Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2012] Vào tháng 09 năm 2012, Phòng 610 thành phố Thiệu Dương bắt đầu một đợt bức hại mới, bắt giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương và đưa họ đến một trung tâm tẩy não. Học viên Đàm Văn Anh và học viên Tạ đã bị bắt giữ trái phép vào ngày 13 tháng 09, học viên Cung Đức Nguyên và Tiếu Giang Vân bị bắt vào ngày 19 tháng 09.

Khi công an bắt bà Tạ, con trai của bà đã hét lên: “Mẹ tôi là một người tốt và không làm điều gì xấu cả! Các anh không thể bắt bà đi được! Cho dù bà bị đưa tới bất cứ nơi đâu, chúng tôi sẽ đi theo bà.”

Đúng như những gì đã nói, con trai và cháu trai của bà Tạ ngay sau đó đã đuổi theo để bà có thể được thả ra. Ngày hôm sau, chồng bà Tạ trở về từ thành phố Trường Sa. Sau khi ông biết tin vợ mình đã bị bắt, ngay lập tức ông cũng đã lên đường đi giải cứu bà.

Chồng bà Tạ đã cảnh báo người đứng đầu Phòng 610: “Anh đã làm xáo trộn sự êm ấm của gia đình tôi. Bây giờ, tôi sẽ điều khiển việc này và sẽ khiến anh phải rối loạn.”

Trước sự chống cự mạnh mẽ và lòng can đảm kiên cường của gia đình khi đối diện với cuộc bức hại, Phòng 610 đã rất lo lắng và thả bà Tạ ra ngày hôm đó.

Ba học viên khác hiện vẫn đang bị giữ tại trại tẩy não trong khu nhà khách của tòa nhà chính phủ Thiệu Dương.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/29/法轮功学员家属抵制迫害-“610”被迫放人-263418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/27/136050.html
Đăng ngày: 8-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share