Dĩ Pháp vi Sư, mỗi bước đi đều được an bài
Thể ngộ trong việc thúc đẩy lập pháp và thực tu của tôi
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan
[MINH HUỆ 21-10-2025]
Lời nói đầu
Năm 2006, khi tôi đang làm bác sỹ điều trị tại một trung tâm y tế, chị gái tôi đã tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Vì công việc bận rộn, tôi để cuốn sách ở phòng khách. Sáu tháng sau, mẹ chồng hỏi tôi: “Cuốn sách này để ở đó lâu thế sao? Con đã từng đọc nó chưa?” Khoảng thời gian đó, tôi mệt mỏi vì công việc. Một buổi sáng, trên đường đến bệnh viện, vừa hay tôi không có lịch khám hay công việc gì cần giải quyết, nên tôi mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra đọc. Tôi không thể ngừng đọc, và tôi đã đọc một mạch hết bài giảng thứ chín. Nội tâm tôi vô cùng xúc động: nhiều nghi vấn đeo bám tôi suốt hơn ba mươi năm giờ đã được giải đáp rõ ràng trong cuốn sách này. Một cảm giác vui vẻ và bình yên đã mất từ lâu bỗng trào dâng trong tôi.
Sau đó, tôi hỏi chị gái về các bài công pháp được đề cập trong sách, và chị ấy đã gửi cho tôi một video hướng dẫn các bài công pháp. Tôi tập theo sau khi các con ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên luyện bài công pháp thứ hai, “Đầu tiền bão luân”, tôi cảm thấy rõ ràng có gì đó xoay tròn giữa hai cánh tay. Tôi hỏi chị gái chuyện gì xảy ra, chị ấy nói với tôi rằng “là Sư phụ đang khích lệ em đấy”. Những ngày đầu đắc Pháp, tôi vô cùng háo hức học Pháp. Tôi đọc sách bất cứ khi nào có thời gian và cũng đọc tất cả bài giảng Pháp được giảng ở các nơi. Pháp của Sư phụ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi. Chỉ trong ba tháng, tôi cảm thấy một sự thay đổi lớn: việc leo cầu thang không còn là một thử thách nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái; những cơn đau đầu mà tôi từng trải qua gần như hàng ngày nay đã biến mất.
Chị gái tôi cũng gợi ý tôi đọc trang Minh Huệ Net. Trong những năm đó, tôi tiếp tục học Pháp, luyện công, đọc các bài chia sẻ của các đồng tu và ở trong trạng thái độc tu. Mãi đến năm 2010, tôi chuyển đến Đài Bắc, bắt đầu học Pháp và luyện công cùng các đồng tu ở đó. Năm 2012, tôi tham gia hạng mục giảng chân tướng và phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Qua vài năm, khi tôi phối hợp trong nhiều hạng mục Chính Pháp, tôi dần nhận ra rằng trong quá trình tham gia các hạng mục cứu người, nếu tôi có thể thực tu, hướng nội và buông bỏ nhân tâm khi đối mặt với những thách thức của hạng mục và trong cuộc sống hàng ngày, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ.
1. ‘Dĩ Pháp vi Sư’, giảng chân tướng là căn bản
Vào tháng 9 năm 2021, năm tổ chức phi chính phủ trên toàn cầu đã đồng tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Chống và Ngăn chặn nạn Thu hoạch Nội tạng sống”. Hơn 30 chuyên gia và học giả từ nhiều quốc gia đã tham gia thảo luận chuyên sâu về tác hại của tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đối với nhân loại.
Kết thúc hội nghị, ban tổ chức đã cùng công bố “Tuyên bố Thế giới về Chống và Ngăn chặn nạn Thu hoạch Nội tạng sống”, kêu gọi tất cả các quốc gia nhanh chóng ban hành luật để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống và thiết lập bức tường lửa pháp lý cho nhân loại. Lấy cảm hứng từ tuyên bố này, các luật sư và thẩm phán Đài Loan chúng tôi đã hợp tác với các luật sư và thẩm phán quốc tế để hoàn thành dự thảo luật chống và ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống, làm cơ sở cho việc thúc đẩy thông qua dự luật tại Viện Lập pháp Đài Loan.
Nhìn lại cả quá trình, ban đầu, các đồng tu luật sư đã chủ động gánh vác trách nhiệm lập toàn bộ kế hoạch, còn chúng tôi phối hợp với các đồng tu còn lại, lấy việc “giảng rõ sự thật về nạn thu hoạch nội tạng” làm nhiệm vụ cốt lõi. Sau mỗi lần gặp gỡ các nhà lập pháp, chúng tôi lại ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, kiểm tra lại phương thức và quá trình giảng rõ sự thật, động viên lẫn nhau và cùng nhau sửa chữa những thiếu sót. Trong suốt quá trình, mỗi khi các đồng tu bày tỏ mong muốn dự luật được thông qua nhanh chóng, chúng tôi lại nhắc nhở nhau đừng chỉ chăm chăm vào kết quả, mà hãy tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với mọi người, dùng đó làm nền tảng để giảng chân tướng và cứu người, giúp nhiều người có duyên hơn nữa minh bạch chân tướng.
2. Đi theo con đường do Sư phụ an bài
Năm 2023, sau khi dự luật hoàn thành việc lấy chữ ký và trình lên Viện Lập pháp, nhờ nỗ lực của các đồng tu là luật sư, chúng tôi đã có thể gặp Chủ tịch Viện Lập pháp. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần giảng rõ sự thật như thường lệ, nhưng không ngờ, Viện Lập pháp đã dành cho chúng tôi một sự tiếp đón nồng hậu vào ngày hôm đó: Ngoài ngài Chủ tịch, một số nhà lập pháp và thành viên của Ủy ban Giám sát, những người từ lâu quan tâm đến vấn đề này, cũng đã tham dự, cùng với các quan chức từ các cơ quan hành chính có liên quan. Một buổi chụp hình trang trọng cũng đã được sắp xếp. Trong cuộc gặp, biểu cảm của ngài Chủ tịch tập trung đến mức thậm chí có lúc ông đã rơi nước mắt. Sau đó, ông bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ và lập trường của mình đối với công lý, và ngay lập tức chỉ thị cho Viện Lập pháp đưa dự luật vào chương trình nghị sự càng sớm càng tốt. Dự luật đã nhanh chóng hoàn thành lần đọc đầu tiên tại Viện Lập pháp.
Đúng lúc công việc thúc đẩy dự luật đang diễn ra nhanh chóng, một đồng tu luật sư vì lý do nào đó đã không thể đảm nhiệm công việc được nữa. Đây là một đả kích lớn đối với chúng tôi. Anh ấy là người chịu trách nhiệm chính cho dự án và là người nắm rõ và chi tiết nhất các điều khoản; hầu hết chúng tôi vẫn chưa nắm rõ nội dung của dự luật. Có lúc tôi đã do dự: liệu mình có nên tiếp tục thúc đẩy dự luật này không?
Trong những ngày đó, chúng tôi liên tục hướng nội tìm: liệu chúng tôi có đang ỷ lại, sợ hãi, hay cầu an dật không? Chúng tôi cũng tham khảo ý kiến của Chủ tịch Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp (Đài Loan), ông ấy nói: “Làm được thì làm, không làm được thì đừng miễn cưỡng”. Chúng tôi nhận ra rằng các đồng tu luật sư đã mở đường cho việc đối thoại trực tiếp với các nhà lập pháp và giảng rõ sự thật. Việc rút lui vào thời điểm này không chỉ gây bất lợi cho việc giảng rõ chân tướng cho xã hội mà còn đi ngược lại yêu cầu người tu luyện là phải chủ động đối mặt với thử thách và chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã nghiên cứu từng điều khoản một, tìm kiếm sự hướng dẫn mỗi khi gặp điều gì không hiểu. Trong quá trình này, một đồng tu nhớ đến một vị thẩm phán Đài Loan đã hỗ trợ soạn bản thảo mà vị luật sư nhắc đến. Nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, chúng tôi đã liên lạc được với ông. Mặc dù không thể phát biểu công khai, nhưng ông sẵn lòng giúp làm sáng tỏ nội dung một cách riêng tư, đó là một sự hỗ trợ to lớn đối với chúng tôi.
Do thay đổi ủy viên lập pháp, dự luật cần phải được chỉnh sửa và đệ trình lại, đòi hỏi mọi người phải dành nhiều thời gian hơn để tiếp tục thúc đẩy. Lịch trình làm việc của tôi lúc đó rất dày đặc, nhưng ngay lúc đó, công ty tôi tiến hành một cuộc cải tổ lớn. Tôi thấy đây là cơ hội để tôi sớm từ chức và cống hiến hết mình cho quá trình thúc đẩy lập pháp cho dự luật. Sau khi chúng tôi đệ trình dự luật lên Viện Lập pháp lần thứ hai và gặp gỡ các nhà lập pháp, Sư phụ đã khéo léo an bài để tôi quay trở lại công việc thường lệ. Với sự ủng hộ của các đồng tu, vai trò mới của tôi mang lại sự linh hoạt hơn, giúp tôi phù hợp hơn để tiếp tục thúc đẩy luật chống thu hoạch nội tạng và tham gia các hạng mục Đại Pháp khác. Nhìn lại tất cả những điều này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng miễn là chúng ta chiểu theo Pháp, thì Sư phụ luôn thúc đẩy chúng ta tiến lên, mỗi bước đi Ngài đều có an bài.
3. Phối hợp nhiều lĩnh vực để tạo ra một bối cảnh mới
Trong suốt quá trình thúc đẩy dự luật, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Pháp thân Sư phụ: khi chúng tôi không chắc chắn về bước tiếp theo, sẽ có người chủ động đưa ra lời khuyên và nguồn lực, dẫn dắt chúng tôi. Ví dụ, một người chủ trì đã chủ động sắp xếp các cuộc họp với các quan chức từ Viện Tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Phúc lợi. Giám đốc văn phòng của một ủy viên ủy ban cũng giải thích các bước thực tế liên quan đến việc thúc đẩy dự luật và nhắc nhở chúng tôi về những việc khác cần làm.
Có một lần, một người triệu tập luôn ủng hộ mạnh mẽ dự luật đã thẳng thắn nói: “Lập pháp cần sự ủng hộ của công chúng, nhưng tiếng nói của công chúng về vấn đề này quá nhỏ bé”. Điều này đặt ra một thách thức cho chúng tôi do số lượng đồng tu thúc đẩy dự luật còn hạn chế. Ngay lúc chúng tôi đang cân nhắc cách nâng cao sự quan tâm của công chúng như thế nào, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” vừa hay được công chiếu tại Đài Loan. Chúng tôi phối hợp với các đồng tu, đảm nhận trách nhiệm tổ chức một cuộc họp báo, tạo ra phản ứng tích cực đối với việc quảng bá dự luật. Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ. Bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” đã thu hút sự chú ý rộng rãi tại Đài Loan, và các đồng tu trên khắp Đài Loan đã đóng góp công sức của mình để làm sôi nổi cuộc thảo luận, giúp nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và sự thật về Pháp Luân Công. Điều này cũng giải quyết các đề xuất của người triệu tập và đặt nền tảng xã hội sâu sắc hơn cho dự luật.
4. Hạng mục là nền tảng của tu luyện
Trong quá trình tham gia thúc đẩy dự luật chống thu hoạch nội tạng, chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: xuất phát điểm của người tu luyện khi giảng chân tướng là cứu độ chúng sinh. Mặc dù quá trình này đòi hỏi phải sửa đổi hệ thống xã hội và luật pháp, nhưng mục tiêu cơ bản nhất vẫn là giảng chân tướng và thức tỉnh lương tri.
Sư phụ giảng:
“tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân, không có vai trò dùng phương cách của con người và dùng cái lý của con người để trừng trị con người cũng như phán quyết con người. Đó là vấn đề căn bản”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago, Giảng Pháp tại các nơi VII)
Đoạn Pháp này đã giúp tôi minh bạch rằng: không nên lấy bản thân hạng mục này làm mục đích tự thân. Thay vào đó, tôi nên nắm bắt cơ hội mà nó mang lại, giảng chân tướng bằng lòng từ bi và cứu thêm nhiều chúng sinh vẫn còn hy vọng. Trong quá trình thúc đẩy lập pháp này, chúng tôi đứng ở xuất phát điểm là giúp xã hội hiểu rõ tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Tuy về hình thức là phối hợp với người thường, nhưng thực chất chúng tôi đang sử dụng nền tảng này để tu luyện tâm tính và giảng rõ sự thật.
5. Hãy để Sư phụ quyết định kết quả, tu bỏ nhân tâm trong quá trình làm hạng mục
Nhìn lại cả quá trình, dù là việc thúc đẩy thông qua dự luật, họp báo hay công chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh”, tất cả đều là cơ hội được Sư phụ từ bi ban cho chúng tôi để giảng rõ sự thật và cứu người. Chúng tôi chỉ có thể đứng ở trong Pháp, tận lực phối hợp, giữ vững chính niệm, tu bỏ những nhân tâm như ỷ lại, sợ hãi, hiển thị, tranh đấu và cầu an dật, mới có thể thực sự đạt được mục đích cứu người.
Sư phụ cũng giảng:
“Làm việc gì thì hãy làm nó cho tốt. Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta! Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh! Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh”. (Giảng Pháp tại các nơi XIV, Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Những đoạn Pháp này đã giúp tôi sáng tỏ hơn: chỉ cần tâm tôi ở trong Pháp, cơ điểm đúng đắn, thì bất kể kết quả thế nào, toàn bộ quá trình đều là tu luyện và cứu người.
6. Trước Pháp nạn, đệ tử càng nên tinh tấn dũng mãnh
Từ trước đến nay, ĐCSTQ không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công trong nước mà còn mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. Trong những năm gần đây, vì lo sợ sự thật bị phơi bày, ĐCSTQ đã tăng cường đàn áp xuyên biên giới, lợi dụng quyền tự do ngôn luận và hệ thống pháp luật của các quốc gia dân chủ, sử dụng các thủ đoạn bí mật như kiện tụng, xâm nhập để bôi nhọ, đàn áp các đệ tử Pháp Luân Công và các hạng mục giảng chân tướng. Cuộc bức hại này không chỉ nhắm vào những người tu luyện mà còn là hành động phá hoại các thể chế xã hội tự do.
Nếu chúng sinh không hiểu được sự thật, họ rất có thể bị ĐCSTQ lợi dụng, thậm chí bị lôi kéo vào cuộc đàn áp. Do đó, chúng ta phải tăng cường nỗ lực giảng chân tướng, giúp mọi người thực sự nhận thức được sự tà ác của Trung Cộng, không bị che mắt bởi những lời dối trá, không để hắc thủ có cơ hội ra tay. Chính vì lý do này, chúng tôi chuẩn bị đề xuất “Tuyên bố chung Phản đối Đàn áp Xuyên biên giới” để tập hợp tiếng nói công lý trong xã hội, cùng nhau vạch trần tà ác và chấm dứt cuộc đàn áp.
Khi người tu luyện làm việc, không nên vội vàng với tâm lý “làm cho xong việc”. Thay vào đó, nên tu luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh, thể hiện phong thái của một đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng. Chỉ khi chúng ta hành xử ngay chính và làm người tốt trong xã hội người thường, chúng sinh mới thực sự tôn trọng chúng ta, từ đó hiểu và tiếp thu chân tướng.
Pháp nạn trước mắt, mỗi đệ tử Đại Pháp đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Khi đối mặt với những chúng sinh lầm lạc, chúng ta không nên cảm thấy khó khăn hay chán nản, mà hãy trân quý từng cơ duyên để giảng chân tướng. Sự xuất hiện của họ chính là lời kêu gọi chúng ta: “Nhanh cứu tôi! Xin hãy giảng chân tướng cho tôi”. Chỉ có đi trên Pháp lộ, duy trì chính niệm, không sợ hãi tà ác, tránh những sai lệch cực đoan, dùng từ bi và trí tuệ để giảng chân tướng, chúng ta mới có thể đoái hiện thệ ước tiền sử và cứu được nhiều sinh mệnh hơn nữa.
Kết luận
Con xin cảm tạ Sư phụ đã chăm sóc và an bài trong suốt chặng đường, cũng xin cảm ơn tất cả các đồng tu đã âm thầm đóng góp trong suốt quá trình này. Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội quý báu trong tu luyện Chính Pháp, tinh tấn thực tu, mỗi bước hãy giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, hoàn thành nguyện vọng được cứu độ của chúng sinh, đoái hiện thệ ước của bản thân, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Hợp thập!
(Bài chia sẻ trình bày tại Hội giao lưu tâm đắc thể hội ở Pháp hội Đài Loan năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/21/501677.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/24/231035.html


