Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2012] Các phiên xét xử bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công đã được tổ chức ít nhất ba đợt mới đây tại Tòa án số 8 của thành phố Đường Sơn, Tòa án quận Phong Nhuận. Những công chúng tham dự ở bên trong và cả những người vây xung quanh tòa nhà xét xử đã thể hiện sự bức xúc của mình đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công của nó.

Anh Dương Quốc Quang đã bị đưa ra xét xử vào ngày 06 tháng 08 năm 2012. Hàng chục người, trong đó có hơn 20 thành viên trong gia đình của anh Dương, đã xếp thành hàng buổi sáng hôm đó để theo dõi phiên tòa. Một người đàn ông đi ngang qua biết được rằng đây là một phiên xét xử một học viên Pháp Luân Công, đã nhiều lần nói với ba viên cảnh sát gác cửa rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc rồi!”

Cha của anh Dương đã lại gần con trai mình để nói chuyện với anh trong giờ nghỉ của phiên tòa nhưng cảnh sát đã ngăn cản ông ấy. Sau đó, các thành viên trong gia đình của anh Dương đã hô to lên: “Dương Quốc Quang, chúng ta biết con là một người tốt”. Hai người chứng kiến điều này đã được kể lại rằng anh Dương bị bắt cóc tại nhà của mình, và rằng cha của anh đã không được phép gặp anh ấy. Do phẫn nộ, cả hai người này đã hét lên từ lối vào của tòa án rằng ĐCSTQ thật vô lý và lừa bịp những người dân thường.

Ông Lệ Ngọc Thư bị xét xử vài tuần sau đó, vào sáng ngày 28 tháng 08 năm 2012. Các thành viên trong gia đình của ông Lệ đã ngồi trên lề đường bên ngoài phòng xử án sau vụ xét xử và một người đàn ông cao niên đã hỏi họ những gì đang diễn ra. Họ nói với ông đó là phiên tòa xử ông Lệ và gia đình họ đã rất buồn đến nỗi đã có một người trong số họ lên cơn đau tim. Người đàn ông đã nói với họ, “Gia đình của các anh vô tội trước những cáo buộc, nhưng tòa án thì luôn thiên vị những người giàu có. Những người nghèo như chúng ta đây không có quyền kháng cáo trong xã hội hiện nay. ĐCSTQ thật độc đoán và vô lý. Họ không tuân theo luật pháp. Thật khó để cho người dân có được một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều nên mạnh mẽ như các học viên Pháp Luân Công.”

Trong phiên xét xử thứ ba, các cáo buộc chống lại ông Cốc Hữu Văn đã được thông báo tại Tòa án quận Phong Nhuận vào ngày 11 tháng 09 năm 2012. Ông Cốc đã hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi ông được áp giải vào tòa nhà từ xe cảnh sát.

Trên đường trở lại chiếc xe cảnh sát sau phiên xét xử, ông lại hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hàng chục người qua đường chứng kiến sự kiện đã lặp đi lặp lại lời của ông Cốc, cùng hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cảnh sát đã quay video cả ông Cốc và đám đông đang hô câu“Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhiều quan chức, bao gồm cả Phó Giám đốc Tiền Lợi Dân và những người khác từ phòng 610 quận Phong Nhuận, đã nhìn thấy điều này khi họ ở trong xe tại cổng của tòa án. Cảnh sát mặc thường phục đã tuần tra khu vực liên tục.

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/2/唐山市法院非法开庭-民众谴责共产党不讲理-263587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/11/135813.html
Đăng ngày 19-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share