiệm tuyệt vời và siêu thường của Đại Pháp. Chính niệm và chính hành đã giúp tôi vượt qua các khảo nghiệm về nghiệp bệnh.

 

Trong những năm sau đó, hai lần tôi bị huyết áp cao. Khi đó huyết áp của tôi tăng lên đến 180. Trước khi tu luyện, huyết áp của tôi thấp, chứng huyết áp cao này rõ ràng là can nhiễu. Tôi không chấp nhận nó. Trong vòng chưa đầy một tuần, huyết áp trở lại bình thường. Một lần khác, huyết áp tăng cao đến 190, và tình trạng này kéo dài trong một tháng. Trong cả hai lần mắc chứng huyết áp cao này, tôi đều duy trì chính niệm mạnh mẽ và hoàn toàn phủ nhận can nhiễu. Tôi tiếp tục làm tốt ba việc, học Pháp, luyện công và giảng chân tướng hàng ngày. Sau đó, tình trạng huyết áp cao của tôi không bao giờ xảy ra nữa.

 

Tuy nhiên, năm ngoái, một lần nữa nghiệp bệnh lại tấn công tôi. Tôi bị đi ngoài ra máu trong vài tháng, điều này khiến [sắc mặt] tôi xanh xao, tim đập nhanh và khó thở. Con trai tôi bảo trì quan điểm rằng tôi bị thiếu máu và nhấn mạnh rằng tôi nên đi đến bệnh viện. Cháu đã lên lịch hẹn với các bác sĩ để tôi đến, nhưng tôi đều hủy. Mặc dù vậy, con trai tôi không từ bỏ và lại lên lịch hẹn cho tôi một lần nữa và một lần nữa. Cuối cùng, tôi không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc đi đến bệnh viện. Sau nhiều xét nghiệm kiểm tra thể trạng, người ta chuẩn đoán tôi thiếu máu do xuất huyết. Tôi còn có một khối u trong dạ dày, và bác sĩ muốn tôi tiến hành phẫu thuật. Tôi nghĩ rằng mặc dù kết quả giám định như vậy, tôi có thể tự lựa chọn phương pháp điều trị cho bản thân mình và không ai có thể buộc tôi phải chấp nhận bất kỳ phương pháp điều trị nào, ngoại trừ Đại Pháp. Tôi từ chối phẫu thuật, tiếp tục tu luyện và làm tốt ba việc. Tôi nói với con trai: “Tất cả bệnh tật đã được chữa khỏi sau khi tu luyện Đại Pháp và mẹ tin rằng lần này cũng thế”. Nhờ sự phản ứng mạnh của mình nên tôi không phải làm phẫu thuật. Mặc dù con trai tôi tôn trọng quyết định của tôi, nhưng cháu vẫn mua rất nhiều thuốc, nhưng tôi không hề uống. Tôi đã xác định rõ ràng trong tâm chỉ cần làm tốt ba việc. Tôi tiếp tục làm những gì tôi cần phải làm, coi như không có gì xảy ra. Tôi học Pháp, luyện công, phát chính niệm vào ban ngày và gọi điện về Trung Quốc để thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (“tam thoái”) vào ban đêm. Một tháng sau, con trai tôi đưa tôi đến kiểm tra lại ở bệnh viện. Bác sĩ hào hứng nói với tôi: “Khối u đã biến mất.”

Trong khoảng thời gian này, bất kỳ việc gì xảy ra, tôi đều kiên định học Pháp, luyện công và gọi điện cho người dân ở Hoa lục để thuyết phục họ “tam thoái” từ 2 giờ sáng cho đến tận 7 giờ sáng, mặc dù tôi rất khó có thể thức dậy vào thời gian này. Để chắc chắn rằng tôi có thể dậy đúng giờ, tôi đặt chuông báo thức ngay từ đầu, nhưng sau một thời gian, tôi có thể tự thức dậy đúng giờ. Gia đình tôi không đồng ý với thái độ đó và nói rằng thời gian gọi điện về Trung Quốc là thời gian dành cho giấc ngủ. Mặc cho sự can nhiễu từ gia đình và từ nghiệp lực, tôi vẫn trở nên kiên định bền bỉ cho đến khi Chính Pháp kết thúc, vì Sư phụ đã nói chúng ta cần cứu độ nhiều người hơn nữa.

Tôi ngày càng nhận ra hiệu quả của phát chính niệm

Đó là một khảo nghiệm khó khăn, và nó diễn ra trong một thời gian dài. Tôi thường xuyên cảm lạnh và nhiều lần còn bị cúm. Trong vài năm gần đây tôi luôn cảm thấy lạnh hơn những người khác. Tôi nhận ra rằng đó là vì trong không gian khác cơ thể tôi không trong sạch. Có quá nhiều tà ác ở đó. Ở không gian con người – không gian bề mặt – biểu hiện đơn thuần là nghiệp bệnh. Nhưng gốc rễ của vấn đề là ở các không gian khác. Thiên mục của tôi không nhìn thấy gì cả, do đó tôi hơi phân vân. Tôi chia sẻ với các học viên khác để nghe ý kiến của họ. Với sự giúp đỡ của họ, tôi nhận ra rằng mình phải chú ý đến phát chính niệm hơn. Tôi cũng thêm nội dung những bài giảng gần đây của Sư phụ vào để tăng thêm niệm lực. Một học viên nhìn thấy Sư phụ đang mỉm cười trong ảnh của Ngài và đã nói cho tôi tin tốt lành này. Sau đó vài học viên địa phương cũng phát chính niệm cho tôi. Đồng thời tôi cũng cảm thấy Sư phụ đang giúp đỡ và thấy Pháp Luân đang xoay chuyển. Từ tận đáy lòng, tôi thấy rất cảm kích. Tôi có thể nói rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Từ năm 2001, Sư phụ luôn dùng nhiều cách khác nhau để điểm hóa cho tôi những điều nên làm. Có nhiều lần, Sư phụ rung chuông điện thoại để nhắc tôi luyện công, học Pháp, phát chính niệm hay gọi điện khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Sư phụ cũng thông qua người thân mà nhắc nhở tôi. Một ngày tôi ngủ quên đi và qua mất thời điểm cần thiết, sau đó tôi nghe thấy chuông điện thoại reo lên. Trực tiếp hay gián tiếp, Sư phụ dùng cách này để nhắc nhở và khuyến khích tôi. Có một trường hợp đặc biệt, tôi nhận được một bông hoa nhân tạo làm bằng vải, và thật ngạc nhiên, nó nở ra ba cánh hoa.

Qua sự giúp đỡ của các học viên, tôi học được nhiều hơn về phát chính niệm. Trước đó tôi nghĩ rằng tà ác ở các không gian khác chỉ là yêu ma, quỷ quái. Thực tế không hẳn là vậy. Thỉnh thoảng khi nhắm mắt phát chính niệm trong thời gian dài tôi có thể nhìn thấy những thứ mà tôi không thể hình dung ra trước đó. Tôi nhìn thấy mọi thứ như trong phim hoạt hình, mọi thứ như cái lưới với những thứ như tổ chim trên lưới. Tôi cũng nhìn thấy những cành cây có những lỗ đen lớn và những con bọ. Chúng là những thực thể sống nhưng tôi không thể gọi tên chúng. Cũng có những thứ trông như ngón tay của con người. Tôi niệm: “Diệt, diệt, diệt”. Đồng thời tôi cũng phát ra những Pháp Luân để trợ giúp và khi đó Pháp Luân xoay chuyển giữa đất trời. Ngay sau đó tất cả tà ác biến mất. Khi các học viên khác phát chính niệm cho tôi, họ cũng thấy một vài những thứ xấu xa, nhưng tà ác vẫn còn tồn tại kể cả sau khi các học viên khác kết thúc. Tà ác bị tiêu diệt ở một tầng không gian nhưng còn vô số ở các tầng khác trong trường không gian bản thân tôi. Sau đó, mỗi khi cảm thấy bị cảm lạnh hay bị cúm, tôi phát chính niệm ngay tiêu trừ tà ác. Sau đó tôi cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, ấm áp và dễ chịu.

Sư phụ đã giảng,

 “Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ.” (Chính niệm của Đại Pháp đệ tử có uy lực – Tinh tấn yếu chỉ II)

Từ năm 2001, Sư phụ đã dạy chúng ta cách phát chính niệm. Sư phụ cũng dạy chúng ta về thần thông của Phật pháp. Tuy nhiên tôi vẫn không thể làm tốt trong một thời gian dài. Do không nhìn thấy mọi thứ, đôi khi tôi không nhận thức đầy đủ huyền năng của Phật pháp. Trong ba việc phải làm, phát chính niệm là điều tôi ít tập trung vào nhất. Mặc dù phát chính niệm hàng ngày nhưng tôi cũng vẫn không thấy được tầm quan trọng, thêm nữa tôi lại phân tâm khi phát chính niệm.

Nhìn lại khổ nạn này, tôi nhận ra rằng đó là loại bỏ nghiệp lực bản thân và cũng liên quan đến bức hại của tà ác. Tôi cần phải sử dụng uy lực của chính niệm để tiêu trừ tà ác từ các không gian khác. Tôi nghĩ rằng trong ba việc cần làm, phát chính niệm dường như là nhiệm vụ dễ bị bỏ qua nhất. Qua khổ nạn này, tôi đã thực sự học được cách phát chính niệm với uy lực mạnh nhất. Sư phụ đã yêu cầu chúng ta sử dụng Phật pháp thần thông để tiêu trừ tà ác qua phát chính niệm, nhưng tôi đã không thực hiện việc này hoặc là cả ba việc được tốt trong một thời gian dài. Tôi mong rằng bài chia sẻ này có thể giúp những học viên khác đang đối mặt với vấn đề tương tự.

Một vài hiểu biết của tôi

Tôi đã vượt qua nhiều khổ nạn, và tôi không bao giờ do dự một khi đã quyết tâm. Tôi coi khổ nạn và can nhiễu đều là hảo sự. Như Sư phụ đã giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago)

Là học viên, chúng ta cần giữ chính niệm mọi lúc.

“Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu”
(Thực tu – Hồng Ngâm I)

Chúng ta cần chú ý tới từng chi tiết dù nhỏ nhặt nhất, kiên định thực tu, tu luyện bản thân chiểu theo Pháp, hướng nội để loại trừ khái niệm và chấp trước nhân tâm, hòa tan trong Pháp. Tu luyện tốt bản thân là tối quan trọng. Tôi đã đột phá rất nhiều khổ nạn do nghiệp bệnh, và thấy rằng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Tất cả đều là từ bi của Sư phụ và quyền năng của Pháp. Qua những kinh nghiệm này tôi hiểu rằng khi chúng ta học và hiểu Pháp tốt, tín Sư tín Pháp, giữ chính niệm và làm tốt ba việc, chúng ta có thể vượt qua mọi khổ nạn

Con xin cảm tạ Sư Phụ! Cảm ơn tất cả mọi người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/17/西雅图大法弟子-信师信法-正念闯过病业关-262892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/27/135609.html
Đăng ngày: 24-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share