Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2012] Nhà tù Giai Mộc Tư đã tăng cường bức hại các học viên kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2012. Giám sát nhà tù, Diệp Phong, đã tổ chức một cuộc họp cán bộ trại giam, tại đó tất cả mọi người được lệnh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để áp chế các học viên, lục soát phòng giam, khám xét người và đồ đạc cá nhân. Sự sách nhiễu và ngược đãi đã không hề suy giảm và giờ đây thậm chí còn tăng cường hơn so với trước đây.

Các lính canh ở khu số 02 bắt đầu thực thi chỉ thị mới lúc 4 giờ chiều ngày 20 tháng 07. Vương Chí Dũng, Phó Giám đốc của khu số 02, cùng với Trương Cách Thu, đội trưởng đội số 01 và Lưu Ba, đội trưởng đội số 4, chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh.

Học viên ông Trương Nguyệt Tăng đang nghe máy MP3 thì các lính gác lao vào phòng của ông và tịch thu máy nghe nhạc MP3 và một số tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp mà họ tìm thấy dưới nệm của ông. Ngày hôm sau, Vương Chí Dũng yêu cầu ông Trương tiết lộ nguồn gốc của những tài liệu đó. Ông Trương không đồng ý, vì vậy ông đã bị chuyển đến một phòng biệt giam.

Vương Chí Dũng đã không chịu lắng nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và ôm giữ hận thù mạnh mẽ chống lại môn tu luyện này. Ông ta ra lệnh cho các tù nhân tra tấn các học viên và chính cá nhân ông ta liên quan đến việc tra tấn đến chết một học viên – ông Lưu Truyền Giang – vào ngày 07 tháng 03 năm 2011.

Các lính canh ở khu số 04 mở đầu việc gia tăng sách nhiễu và tra tấn của họ vào lúc 08 giờ tối ngày 21 tháng 07, theo lệnh của Lưu Văn Cách, giám đốc khu trại. Phạm Ngọc Quân, đội trưởng đội 02, các lính canh Viên Dã, Lưu Tuấn Long và giám sát khu Diệp Hiểu Quân đã tích cực tham gia cuộc bức hại. Theo lệnh của Phạm Ngọc Quân, Viên Dã và Lưu Tuấn Long đã xé các tờ rơi giảng rõ sự thật. Phạm cũng lợi dụng điều này như một cái cớ để hạn chế quyền tự do cá nhân của các học viên, ông Đàm Phượng Giang và ông Trương Bồi Tuấn.

Theo thông tin nội bộ, sự ngược đãi này do Diệp Phong đưa ra. Tháng 02 và tháng 03 năm 2011, ông Tần Nguyệt Minh, ông Vũ Vân Cương, và ông Lưu Truyền Giang đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù Giai Mộc Tư. Do áp lực và sự đe dọa mạnh mẽ từ Phòng 610 Giai Mộc Tư, gia đình của ông Vũ Vân Cương và ông Lưu Truyền Giang phải đồng ý hỏa táng các thi thể.

Gia đình của ông Tần Nguyệt Minh đã kiện các viên chức nhà tù ra tòa, mặc dù vợ và con gái út của ông vẫn đang bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Diệp tỏ ra rất lo lắng vì không có khả năng để xử lý trường hợp này trước vụ xét xử.

Một ngày tháng 07, một học viên đã nói với ông Diệp sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên ông ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thay vì lắng nghe học viên này, Diệp quay lại ra lệnh sách nhiễu và tra tấn các học viên một cách dữ dội hơn.

Dưới đây là số hiệu cảnh sát (ID) và số điện thoại của các lính canh và viên chức đã tham gia vào việc sách nhiễu và tra tấn:

Diệp Phong, ID 2316001: +86-8045482345

Vương Chí Dũng, ID 2316192: +86-8045482199

Trương Cách Thu, ID 2316181: +86-8045482086

Lưu Ba, ID 2316215: +86-8045482097

Lưu Văn Cách, ID 2316972: +86-8045482005

Phạm Ngọc Quân, ID 2316318: +86-8045482179

Viên Dã, ID 2316642: +86-8045482162

Diệp Hiểu Quân, ID 2316308: +86-8045482159


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/13/佳木斯监狱加重对法轮功学的迫害-261495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/27/135599.html

Đăng ngày: 15- 10 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong trương lai để sát hơn với nguyên bản

Share