Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh

Tên: Vương Á Phú (王亚富)
Giới Tính: Nam
Tuổi: 59
Địa chỉ: Thôn Hoàng Truân, thị trấn Hạ Gia Bảo, huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 11 năm 2009
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Trại tẩy não La Đài Sơn Trang (抚顺 罗 台 山庄 洗脑班)
Thành phố: Phủ Thuận
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bị bức hại: sốc điện, lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, lục soát nhà, giam giữ

[MINH HUỆ 03-10-2012 Ông Vương Á Phú, 59 tuổi, người thôn Hoàng Truân, huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, đã khỏi rất nhiều loại bệnh chỉ sau 06 tháng tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Rất nhiều chứng bệnh của ông như bệnh tim, viêm gan và viêm khớp đều đã biến mất. Tuy nhiên, suốt 13 năm qua, ông đã bị bắt bất hợp pháp 08 lần, giam cầm tại Trại tạm giam 03 lần, bị kết án lao động cưỡng bức 03 lần và nhà của ông bị lục soát 09 lần. Ông cũng bị buộc phải tham gia tẩy não trong lần cuối cùng khi bị bắt vào năm 2009.

Vào tháng 10 năm 1999, đội trưởng Mã Ứng Khôi và đội phó Đại Tích Quán từ đồn công an thị trấn Hạ Gia Bảo đã bắt ông Vương và giữ ông ở đồn trong 05 ngày trước khi chuyển ông tới trại tạm giam Đại Sa Câu, nơi ông bị giam 11 tháng sau đó. Trong suốt kỳ nghỉ Tết Âm lịch Trung Quốc năm 2000, đội trưởng Trương và lính canh Triệu Lập Hóa đã ra lệnh cho Tỉnh Nguyên Minh và hai tù nhân hình sự khác khác đổ 10 xô nước đá lên đầu ông Vương, dù lúc đó là vào mùa đông lạnh giá. Tỉnh Nguyên Minh cũng đã dùng đế giày tát vào mặt ông Vương. Đếnmùa xuân, ông Vương bị buộc phải đi sàng cát và cày ruộng. Trong suốt mùa hè năm đó, trại tạm giam đã gửi ông đến Trại lao động Ngô Gia Bảo ở thành phố Phủ Thuận để cải tạo trong vòng hơn 50 ngày. Trong nỗ lực buộc ông Vương từ bỏ tu luyện, lính canh ở trại đã tra tấn ông bằng đủ loại hình thức, như bắt ông phải đứng quay mặt vào tường trong một thời lâu. Sau khi quay trở lại trại tạm giam, ông đã bị tăng thêm thời gian giam giữ. Các lính canh đã tống tiền 1.400 nhân dân tệ từ gia đình ông trước khi ông được thả vào tháng 09 năm 2000.

Khi trở về nhà, ông Vương đã ngừng tu luyện một thời gian. Suốt thời gian đó, sức khỏe của ông đã tồi tệ hơn và ông thường bị bất tỉnh. Ông được chuẩn đoán bị bệnh lao não. Các bác sỹ đã bảo gia đình ông chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vì dường như ông không còn hy vọng phục hồi.

Ông Vương đã quyết định bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại và thật thần kỳ ông đã phục hồi không lâu sau đó. Thấy ông Vương tu luyện trở lại, Công an thị trấn Hạ Gia Bảo lại bắt đầu sách nhiễu và nhiều lần lục soát nhà ông.

Vào tháng 06 năm 2003, đội phó Đại Tích Quán đã dẫn 03 nhân viên, trong đó có Lý Trường An, đã xông vào nhà ông Vương và tịch thu tài sản cá nhân trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ. Về sau, Đội trưởng Tiếu Thành Vĩ đã dụ ông Vương tới đồn công an, chỉ để bắt cóc ông và đã lập tức đưa ông đến bệnh viện. Họ đã âm mưu gửi ông đến một trại lao động, nhưng cần phải có giấy phép của bệnh viện. Hôm đó bệnh viện bị mất điện, do đó, âm mưu của công an đã thất bại.

Vào ngày 14 tháng 01 năm 2004, đội phó Đại Tích Quán  và bốn người khác, bao gồm cả Tỉnh Hỉ Trung và Phan Chấn Phong, đã đến để canh nhiễu ông Vương một lần nữa. Ông đã từ chối mở cửa, do đó, một trong những người này đã cậy cửa xông vào. Ngay sau khi phá cửa vào, họ đã cưỡng bức lôi ông ra ngoài và đưa ông thẳng tới Trại lao động Ngũ Gia Bảo, tại đây ông bị kết án 03 năm lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, trại lao động đã từ chối tiếp nhận ông vì tình trạng sức khỏe của ông. Không có sự lựa chọn nào khác, họ đã phải đưa ông trở lại phòng công an. Sáng hôm sau, đội trưởng Tiếu Thành Vĩ phải miễn cưỡng thả ông sau khi không thể tống tiền từ những người thân của ông.

Tháng 08 năm 2005, đội phó Tôn Học Dân, và bốn công an khác, bao gồm cả Lý Trường An và Tỉnh Hỉ Trung, đã lục soát nhà của ông Vương, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì họ cho là có giá trị.

Tháng 11 năm 2005, khi đang đi xe đạp trên đường, ông Vương đã bị Tỉnh Hỉ Trung và Nghiêm Nghiêu – một viên chức chính phủ ở thị trấn Hạ Gia Bảo chặn lại. Họ đã tịch thu tài liệu giảng chân tướng của ông và đưa ông đến đồn công an. Khi ông từ chối tiết lộ nguồn gốc các tài liệu của mình, đội trưởng Dương Kiến Vũ đã tát vào mặt ông vài lần. Ba người này sau đó đã đưa ông đến Phòng công an huyện Thanh Nguyên, nơi ông bị ép buộc phải ngồi thẳng  trên một chiếc ghế dài, hai chân bị trói vào ghế và hai cánh tay bị trói sau lưng suốt cả một buổi tối. Ba đặc vụ, gồm Vương Hưng Truyền ở Đội An ninh nội địa Thanh Nguyên, đã tra tấn ông tới tận sáng. Đầu tiên họ đã bịt mặt ông bằng một chiếc khăn và đổ rượu vào nó. Rượu đã liên tục được nhỏ vào miệng và mũi của ông qua khăn. Tiếp đó là châm hai điếu thuốc lá và nhét chúng vào lỗ mũi của ông. Khi những điếu thuốc cháy hết, họ lặp lại toàn bộ quá trình này. Đêm đó, họ đã sử dụng khoảng 1.5 lít rượu và 04 gói thuốc lá. Kết quả, ông Vương đã ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng họ vẫn gửi ông đến trại tạm giam Đại Sa Câu vào ngày hôm sau. Gia đình ông đã phải trả cho Phòng công an huyện Thanh Nguyên số tiền 3.300 nhân dân tệ trước khi ông được thả ra sau đó 15 ngày.

Ngày 06 tháng 04 năm 2007, ông Vương một lần nữa bị người ở đồn công an Hạ Gia Bảo bắt giữ và phải chịu 02 năm lao động cưỡng bức. Ông bị giam ở trại lao động cưỡng bức Ngũ Gia Bảo trong 05 tháng trước khi được thả và phải trả một khoản tống tiền là 3.300 nhân dân tệ.

Khi đang nói chuyện với một người đàn ông về những sự thật của Pháp Luân Công tại thôn Thiên Kiều vào tháng 04 năm 2008, ông Vương đã bị Lữ Học Vĩ và Dương Kiến Vũ bắt một lần nữa.

Sau khi phát hiện ra các tờ thông tin giảng chân tướng được dán trên tường vào 05 tháng 06 năm 2009, công an đã ngay lập tức đến nhà của ông Vương. Bốn công an, gồm có Lữ Học Vĩ và Dương Kiến Vũ, đã đưa ông tới trại tạm giam Đại Sa Câu, nơi ông đã bị giam trong 15 ngày. Dù công an đã kết án ông 02 năm lao động cưỡng bức, nhưng Trại lao động Mã Tam Gia đã từ chối tiếp nhận vì ông không thể vượt qua được kỳ kiểm tra y tế. Gia đình ông đã phải trả cho Phòng công an Thanh Nguyên số tiền 1.000 nhân dân tệ và cho đồn công an thị trấn Hạ Gia Bảo số tiền 600 nhân dân tệ trước khi ông được thả ra.

Ngày 29 tháng 11 năm 2009, công an Lữ Học Vĩ và Phan Học Dân đã bắt cóc ông Vương một lần nữa. Lúc ở trong xe, công an Lữ đã đá ông xuống và ngồi lên người ông trên suốt quãng đường đến phòng công an. Họ đã giao ông cho các viên chức Phòng 610 ở Thanh Nguyên. Những người này này sau đó đã gửi ông đến Trại tẩy não La Đài Sơn Trang ở Phủ Thuận. Ông được thả sau 35 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/3/修法轮功治愈脑结核-王亚富八次遭中共绑架-263630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/19/135958.html

Đăng ngày 31-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share