Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 24-09-2012] Bà Tăng Thục Linh ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị bắt vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến ngày 02 tháng 02 năm 2012. Bà đã bị đội trưởng Cảnh Thục Bình đánh đập và sốc điện bằng dùi cui điện. Cả hai vai và bàn tay của bà đã bị thương nghiêm trọng. Kết quả là, bà không thể làm bất cứ việc gì và gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân. Sau khi bị mất khả năng lao động nặng, bà và một học viên khác là bà Phương Quế Lan, đã bị buộc phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài.

Hàng ngày, những người bị tạm giam trong trại lao động bị cưỡng bức làm việc từ 06 giờ 30 sáng cho đến 07 giờ 30 tối mỗi ngày. Họ không được phép nói chuyện, nghỉ ngơi, hoặc quay trở lại phòng của họ trước 08 giờ tối. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, họ phải làm thêm giờ để hoàn thành.

Đội trưởng Vương Mẫn và tù nhân Vương Phương đã trừng phạt các học viên không hoàn thành khối lượng công việc từ tháng 03 năm 2012. Các học viên bị đánh đập và lăng mạ, không cho ngủ, và không được phép tắm rửa. Một số học viên đã bị bắt phải làm việc suốt đêm. Bà Tăng Thục Linh, bà Lý Huệ Huệ, và bà Vương Lệ Na đã phải chịu những trận tra tấn trong thời gian dài và đôi khi phải làm việc suốt đêm. Khi một số học viên từ chối làm lao động khổ sai, họ đã bị tra tấn và không được cho ăn bất cứ thứ gì. Bà Tăng đã bị kết án đến các trại lao động cưỡng bức ba lần, và bị giam tổng cộng 06 năm.

Khi một nữ học viên không được khỏe và đã từ chối làm việc, Cảnh Thục Bình đã bắt bà phải đứng dưới ánh mặt trời nắng gắt trong thời gian dài. Khi học viên này từ chối làm việc thêm giờ vào buổi tối, bà đã bị sốc điện bằng dùi cui điện hơn 20 lần, cho đến khi ngã xuống đất. Tù nhân Thắng Lợi Mỹ đã đá và đánh đập bà, trong khi đội trưởng Cảnh sốc điện bà.

Bà Phương Quế Lan, Triệu Thiên Minh và bà Ngạn Tú Hoa đã bị ép uống các loại thuốc lạ. Khi các học viên này từ chối uống thuốc, họ đã bị lôi ra ngoài. Hai bác sỹ đã dẫm lên cánh tay của họ, kéo đầu họ lại và luồn vào cơ thể họ một ống dẫn, rồi ép họ uống một lượng lớn các loại thuốc. Sau đó, các học viên bị bỏ cho nằm trên mặt đất. Mắt họ trở nên mờ đi và họ đã không thể di chuyển được nữa. Các bác sỹ đã đưa ống vào cơ thể họ nhiều lần. Cuối cùng, khi các học viên có thể cử động trở lại, họ lại bị cưỡng bức lao động nặng nhọc. Bà Y Chính Phương và bà Triệu Thiên Minh hiện vẫn đang bị cưỡng bức uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Khi bà Tăng Thục Linh bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia từ 2001 đến 2003, bà đã bị ghẻ đỏ khắp người và nằm liệt giường hơn một năm. Bà đã bị kết án đưa tới một trung tâm phục hồi chức năng từ năm 2005 đến 2007, tại đây bà bị tra tấn đến tàn tật, không thể đi lại. Bà bị trói vào một cái ghế đẩu nhỏ hơn một năm. Kết quả, bà đã bị mắc bệnh tim, urê huyết, và các biến chứng ở ruột. Các nhân viên tại trung tâm phục hồi chức năng đã không muốn giữ bà lại thêm nữa. Bà đã không thể đi lại được trong 04 năm.

Vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2011, bà Tăng đã bị bắt một lần nữa, cùng với chồng bà là ông Ngưu Gia Huy. Ông Ngưu trước đó đã bị kết án 05 năm tù, và đến nay lại bị kết án thêm 04 năm nữa.

Bà Tăng đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi đối với mình trong trại giam. Một tháng sau, bà đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến bằng một chiếc cáng. Đội trưởng Vương Mẫn và tù nhân Vương Phương đã sốc điện bà bằng dùi cui điện, đổ nước lạnh vào bà nhằm nỗ lực ép buộc bà viết tuyên bố ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã nôn ra máu một thời gian dài vì bị ngược đãi. Ngay sau khi bà hồi phục, bà đã bị cưỡng bức phải lao động nặng nhọc một lần nữa. Khi bà không thể hoàn thành nhiệm vụ, bà bị buộc phải làm việc qua đêm. Bà Tăng sau đó đã bị ném vào chuồng lợn và bị lính canh làm nhục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/24/曾淑玲遭哈尔滨劳教所折磨侮辱-被扔入猪圈-263188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/9/135777.html

Đăng ngày 28-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share