Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Dương Quốc Lương (杨国梁)

Giới tính: Nam

Tuổi: 78

Địa chỉ: Thôn Miếu Môn, thị trấn Tiếu Kim, quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày mất: Ngày 25 tháng 11 năm 2004

Ngày bị bắt gần đây nhất: Chưa rõ

Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại cai nghiện quận Tây Phong (西峰区戒毒所)

Thành phố: Khánh Dương

Tỉnh: Cam Túc

Hình thức bức hại: Kết án phi pháp, tra tấn, và giam cầm

Người bức hại: Phó Nghĩa Khuê (付义奎), Trịnh Tường (郑翔), Thiệu Quân (邵军), Hạ Quốc Hoa (贺国华) và Kim Kiến Huân  (金建勋)

[MINH HUỆ 27-09-2012] Ông Dương Quốc Lương, một cư dân sống tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, là cựu Phó tư lệnh quân đội Cộng hòa Trung Hoa. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền vào năm 1949, ông đã chịu nhiều hình thức bức hại. Điều này khiến cho ông bị tổn hại nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần.

Năm 1997, ông Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông đã hồi phục. Nhưng chỉ hai năm sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra, ông Dương đã chịu thêm nhiều bức hại. Ngày 25 tháng 11 năm 2004, ông đã qua đời.

Ông Dương Quốc Lương

Sống vô vọng dưới sự cai trị của ĐCSTQ

Ông Dương Quốc Lương sinh ngày 22 tháng 09 năm 1926, ông sống tại thôn Miếu Môn, thị trấn Tiếu Kim, quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Vào năm 1944, ông gia nhập quân đội. Năm 1948, ông được thăng chức lên Phó tư lệnh. Năm 1949, sau một trận đánh, ông chỉ có thể bò ra khỏi đống thi thể. Vì mất liên lạc với quân đoàn của mình, nên ông đã về nhà.

Sau khi chính quyền cộng sản lên nắm quyền, ông Dương đã không thể sống yên ổn. Vào năm 1958, ông bị gán nhiều cái gọi là tội ác và bị đưa đến một nông trường lao động nặng nhọc. Dù ông được tự do vào năm 1960, nhưng chưa đầy một thập kỷ sau đó, vào thời Cách Mạng Văn Hóa, ông lại một lần nữa bị gán nhãn là một người chống cách mạng và bị bức hại tàn bạo.

Mười năm sau, thanh danh của ông Dương được khôi phục. Tuy nhiên, cơ thể ông đã bị thương tổn, với nhiều bệnh tật và một trái tim tan vỡ.

Năm 1984, vợ ông qua đời. Lúc đó ông sống trong tuyệt vọng. Ông muốn tìm một môn tu luyện và đã đọc rất nhiều sách. Ông cũng lái xe đến nhiều chùa để tìm chân kinh của Phật Pháp, nhưng cuối cùng không thu được gì.

Sau nhiều năm chịu đựng, sức khỏe và tính tình của ông trở nên xấu đi. Ông thường bị cảm lạnh và sau đó bị gù lưng.

Cuộc sống trở lại sau khi tu luyện Đại Pháp

Vào năm 1997, sau khi ông Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã trở thành một người khác. Mọi bệnh tật của ông đều biến mất và ông trở thành một người hiền lành và hòa ái. Lưng gù của ông đã duỗi thẳng ra được. Con dâu ông nói ông là người kén chọn về thức ăn và đều đó rất khó cho cô có thể chăm sóc ông. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, ông đã ăn bất cứ thứ gì có trên bàn ăn và điều đó khiến cô trở nên nhẹ nhõm. Da dẻ của ông sáng hơn, và thậm chí con gái và con dâu của ông cũng không thể đuổi kịp khi ông đi bộ, Khi con gái nhìn thấy sự thay đổi của ông, cô cũng muốn tu luyện Đại Pháp.

Ông Dương thường đi nhiều nơi rất xa để quảng bá Đại Pháp và học những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp với các học viên khác.

Chịu bức hại vì sống theo Chân – Thiện – Nhẫn

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, ông Dương và gia đình đã không thể sống một cuộc sống bình thường.

Ngày 29 tháng 02 năm 2000, ông Dương Quốc Lương, lúc đó đã 74 tuổi, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt giam tại Trại tạm giam Tây Phong trong hơn 01 tháng. Vào ngày 18 tháng 04, ông Dương cùng với 15 học viên khác ở trại tạm giam, đã bị kéo xuống phố và bị làm nhục. Sau đó, họ bị đưa về Nhà hát Tiếu Kim trong một cuộc hội họp lớn và lại bị xúc phạm một lần nữa.

Vào tháng 07 năm sau, khi ông Dương đến thăm một học viên Pháp Luân Công, công an địa phương là Thiệu Quân, Hạ Quốc Hoa, và Kim Kiến Huân đã bắt ông. Ông Dương bị buộc phải đứng dưới ánh nắng gay gắt hơn 06 giờ đồng hồ. Ông còn bị tịch thu tiền và bị giam ở trại tạm giam trong hơn 01 tháng.

Vào năm sau, công an ở Phòng công an thành phố Tây Phong, gồm có Phó Nghĩa Khuê và Trịnh Tường, đã kết án ông Dương một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Họ âm mưu đưa ông đến Trại lao động cưỡng bức tỉnh Cam Túc, nhưng viên chức trại lao động đã từ chối nhận vì lý do tuổi tác. Sau đó công an đã chuyển ông đến Trại cai nghiện quận Tây Phong. Sau một thời gian dài bị tra tấn ở trại, người ông Dương rất yếu . Gia đình liên tục yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng không thành công. Vào tháng 05 năm 2003, người ông Dương trở nên xanh xao, phải nằm liệt giường, và không đi lại được. Để tránh trách nhiệm, chính quyền trại đã thả ông.

Ông Dương không thể hồi phục ở nhà. Ông qua đời vào ngày 25 tháng 11 năm 2004.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/27/原国民党军官杨国梁生前遭中共种种迫害-263297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/7/135754.html

Đăng ngày 5-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share