Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2012] Năm học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ bị các nhà chức trách huyện Tuy Tân thành phố Hạc Cương xét xử bất hợp pháp vào ngày 19 tháng 10. Bốn học viên từ thành phố Phú Cẩm là ông Viên Ngọc Long, Dương Thục Trân, Cao Ngọc Mẫn, bà Do Kim Anh và Lưu Tư Viễn – học viên ở Tuy Tân đã bị công an địa phương bắt giữ khi họ đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở thôn Vĩnh Đức, thị trấn Bắc Cương vào khoảng 09 giờ ngày 14 tháng 07 năm 2012.

Gia đình của các học viên đã thuê luật sư để bào chữa cho họ. Ba học viên nữ đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 01 Hạc Cương; còn hai học viên nam đang bị giữ tại trại tạm giam Tuy Tân.

Phú Cẩm và Tuy Tân ngăn cách nhau bởi một con sông. Không có nhiều học viên ở Tuy Tân, do đó, các học viên ở Phú Cẩm đã giúp họ phân phát các tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cũng như các thông tin liên quan đến cuộc bức hại. Trở lại năm 2003, An Vân Phong, Công Khôi Minh, Triệu Vạn Long và những người khác tại đồn công an Tuy Tân cùng với chính quyền quận đã bắt đầu đưa ra các giải thưởng cho bất cứ ai báo cho họ biết về các học viên Pháp Luân Đại Pháp hoặc bắt gặp các tài liệu giảng chân tướng. Lưu Thanh Xuân ở thôn Vĩnh Đức đã muốn được thưởng, do đó đã báo công an về 05 học viên, những người đã bị bắt sau đó.

Hàng ngày, người nhà của tất cả 05 học viên đều đến đồn công an Tuy Tân để yêu cầu thả những người thân của mình, vì họ không hề vi phạm bất cứ điều luật nào cả. Công an thật vô lý và đã đối xử với họ một cách tàn nhẫn. Vào sáng ngày 20 tháng 07, một thành viên trong gia đình của cô Cao Ngọc Mẫn đã bị đánh đập và bị đuổi ra khỏi đồn công an. Cô con gái 17 tuổi của Kim Anh cũng bị đối xử thô bạo như vậy.

Vào buổi chiều ngày 21 tháng 07, các cai ngục của trại tạm giam Tuy Tân cùng đội trưởng Đội an ninh nội địa Trương Chấn Cường đã đưa ông Viên Ngọc Long 63 tuổi đến một bệnh viện để bức thực. Công an thường xuyên đánh đập các học viên lớn tuổi. Khi vợ của ông Viên hỏi họ đã làm gì với ông, lúc đầu họ từ chối không nói, nhưng sau đó họ đã thừa nhận việc đánh đập ông, và còn thách thức: “Vậy thì sao nào?” Công an đã bỏ đi những chiếc ghế trong khu vực chờ ở đồn để ngăn cản gia đình các học viên ở lại đó. Họ cũng giật lấy những chiếc ví của người nhà học viên và ném chúng ra khỏi cửa.

Vợ của ông Viên đã đến đồn công an Tuy Tân thêm một lần nữa vào ngày 26 tháng 07. Bà hỏi về việc thả chồng mình và tình trạng của ông. Tuy nhiên công an lại luôn nói dối bà. Bà đã rất đau khổ, bắt đầu co giật rồi ngã xuống sàn nhà và mất đi ý thức. Trương Chấn Cường, nghĩ rằng bà ấy đang đóng kịch và đã đá bà nhiều lần, quát mắng để cho bà ấy tỉnh lại. Chỉ khi nhận ra rằng bà ấy không giả bộ, anh ta mới dừng lại. Sau khi tỉnh lại, bà đã nhận thấy có những cục u ở trên trán và các vết bầm tím trên chân của mình.

Con gái của bà Do Kim Anh là Do Đông Tuệ, chỉ mới 17 tuổi. Cô chỉ còn có người mẹ của mình, cô đã yêu cầu công an thả bà ra, và Lục Kiến Sinh đã nói với cô rằng mẹ của cô sẽ bị hành quyết và sẽ bị xử bắn. Bị sốc bởi những tin kinh khủng đó, cô đã không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác. Thường là một học sinh xuất sắc, cô đã không còn tập trung được vào việc học tập ở trường sau ngày hôm đó nữa.

Bà mẹ 83 tuổi của học viên Cao Ngọc Mẫn, hàng ngày đều đến đồn công an Tuy Tân để thăm con trong suốt hơn 30 ngày.

Đơn thỉnh nguyện và bức thư của một cô gái trẻ

Bà Do Kim Anh sau đó đã được chuyển tới trại tạm giam số 02 ở Hạc Cương. Trung tâm đã gọi cho gia đình để báo rằng họ có thể được phép đến thăm. Tuy nhiên, khi cô con gái 17 tuổi của bà đi cùng một người lớn đến trại tạm giam, các giám thị đã từ chối không cho cô gặp mẹ của mình.

Trong nỗ lực để giải cứu mẹ mình, cô đã viết một lá thư cho tất cả các công an tham gia vào việc bắt giữ mẹ cô, cũng như gửi tới các học viên khác. Cô cũng đã gửi đơn khiếu nại về đồn công an Tuy Tân, đặc biệt là Lục Kiến Sinh và Trương Chấn Cường, vì đã bắt giam mẹ của cô trái phép.

Những người tham gia cuộc bức hại ở huyện Tuy Tân:

Lưu Vận Tài, Đội an ninh nội địa, đồn công an Tuy Tân : +86-15094515052 (di động); +86-468-7863792 (nhà riêng)

Trương Chấn Cường: +86-15904684078 (di động)

Lục Kiến Sinh, trưởng đồn công an Tuy Tân: +86-13224688666 (di động)

Tống Xương Vinh, bí thư ở Đồn công an Tuy Tân +86-13946793999 (di động)

Triệu Hưng Tân, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật

Trần Trung Hậu, phó bí thư: +86-468-7862949 (Văn phòng)

Đính kèm (bản tiếng Hán): Thư thỉnh nguyện gửi tới những công an tham gia vào vụ bắt giữ bà Do Kim Anh (46KB)
https://pkg2.minghui.org/mh/2012/10/19/letter-youdonghui.doc

Đơn khiếu nại (bản tiếng Hán) tố cáo Lục Kiến Sinh và Trương Chấn Cường vì đã bắt giam trái phép bà Do Kim Anh (42KB)
https://pkg2.minghui.org/mh/2012/10/19/konggao-lu.doc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/20/黑龙江绥滨县法院预谋非法庭审五名法轮功学员-264254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/31/136108.html
Đăng ngày: 15-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share