Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2012] Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XVIII, nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm đã tiến hành một đợt bức hại tăng cường đối với các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp. Nhà tù đã đặc biệt thiết lập một ban gọi là “Công kiên đại đội” (đội đột kích mạnh) và đã áp dụng những phương cách tàn bạo để nỗ lực “chuyển hóa” các học viên. Ít nhất 07 học viên đã bị lạm dụng và bị tra tấn nghiêm trọng kể từ ngày 17 tháng 05 năm nay.

Các bộ phận và những cán bộ chính trị đứng đầu của các khu nhà tù khác nhau đã lệnh cho từ 03 đến 05 tù nhân giám sát từng học viên được chỉ định nhắm vào. 18 tên tội phạm đã được chọn để tiến hành tẩy não cưỡng bức các học viên kiên định vào niềm tin của họ. Các học viên đã bị giám sát chặt chẽ và phải chịu những phương thức “chuyển hóa” tàn bạo của chúng, bao gồm bị đe dọa , đánh đập, bị ép phải đứng không được di chuyển trong thời gian dài, bị sốc bằng dùi cui điện, bị biệt giam, bị ép ngồi trên một chiếc ghế dài hẹp trong thời gian lâu, bị buộc phải mặc loại quần áo trói chặt chân tay, và bị trói vào giường chết.

Ông Triệu Quốc Hưng đến từ thành phố Cát Lâm lần đầu tiên bị tra tấn trên một chiếc giường chết và sau đó bị ép mặc loại quần áo trói chặt chân tay. Ba học viên khác cũng phải chịu đựng những màn tra tấn này bao gồm ông Phó Hồng Vỹ (từ Thư Lan), ông Dương Xuân Mãn (từ Vĩnh Cát), và ông Dương Phúc Điền.

Ông Trịnh Lập Quân (từ Uông Thanh), ông Vương Văn Nguyên (từ Long Tỉnh), và ông Trương Văn Đồng (từ Bàn Thạch) đã bị ép ngồi trên một chiếc ghế dài hẹp nhỏ hàng ngày từ 05 giờ sáng tới 09 giờ đêm.

Những học viên chưa biết tên khác cũng phải chịu những sự tra tấn và lạm dụng thể chất nêu trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/11/吉林省公主岭监狱近期酷刑“转化”-263872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135908.html
Đăng ngày 21-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share