Bài viết của viên báo Minh Huệ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2012] Cô Triệu Phượng Hà, 31 tuổi ở Đồng Lương, thành phố Trùng Khánh đã nhìn lại được kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Vì đã nói với những người khác sự thật về Pháp Luân Công, cô đã bị bức hại đến gần chết trong một trại lao động cưỡng bức. Hiện cô vẫn bị tàn tật và không thể đứng lên [bằng hai chân] được.

Cô Triệu Phượng Hà ngồi xe lăn (ảnh gần đây)

Cô Triệu Phượng Hà tự nhiên bị mất thị lực. Cô đã phải điều trị tại Bệnh viện Tây nam Trùng Khánh, nhưng vẫn không thể nhìn thấy. Cô đang rất tuyệt vọng thì một người thân của một bệnh nhân nằm cạnh cô ấy nói với cô ấy rằng hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ rất tốt cho cô. Người phụ nữ ấy đã từng bị ốm gần chết và đã phải nằm trên giường suốt hơn 10 năm. Cô đã phải tiêu tốn gần một triệu Nhân dân tệ cho việc thuốc men, nhưng cô vẫn gầy hốc hác và đã rụng gần hết mái tóc của mình. Sau đó, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã hồi phục một cách kỳ diệu, tóc cô cũng đã mọc trở lại. Mẹ của Phượng Hà đã vội vã đi tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đọc cho Phượng Hà nghe, và thị lực của cô đã hồi phục ngay sau đó.

Từ khi Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cuộc sống cho cô, cô đã quyết định nói với mọi người câu chuyện cá nhân của mình, với hy vọng họ sẽ hiểu được rằng Pháp Luân Công giúp cứu độ con người.

Cô Triệu đã bắt đầu tìm một công việc tại Trùng Khánh trong năm 2007 để có thể chăm sóc bà ngoại già yếu của mình. Hồi đầu tháng 09, cô và mẹ cô đã đi ngang qua trường tiểu học Thượng Thanh Tự tại Trùng Khánh, và cô đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho một người bảo vệ. Nhân viên bảo vệ đã lấy còng tay ra và còng tay mẹ cô. Ông ta đã gọi cảnh sát địa phương đến và đưa cả hai mẹ con cô đi. Cảnh sát cho biết cả hai sẽ được thả ra trong vòng ba ngày, nhưng ba ngày sau đó, họ đã bị đưa đến trung tâm giam giữ huyện Giang Bắc. Cô Triệu đã bị kết án một năm tù lao động cưỡng bức và bị gửi đến Trại Lao động cưỡng bức nữ Thạch Mã Hà.

Tại trại lao động, cảnh sát và các cộng tác viên đã bức hại cô bằng nhiều cách. Cô đã bị đánh đập, lột hết quần áo, bị buộc phải ngồi xổm trong thời gian dài, và bị ép không cho ngủ. Có lúc, cô đã không thể nói được. Các nhân viên tại trại lao động đã cưỡng bức cô uống và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Kết quả là cô đã ở trên bờ vực của cái chết. Cô đã được tạm tha y tế sau 06 tháng.

Một thời gian ngắn sau khi trở về nhà từ trại lao động, cô Triệu đã yếu tới mức không thể đi lại được. Cô bị tiêu chảy ra máu và mủ trong nhiều ngày. Cô ấy vẫn chưa thể đứng được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/5/炼法轮功重见光明-赵凤霞被中共迫害致残-263677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135906.html
Đăng ngày: 23-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share