Các học viên chia sẻ thể ngộ sau khi tham dự Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện tại Thụy Sỹ
Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ
[MINH HUỆ 23-10-2025] Ngày 19 tháng 10 năm 2025, các học viên từ Thụy Sỹ, Đức, Pháp và Áo đã tham dự Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện (Pháp hội) lần thứ 6 khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ.
Tham gia Pháp hội có học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 30 năm, cũng có học viên viên mới chỉ bắt đầu tu luyện được một năm, gồm có cả người cao tuổi lẫn trẻ nhỏ. Kết thúc Pháp hội, nhiều học viên đã chia sẻ thể ngộ của bản thân sau khi nghe trải nghiệm tu luyện của các đồng tu.
Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 6 khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ tổ chức hôm 19 tháng 10
Cảm ân Sư tôn an bài cơ duyên tham dự Pháp hội
Cô Susanne, một học viên đến từ Đức, cảm ân Sư phụ đã an bài cho cô cùng chồng và con trai cơ duyên được tham dự Pháp hội
Cô Susanne cùng chồng và con trai đã lái xe hơn 1.000 km từ miền Bắc nước Đức để đến Thụy Sỹ tham dự Pháp hội. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và được khích lệ rất nhiều khi cả gia đình có thể đến tham dự Pháp hội. Điều này càng giúp tôi hạ quyết tâm tu luyện tinh tấn, bước đi tốt trên con đường của mình. Tôi có cảm giác thật nhẹ nhàng, như thể một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.”
Cô cho biết, hai tuần trước đó, việc tham dự Pháp hội đối với họ dường như là điều không thể. Khi nhận được lời mời từ các học viên ở Thụy Sỹ, cô Susanne không nghĩ gia đình mình có thể đi được, vì cô phải chăm sóc mẹ và chưa tìm được người trông nom bà. Hơn nữa, họ còn phải lo liệu vấn đề đi lại và chỗ ở. Tuy vậy, cô rất muốn được nghe các học viên chia sẻ về thể ngộ và trải nghiệm tu luyện của họ, xem các học viên đã chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống như thế nào. Cô vui mừng bày tỏ: “Ngay khi tôi xuất niệm này, Sư phụ đã an bài để mọi việc trở nên khả thi.”
Các cánh cửa cứ thế lần lượt mở ra. Ngày hôm sau, họ mua được một chiếc xe phù hợp, việc chăm sóc mẹ cô Susanne cũng được sắp xếp ổn thỏa, việc tìm chỗ ở tuy có chút trắc trở nhưng cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết. Cô chia sẻ: “Đó là một khảo nghiệm đối với tôi, xem liệu tôi có thực sự tin rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ hay không. Tôi vô cùng cảm ân Sư tôn vì đã cho chúng tôi cơ duyên tham dự Pháp hội, có thể chia sẻ thể ngộ cùng các đồng tu và nhận được những gợi mở. Điều này vô cùng quan trọng, khiến tôi thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp.”
Sau khi nghe bài chia sẻ của các đồng tu, cô nhấn mạnh: “Những chia sẻ đó đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc; nội dung thật phong phú. Trong việc nuôi dạy con cái, khi gặp mâu thuẫn tại nơi làm việc hay trong gia đình, họ đã vượt qua khó khăn nhờ uy lực của Đại Pháp và thông qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mỗi người đều có con đường tu luyện của riêng mình. Nghe trải nghiệm của mọi người, tôi cảm thấy được những gợi mở rất nhiều, từ đó khích lệ tôi tiếp tục tinh tấn thực tu.”
Trân quý cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Đây là lần thứ hai cô Nadja, một nhà trị liệu thể thao, có cơ duyên tham dự Pháp hội. Thực ra, cô đắc Pháp từ năm 2001 nhưng khi đó nhiều sự việc xảy ra trong cuộc sống khiến cô ngừng tu luyện, tuy vậy cô vẫn luôn nhớ đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại Pháp hội, một học viên từng ngừng tu luyện đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi quay trở lại tu luyện, điều đó gợi lên trong cô sự đồng cảm sâu sắc: “Tôi cũng từng như vậy. Sau khi bắt đầu tu luyện trở lại, tôi nhận ra tu luyện là nghiêm túc và trân quý đến nhường nào. Khi ấy, tôi đã trưởng thành hơn, dường như tôi cần phải trải qua một số điều và trưởng thành hơn nữa rồi mới có thể thực sự bước đi trên con đường này.”
Sau khi có ý muốn tu luyện trở lại, cô đã thấy một số học viên đang luyện công, nhưng lúc ấy cô đang bận điều trị cho một trẻ bị tự kỷ nên không kịp xin thông tin liên lạc của họ. Không lâu sau, cô thấy một tờ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong hộp thư của mình. “Điều đó thực sự khiến tôi muốn quay lại tu luyện. Hôm đó, trên đường lái xe về nhà sau khi đi mua sắm, tôi rẽ sang một lối khác và thấy một người đàn ông đang luyện công. Tôi dừng xe lại và hỏi: ‘Tôi có thể luyện công cùng anh không?’ Cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời”, cô mỉm cười khi nhớ lại trải nghiệm ngày hôm đó.
Khi được hỏi vì sao lại quyết định quay trở lại tu luyện Đại Pháp, cô cho biết: “Tôi biết đây là con đường đúng đắn. Dù tu luyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng giúp tôi thấy bình yên trong tâm hồn. Sau khi tu luyện trở lại, tôi trở nên nhẫn nại, kiên cường hơn, có thể xử lý tốt mọi việc trong cuộc sống hàng ngày, giải quyết mâu thuẫn tốt hơn, đồng thời cũng nhận ra những thiếu sót của bản thân và biết mình cần phải tiếp tục đề cao.”
Cô Nadja cũng nhận được những gợi mở từ các bài chia sẻ: “Trong bài chia sẻ, đồng tu có nhắc đến việc làm thế nào để có được trí huệ, nếu có thể dụng tâm để làm, tự nhiên sẽ đạt được kết quả đúng đắn.” Cô vốn thường cảm thấy không thoải mái khi ở nơi đông người, nhưng trong suốt thời gian diễn ra Pháp hội, cô lại cảm thấy “vô cùng dễ chịu.”
Tinh tấn thực tu là cách tốt nhất để báo đáp Sư phụ
Anh Nikolai đã tu luyện được gần hai thập kỷ. Anh chia sẻ: “Các bài chia sẻ đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ nội tâm các học viên, cảm thấy rất chân thực. Tôi vô cùng xúc động và đó cũng là sự khích lệ rất lớn đối với tu luyện của tôi.”
Anh đặc biệt xúc động trước chia sẻ của một học viên trong việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Anh nói: “Tôi luôn thấy trong cuộc sống thường ngày thật khó để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó khác với khi tham gia các hoạt động, bởi khi ấy chúng ta có một môi trường thuận lợi để giảng chân tướng. Tôi cần phải vượt qua một số trở ngại mới có thể giảng chân tướng cho mọi người nên khi nghe các học viên chia sẻ về việc giảng chân tướng trong cuộc sống thường nhật, tôi đã được gợi mở rất nhiều.”
Anh cũng ấn tượng sâu sắc trước những chia sẻ của các học viên về việc làm thế nào để học Pháp tốt hơn: “Nhiều học viên chia sẻ rằng họ đã đề cao rất nhiều trong tu luyện sau khi chú trọng học Pháp. Nói cách khác, sự cải biến lớn nhất là từ việc học Pháp. Tôi cũng sẽ nỗ lực hơn nữa, tập trung học Pháp nhiều hơn, tinh tấn hơn nữa.”
“Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc và được truyền cảm hứng sâu sắc. Tôi hy vọng năng lượng mà mình nhận được từ Pháp hội có thể tiếp tục duy trì, thúc đẩy tôi không ngừng tinh tấn trong suốt thời gian còn lại trong năm. Thông qua việc chia sẻ trải nghiệm tu luyện, chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau, qua những tấm gương tốt, mọi người có thể đề cao trên con đường tu luyện, nhìn ra thiếu sót của bản thân để cải thiện trở nên tốt hơn.”
“Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ. Trong suốt Pháp hội, cảm xúc của tôi đặc biệt sâu sắc. Đến cuối buổi, khi chúng tôi đồng thanh nói ‘Cảm tạ Sư phụ’, tôi cảm nhận được lòng cảm ân trào dâng vô hạn, rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc đó, bởi chúng ta thực sự không biết hết được Sư phụ đã làm những gì cho chúng ta. Cách tốt nhất để báo đáp Sư tôn chính là thực tu một cách vững chắc.”
Pháp hội truyền cảm hứng và khích lệ mọi người
Cô Catherine đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm. Cô chia sẻ: “Thông qua Pháp hội lần này, tôi nhận thấy mọi người đều đang nỗ lực quy chính bản thân. Khi tìm ra được chấp trước căn bản, chúng ta mới có thể trừ bỏ nó. Đã đến lúc phải tống khứ những chấp trước căn bản ngăn cản chúng ta viên mãn. Tôi đã nhận được rất nhiều thụ ích từ các bài chia sẻ.”
Nhắc đến chia sẻ một học viên về cách giải quyết mâu thuẫn với người thân trong gia đình, cô cho hay: “Những chia sẻ đó khiến tôi nhận ra cần phải nghĩ cho người khác trước. Chúng ta thường hy vọng người thân cũng được cứu, nhưng cách tốt nhất lại là thay đổi chính bản thân mình, từ đó sẽ ảnh hưởng đến những người muốn thay đổi. Nhưng chúng ta không thể lựa chọn ai sẽ thay đổi.” Một học viên khác chia sẻ về việc nhận ra tâm ngạo mạn của bản thân qua mối quan hệ với hàng xóm. Cô Catherine tán đồng: “Chia sẻ của anh ấy giúp tôi nhận ra bản thân mình cũng thường mắc phải vấn đề tương tự, đó là vấn đề trong tính cách của tôi. Còn rất nhiều điều khiến tôi cảm động, cả việc đồng tu vượt qua giả tướng nghiệp bệnh sau khi bước vào tu luyện cũng khiến tôi rất xúc động.”
Cô Yolanda mới bắt đầu tu luyện hơn một năm trước và đây là lần đầu tiên cô tham dự Pháp hội. Cô xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có được cơ duyên này. Pháp hội và những trải nghiệm mà các học viên chia sẻ đều vô cùng trân quý và đầy khích lệ.”
Cô cũng cho biết bài chia sẻ của các đồng tu khiến cô rất xúc động. Sự chia sẻ thẳng thắn và cởi mở của họ giúp cô thấy được dũng khí và sự chân thành, đồng thời truyền cảm hứng cho cô. Cô sẽ tinh tấn tu luyện và đặt Đại Pháp lên hàng đầu: “Tôi đã học được rất nhiều điều quan trọng, và tôi rất vui khi biết trên con đường tu luyện này, chúng ta luôn khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau. Sư phụ đã an bài tỉ mỉ hết thảy. Tôi đã rất mong chờ đến Pháp hội lần tiếp theo rồi!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/23/501790.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/26/231059.html




